Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool 3-1 M.U: Siêu dự bị Shaqiri nhấn chìm Quỷ đỏ

01:08 ngày 17/12/2018
87
Cú đúp của cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 là tiền vệ Xherdan Shaqiri đã giúp Liverpool có chiến thắng tưng bừng 3-1 trước M.U trong trận derby nước Anh.

    Bàn thắng
    Liverpool: Mane (24'), Shaqiri (73', 80')
    M.U: Lingard (33')


    Liverpool bước vào trận derby nước Anh với quyết tâm lớn giành chiến thắng để đòi lại ngôi đầu bảng mới bị Man City đánh chiếm ở trận đấu sớm ngày hôm qua. Quyết tâm đó được thể hiện qua việc đoàn quân của HLV Juergen Klopp ngay lập tức đẩy cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu trận. Trong khi đó, đội khách M.U với tâm thế cửa dưới chọn lối chơi chắc chắn, sẵn sàng đá rắn nhằm giảm bớt tinh thần hưng phấn của các cầu thủ Liverpool.

    Chính việc hai đội nhập cuộc với tâm thế trái ngược nhau khiến trận đấu diễn ra một chiều với những tình huống bắn phá liên tục về phía khung thành thủ môn De Gea. Trong vòng 15 phút đầu, The Kop thực hiện đến 7 nỗ lực dứt điểm tìm bàn thắng. Ngôi sao sáng nhất của Liverpool là Mohamed Salah bị đeo bám rất sát nên hầu hết các pha dứt điểm tới từ những vệ tinh xung quanh. Tuy nhiên, hàng thủ M.U và đặc biệt là thủ thành De Gea đã chặn đứng mọi cú sút của Firmino, Mane hay Fabinho.

    Liverpool áp đảo hoàn toàn M.U trong hiệp thi đấu đầu tiên
    Liverpool áp đảo hoàn toàn M.U trong hiệp thi đấu đầu tiên
    Liverpool áp đảo hoàn toàn M.U trong hiệp thi đấu đầu tiên

    Khi mà thế trận bắt đầu trở nên chậm hơn và cân bằng hơn đôi chút thì bàn thắng bất ngờ đến với các cầu thủ Liverpool. Phút 20, Fabinho thực hiện pha bấm bóng điệu nghệ loại bỏ toàn bộ hàng thủ M.U để Mane phá bẫy việt vị thoát xuống khống chế gọn gàng rồi dứt điểm tung lưới De Gea.

    Mane mở tỷ số sau pha phá bẫy việt vị thành công
    Mane mở tỷ số sau pha phá bẫy việt vị thành công
    Mane mở tỷ số sau pha phá bẫy việt vị thành công

    Ba phút sau, tỷ số suýt chút nữa được nhân đôi cho Liverpool sau cú dứt điểm nối cận thành của trung vệ Dejan Lovren, rất may là bóng đi vọt xà ngang khung thành M.U trong gang tấc. Hăng máu đẩy cao đội hình tìm kiếm thêm bàn thắng, Liverpool đã phải trả giá. Thủ thành Alisson mắc sai lầm trong tình huống bắt bóng không dính để tiền vệ Jesse Lingard dứt điểm tung lưới san bằng tỷ số 1-1 ở phút 33.

    Thủ thành Alisson mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của Liverpool
    Thủ thành Alisson mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của Liverpool
    Thủ thành Alisson mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của Liverpool

    Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, M.U tung Fellaini vào sân với hy vọng gia cố tuyến giữa chắc chắn hơn. Chính điều này giúp hệ thống phòng ngự của đội khách hạn chế được rất nhiều khả năng đánh vỗ mặt của Liverpool.

    Fellaini vào sân ở đầu hiệp 2 nhằm đảm bảo an toàn từ xa cho hàng thủ M.U
    Fellaini vào sân ở đầu hiệp 2 nhằm đảm bảo an toàn từ xa cho hàng thủ M.U
    Fellaini vào sân ở đầu hiệp 2 nhằm đảm bảo an toàn từ xa cho hàng thủ M.U

    Lối chơi phòng ngự chủ động của M.U khiến Liverpool gặp khó
    Lối chơi phòng ngự chủ động của M.U khiến Liverpool gặp khó
    Lối chơi phòng ngự chủ động của M.U khiến Liverpool gặp khó

    Bất lực trong việc tìm đường vào vòng cấm của M.U, HLV Klopp tung tiền vệ Xhedran Shaqiri vào sân thay Keita nhằm tìm kiếm vận may từ những tình huống dứt điểm từ xa. Chính quyết định này đã làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu, khi ngôi sao người Thụy Sỹ chỉ mất 3 phút để có bàn thắng. Bắt nguồn từ pha đột phá bên biên trái của Mane, bóng bật ra tuyến sau và Shaqiri băng lên dứt điểm. Bóng đập chân hậu vệ Ashley Young dội xà ngang làm tung lưới De Gea. 2-1 cho Liverpool ở phút 73.

    Tuy nhiên người hùng Shaqiri vào sân ở phút 70 đã tỏa sáng
    Tuy nhiên người hùng Shaqiri vào sân ở phút 70 đã tỏa sáng
    Tuy nhiên người hùng Shaqiri vào sân ở phút 70 đã tỏa sáng

    Ngôi sao người Thụy Sỹ lập cú đúp sau 10 phút có mặt trên sân
    Ngôi sao người Thụy Sỹ lập cú đúp sau 10 phút có mặt trên sân
    Ngôi sao người Thụy Sỹ lập cú đúp sau 10 phút có mặt trên sân

    Đến phút 80, lại Shaqiri một lần nữa ghi tên mình lên bảng điện tử và lần này vẫn là cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Sau tình huống bóng bị hàng thủ M.U phá ra, cựu cầu thủ Stoke dứt điểm đưa bóng chạm chân trung vệ Bailly đổi hướng đi sát mép trong cột dọc nâng tỷ số lên 3-1 trước sự bất lực của De Gea.

    Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số của trận đấu. Liverpool đã có thắng lợi tưng bừng trước M.U trong trận derby nước Anh để đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Man City. Với M.U, đoàn quân của HLV Mourinho vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6 trên BXH, nhưng đã bị nhóm dự Champions League bỏ xa với khoảng cách lên tới 11 điểm.

    Đội hình thi đấu
    Liverpool: Alisson, Clyne, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Keita (Shaqiri 70'); Salah, Firmino, Mane (Henderson 84').
    Manchester United: De Gea, Dalot (Fellaini 46'), Bailly, Lindelof, Darmian; Herrera (Martial 76'), Matic; Rashford, Lingard (Mata 85'), Young; Lukaku.

    Minh Anh • 01:08 ngày 17/12/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    87
    Bình luận
    • Football 06:31 ngày 17/12/2018

      Hồi xưa ai gặp MU cũng sợ, giờ đội nào gặp MU cũng mừng chảy nước dãi.

      • Họ và Tên 03:28 ngày 17/12/2018

        Lahm là cầu thủ nhân cách tốt. Nên viết tên cha mẹ đặt ra để biết đc sự hẹp hòi gen tỵ chứ đừng giả gianh Lahm mà bẩn tên của họ

      • Lahm 07:20 ngày 17/12/2018

        Ít ra tôi còn dám thừa nhận là Fan của Lahm, của Germany, yêu BM va DM. Chú còn không dám nhận mình là fan của ai sau khi thấy MU bây giờ chỉ ăn mày quá khứ và... Đỡ hơn ai kia thấy sự bạc nhược của MU mà vẫn cứ tơ tưởng MU là “BIG”... xin lỗi chú e nha, MU bị ghét nhiều vì những thành phần như chú đấy. Tôi thích cả Mou lẫn Pep, nhưng cái cũng lúc thăng lúc trầm, hãy tẩy não để hiểu MU bây giờ chỉ là đội bóng bình thường và quên chữ BIG nha cháu

      • Lahm 07:33 ngày 17/12/2018

        Thêm vấn đề nữa với đẳng cấp MU bây giờ tôi tự nghĩ không ai dám ganh tỵ đâu cháu ah, may ra chỉ có fan cua Fulham, Huddersfield hay Burnley dám ganh thôi :))))

    • Liv 06:20 ngày 17/12/2018

      Hôm qua tôi mơ Mu ăn 3_1 , nhưng giấc mơ đéo bao giờ có thật và luôn luôn trái ngược thực tế . Quả này Mu chẳng có C2 để mà uống rồi .

    • Phạm hường 06:04 ngày 17/12/2018

      Sa thải mo ri Nho di

    • Quy lão 01:05 ngày 17/12/2018

      Trình này mà đòi ăn rùa 1 đ của Liver á, đá chỉ để khỏi phải thua thêm thì thảm quá, đầu trận thì mou lôi cúp ra đếm, chê bai này nọ.... vì mou biết thảm trận này rồi, chỉ ăn mày quá khứ mới oai được tý thôi! Kém top4 11 điểm kìa chú 6 !

    • Phạm Nam Kha 06:30 ngày 17/12/2018

      Để xem Gã thông ngôn viện lí do thua trận....

    • Quyết tran 01:11 ngày 17/12/2018

      🐢 bị hấp hành ae nào có nhu cầu liên hệ kloop đang trong giai đoạn khuyến mãi 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

    • Mu hạng ruồi 02:54 ngày 17/12/2018

      Xem mà cứ tưởng Mu là nùi giẻ cho Liv giày vò.

    • việt cường 01:13 ngày 17/12/2018

      mou nên rời mu . chia tay sẽ tốt cho cả hai .

    • Fan MU 01:13 ngày 17/12/2018

      Rõ ràng 2 bàn thắng là do quá may thôi. Và MU lại quá đen nên thua. VỚI đội hình của MOU thì đá kiểu gì cũng thua LIVERPOOL thôi. Mùa này Liver đỗ ra cả đống tiền nên nêu thua MU thì đó là sự xúc phạm quá lớn.

    • Fan Mu 05:36 ngày 17/12/2018

      Trận đấu chưa bắt đầu thì mô nổ thông dịch viên, vô dụng, bất tài, lắm mồm, gáy to lắm mà, liverpool nó ép cho ra nước suốt cả trận đấu, cút khỏi Mu đi mô bất tài.

    • Khánh Vũ 01:06 ngày 17/12/2018

      Trận này Fabinho đá quá hay, từ kiến tạo đánh chặn và thu hồi bóng...vv. Giá trị của bom tấn bắt đầu được thể hiện.

    • Trungdong 01:09 ngày 17/12/2018

      Vì liverpool mà mình không ngủ được (yêu quá)

    • Hovaten 01:07 ngày 17/12/2018

      Liverpool ép gê qá

    • Phong Vân 01:00 ngày 17/12/2018

      Mou mới nói đểu Liverpool may mắn, thì có 2 bàn may mắn thiệt, chuyến này chắc cay lắm đây, haha.

      • Fan MU 01:15 ngày 17/12/2018

        LIVERPOOL MẠNH GẤP ĐÔI MU THIỆT NHƯNG NÓ THẮNG TRẬN NÀY THÌ 80% LÀ NHỜ MAY MẮN.

      • Tung 01:39 ngày 17/12/2018

        Fan mu có coi trận này ko vậy ép đến nỗi thở ko nỗi chắc tắt ti vi cầu nguyênk nên ko biết . Rua rua alison chụp hụt mới có 1 bàn ko biết an phận suả như đúng rồi Óc cho

      • Họ và Tên 01:41 ngày 17/12/2018

        Fan mu ngu binh luận ak. Ép đến nỗi chắc tắt tivi cầu nguyện hên là dc alison tặng cho 1 bàn ko thi vỡ trânh nhé

    • Nguyenhuubinh 01:05 ngày 17/12/2018

      Chúc mừng livepool hahaaaa

    • Mou ổn định 01:46 ngày 17/12/2018

      MU của 2 năm trc hiện về . Bxh thứ tự có thay đổi ntn thì slot 6 mặc định là của MU . P/s : " Tự nhiên nghịch ngu lỡ tay đưa Mu vào vòng 1/16 C1 , thế thì làm sao xuống C2 kiếm cái cup để chui vào vòng bảng C1 năm sau bh " : Mou said .

    • JK Gia Cát Khổng Minh 02:27 ngày 17/12/2018

      Hàng hv gồm 7 người Daman. Linlop. Baili. Dalot, Yung. Matic. Herera vẫn chưa đủ sức chặt chém do đó H1 Liv vẫn mặc sức bắn phá vì vậy đầu H2 mô liền tung tiều phu Phế xù vào nhưng ko ngờ J.K tung nhân tố X, Shaqiri vào nên moumu thảm bại tan nát. Klopp Đúng là GCL Khổng Minh của bongda thật.

    • Minh 08:59 ngày 17/12/2018

      Fabinho nay đá hay nhỉ. Đánh chặn tốt. Phát động tấn công tốt. Giá trị ngôi sao.

    • Liv đẳng cấp C1. 01:54 ngày 17/12/2018

      Quỷ đỏ Châu Âu nhấn chìm Quỷ nhỏ big six. Van xin các thánh đừng lấy nick name người Âu Châu đặt cho Liv thập niên 80-90 để gọi cho đội lót đường big six nữa.

    • Fan MU 01:44 ngày 17/12/2018

      Chắc blu MU chờ đội bóng của mình xuống hạng mới chịu thay Hlv và thay đổi cầu thủ?

    • Letho 08:53 ngày 17/12/2018

      Khi nào MU mới quay lại những ngày tháng tươi đẹp của ngày xưa...?

    • Linh Văn 08:11 ngày 17/12/2018

      Liver phá dớp ko thắng được MU, MU ko cải thiện thì C2 cũng ko có uống!

    • Fan trung lập 08:41 ngày 17/12/2018

      Kiếm trận hoà cũng ko dc ,bó tay! Điều quan trọng của Mu hiện tại là ko định hình dc lối chơi,phòng ngự cũng ko ra phòng ngự tấn công cũng ko ra tấn công ai thik ghi bàn thì ghi!!

    • Nguyenhuubinh 01:43 ngày 17/12/2018

      Chúc mưng live. năm nay là năm của chúng ta.chứ không phải sang năm mơi của chúng ta

    • Linh Văn 08:11 ngày 17/12/2018

      Liver phá dớp ko thắng được MU, MU ko cải thiện thì C2 cũng ko có uống!

    • 568ku 08:12 ngày 17/12/2018

      Còn lâu MU mới tụt sâu...kết thúc vòng sau...may ra mới bị xuống đít top 10 (mà cũng chỉ trên lý thuyết thôi)...chắc phải hết tháng 1 mới phải lo đến trụ hạng Tháng 1 dát thêm ít xèng vào đội hình là khỏi lo trụ hạng...

    • Minh 07:40 ngày 17/12/2018

      Liverpool đá với đội trong cuộc chiến trụ hạng thôi mà, đá vậy là tốt rồi. Cứ nghĩ có 1 trận tennis xem, thất vọng với The Kop quá đi mất.MU rùa vô đối, tối về ngủ mơ để quên nỗi đau này nhé. Kaka.

    • vanthat 08:05 ngày 17/12/2018

      Trận đấu kết thúc tầm 1h sáng và từ đó đến bây giờ tôi không ngủ được,cứ băn khoăn tự hỏi Mourinho nghĩ gì khi để Lukaku chơi tròn trận?

      • Mu fan 10:00 ngày 17/12/2018

        Do Mou ko có đủ quân số..nhìn các nhóm dẫn đầu thì biết..người đông thế mạnh trong khi Mu chẳng có ai

    • Hiendinh77 01:41 ngày 17/12/2018

      Mô đang tìm cách đổ lỗi, chắc tại ca khúc YNWA hùng tráng quá nên đám ct quân xanh chịu ko nổi nhiệt nên dơ lưng ra cho ct Liv đá tập. Ko có ct XS nhất trận D.Gea chắc là mu bị đánh 1 set tennis.

    • Minh Tuấn 08:04 ngày 17/12/2018

      Mou nổ hay đổ thừa lí do tuyên bố đá tấn công với Liv mà cả trận không có nổi pha lên bóng. Nhờ ăn may quả thủ môn Liv mắc sai lầm. Hàng hậu vệ Mu rùa có đến 8 người ko ngăn nổi sức tấn công của Liv.

    • Huy Liver 01:32 ngày 17/12/2018

      Cảm giác thắng Mu bây giờ không còn phê nữa rồi, gần như là điều bắt buộc. Thắng MC, Chel mới sướng

    • Nguyenhuubinh 01:31 ngày 17/12/2018

      Thắng sướng quá không ngủ được

    • fan bongdaplus 09:15 ngày 17/12/2018

      Fan Chelsea và Liverpool rất sợ MU sa thải Mou và mời Zidane về. Nếu có Zidane thì kho điểm MU sẽ không còn nữa. Mọi người hãy cổ động cho MU tiếp tục điệp khúc thắng hòa thua để Mourinho tiếp tục tại vị và duy trì kho điểm vô tận cho chúng ta.

    • Baggio 09:15 ngày 17/12/2018

      Cố lên LIV, năm 2014 lỡ cưới vợ vì tưởng LIV vô địch. Mùa giải này vô địch đi để e con lấy thêm vợ mới.

    • mô nhí nhố hlv mancity 01:30 ngày 17/12/2018

      Ăn may mắn vậy thì Mô nổ bất tài mới cay, chắc giờ Mô nổ đang điên tiếc dữ lắm. Quan trọng là đòi lại ngôi đầu bảng để tiếp tục đua vô địch với MC

    • Tú Nhi 01:21 ngày 17/12/2018

      Nhìn thống kê trận đấu mà rùng mình. Mu còn thua đội bóng tầm trung.

    • nguyễn thành đô 01:26 ngày 17/12/2018

      Trước trận đấu MOU tuyên bố đá tấn công với liverpool =))

    • Duy Linh 06:40 ngày 17/12/2018

      Mình fan MU nhưng thời gian gần đây chỉ xem kết quả của đội chứ không xem đá. Kết quả 3-1 trận này nằm trong dự đoán của mình. Khi nào thay HLV có lẽ mình mới xem MU đá vì mình vẫn luôn là fan của MU. Năm nay mình thích Liverpool vô địch PL hoặc C1.

      • Ngô Việt 11:23 ngày 17/12/2018

        Duy Linh giống tôi quá. Tôi xem MU từ 1992 liên tục không bỏ trận nào. Nhưng... từ khi Mou về tôi xem vài trận, lẽ ra tôi vẫn theo dõi dù kq ra sao nhưng thấy Mou luôn tìm đủ lý do bao biện cho thất bại nên mình không còn tin tưởng nữa. Mou chỉ là quá khứ

    • Thành đạt 01:27 ngày 17/12/2018

      Live mùa này không vô địch thì không còn cơ hội nữa đâu nhé, nếu không sắp xếp hàng thủ tốt lại thì khó vô địch đấy, bữa nay hay mà lại còn may mắn nữa,may ở đây là mu không có người tấn công chứ nếu không thì live thua trước ở hiệp hai rồi,may mắn là con rùa nó thề chết bỏ không chui ra, bằng mọi giá phải bảo vệ De Gea, bởi vậy bao vây thủ môn nhà liên tục nên De Gea không chết.hahahaaha hay quá mou rùa ơi

    • nhu 06:35 ngày 17/12/2018

      Đêm qua nghe BLV K+ kể chuyện hồi đó của MU, cho dù thế nào chăng nữa MU của MU cũng sẽ không thua Liver.....và kết quả thì ai cũng rỏ, Liver ép sân đến nổi sơn Alex mặt mày đỏ tía nhai singgum như muốn rớt cả quai hàm, Mou thì thất thần, Lukaku thì phải về đến tận trước vòng 16m50 để tử thủ... 1 tuần trọn vẹn của người hâm mộ khi Việt Nam vô địch và MU ăn hành

    • Ai đã giết lũ rùa tai đỏ 06:55 ngày 17/12/2018

      MU chỉ là tập hợp của những kẻ hám tiền, từ Mou đến các cầu thủ. Chất lượng cầu thủ thì làng nhàng, HLV thích tử thủ, lối đá nhạt nhoà buồn ngủ, thiếu hẳn bản sắc riêng. Dễ hiểu vì sao MU được bình chọn là đội có lối chơi nhàm chán nhất nước Anh.

    • Ai đã giết lũ Rùa Tai Đỏ 11:18 ngày 17/12/2018

      Một bầy quỷ đỏ đầy nanh vuốt (Liverpool) đấu với một đàn quỷ rùa màu đỏ bò lổm ngổm trên sân. Kết quả thế nào thì ai cũng đoán được, trừ một số người ảo tưởng MNSĐ

    • Đinh Quang Đạt 06:39 ngày 17/12/2018

      Mình thích MU nói riêng và bóng đá Anh nói chung từ ngày xưa vì lối đá phóng khoáng, nhịp độ trận đấu luôn ở mức cao. Xem MU đá bây giờ tính giải trí rất thấp, rất chán. Liverpool thắng đầy thuyết phục. Chúc mừng Liverpool với chiến thắng này để khẳng định vị thế trước đội bám đuổi ManC nhé. Chúc Liverpool có 1 mùa giải thành công và trọn vẹn.

    • Man sittttt tơ zu na tịt 07:24 ngày 17/12/2018

      Xem mà thấy tội nghiệp. Liverpool nó vả như vả con.

    • Thach sung 07:30 ngày 17/12/2018

      Lỗi của cầu thủ bất tài chứ mou nó ngồi ngoài có đá phút nào đâu mà tại ổng được.

    • Nam 11:14 ngày 17/12/2018

      Rùa mãi là rùa thôi

    • LONDON❤️ 07:20 ngày 17/12/2018

      Quả báo thôi🙂 Rùa hoài sao đc😌

    • Longo 07:10 ngày 17/12/2018

      Con rùa Mou sẽ mỉa mai : Klopp gặp may nữa rồi, còn Mou tôi thì luôn hay nhưng xui thôi. Người ta gọi đó là già mồm cãi bướng !

    • Bongdasexy 07:34 ngày 17/12/2018

      Cầu thủ hết nhiệt huyết thì đá với dấm gì nữa

    • Fan Mu 13:51 ngày 17/12/2018

      2 TRONG 3 BÀN LÀ ĂN RÙA MÀ CỨ LÀM NHƯ ĂN SÒNG PHẲNG. LOVE MU

    • Bố của fan mu epl 15:15 ngày 17/12/2018

      Ôi giá như chiều nay bayern bốc đc mu thì ngon. Fan mu epl ơi mày có xem không mà nói 2/3 bàn là ăn rùa. 36 cú sút và 13 quả phạt góc so vs 6 cú sút 2 quả phạt góc của mu đấy

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay