Lượt cuối vòng bảng Champions League 2015/16: Chuông nguyện hồn ai?

Minh Việt
10:59 ngày 07-12-2015
Premier League vừa trải qua một vòng đấu đầy biến động. Và bây giờ, tất cả sẽ cùng dõi mắt đến đấu trường Champions League để xem rốt cục sẽ có bao nhiêu đại diện của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh ghi tên vào vòng knock-out.
Lượt cuối vòng bảng Champions League 2015/16: Chuông nguyện hồn ai?
CÁC ĐỘI BÓNG ANH RUN RẨY

Các đội bóng hàng đầu ở Anh lại một lần nữa rủ nhau sa cơ. Man City thất bại toàn tập trước Stoke City, Man United duy trì phong cách “dĩ hòa vi quý” trước West Ham trong khi Chelsea thua luôn đội bóng mới lên hạng Bournemouth. Chỉ có Arsenal là giành trọn 3 điểm, dù là khá chật vật, trước Sunderland.

Ngoại trừ Man City đã chắc chắn có vé vào vòng 1/8 Champions League, cả 3 đại diện còn lại của xứ sương mù đều ít nhiều run rẩy trước loạt trận cuối. Sau trận hòa West Ham, sức ép dành cho HLV Louis van Gaal là không nhỏ. Và ông vừa phát biểu: “Tôi không nghĩ chúng tôi vô địch Champions League năm nay. Có thể là mùa sau, khi đội hình một lần nữa được tăng cường”.

Tất nhiên M.U khó mà vô địch, nhất là khi họ còn chưa... chắc suất đi tiếp. Để có được điều đó, họ buộc phải đánh bại Wolfsburg ngay trên đất Đức, một nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào, trong bối cảnh Quỷ đỏ đang “quên mất cách ghi bàn” theo thừa nhận của chính Van Gaal.


Trong khi đó, Arsenal cũng gặp khó khi phải hành quân đến sân của Olympiakos. Chiến thắng trước Sunderland đã cho họ một cú hích, nhưng những chấn thương một lần nữa buộc HLV Arsene Wenger phải có những toan tính chiến thuật trước khi đến Hy Lạp. 

Ở đó, chiến thắng thôi là không đủ, Arsenal còn phải thắng với cách biệt 2 bàn để vượt qua Olympiakos về thành tích đối đầu. Tức là tỷ số 1-0 vẫn sẽ khiến Arsenal bị loại. Phải là 2-0, 3-1, 4-2... thì thầy trò HLV Wenger mới có thể đi tiếp. Đấy là cái giá phải trả cho việc đã trượt chân trong những lượt đấu đầu.

Một lần nữa, gánh nặng hy vọng lại dồn lên đôi vai của Mesut Oezil, người vừa có pha kiến tạo thứ 12 trong mùa trước Sunderland. Phong độ rực sáng của Oezil rõ ràng là điểm sáng nhất của Arsenal cho đến thời điểm này của mùa bóng, trong bối cảnh các ngôi sao của Arsene Wenger cứ thay nhau chấn thương. Oezil nói: “Đây là mùa bóng tốt nhất của tôi, tôi chơi tốt và rất tự tin. Tôi cũng tự tin là đội nhà có thể đánh bại Olympiakos. Bị loại sớm không phải là kịch bản mà chúng tôi muốn chứng kiến”.

VÌ MÌNH VÀ VÌ MỌI NGƯỜI

Cuối cùng là Chelsea, đội ngỡ như sáng nước nhất trong 3 đội còn lại của nước Anh. Chelsea chỉ cần đánh bại Porto trên sân nhà là có vé, hoặc họ cũng có thể hòa, miễn là Dynamo Kiev không thắng trên sân nhà. Nhưng trận thua Bournemouth mới đây cho thấy vận rủi vẫn đeo bám thầy trò HLV Jose Mourinho. Kịch bản xấu hoàn toàn có thể xảy đến nếu ông không mau chóng xốc lại tinh thần cho các học trò.

Dẫn đầu Premier League hiện nay là một Leicester City ngổ ngáo. Điều này cho thấy Premier League đang diễn biến cực kỳ phức tạp, nó sẽ khiến những đội mạnh ở Anh khó tiến xa trong tương lai. Nhưng dẫu sao đấy cũng là chuyện của sang năm, khi vòng knock-out Champions League trở lại. Còn bây giờ, Premier League có lẽ chỉ cầu nguyện sao cho họ có tối đa số đại diện ở vòng 1/8 là mừng lắm rồi. 


Trên BXH 5 năm của UEFA, Premier League xếp thứ 3, bị Serie A và giải VĐQG Bồ Đào Nha bám rất sát. Năm ngoái, việc người Anh không có đại diện ở tứ kết đã khiến Premier League mất điểm nghiêm trọng. Nếu năm nay kịch bản ấy tái hiện, ngày nước Anh tiếp tục xuống hạng, qua đó đánh mất một suất dự Champions League có lẽ cũng không còn xa vời nữa.

Vì thế nên dù đội hình có tan nát cỡ nào, dù có lời đồn là Arsenal sẽ bỏ Champions League để toàn tâm cho Premier League, thầy trò Wenger cũng buộc phải gồng mình lên mà đá, vì chính họ và vì trách nhiệm chung với giải đấu (bởi nếu Premier League mất một suất dự Champions League thì đội chuyên về hạng 4 như họ sẽ chịu thiệt trước tiên).

Với Chelsea, Champions League cũng chính là đấu trường để họ nuôi hy vọng... dự Champions League mùa sau. Vì bây giờ, con đường vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB lại đỡ khó khăn hơn là con đường kết thúc Premier League mùa này trong Top 4, một nhiệm vụ mà Mourinho gọi là “bất khả thi”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Lịch thi đấu & tường thuật bóng đá ngày 7/12 Lịch thi đấu & tường thuật bóng đá ngày 7/12

    BONGDAPLUS.VN cập nhật lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp các trận đáng chú ý vào đêm nay và rạng sáng mai (8/12).

  • Quỷ đỏ mắc kẹt với Van Gaal Quỷ đỏ mắc kẹt với Van Gaal

    Cuối tuần qua, Man United tiếp tục nối dài chuỗi trận nhàm chán bằng kết quả hòa không bàn thắng với West Ham. Dưới con mắt của cây viết Daniel Taylor (tờ Guardian), M.U đang bị mắc kẹt với HLV Louis van Gaal và mọi chính sách từ chuyển nhượng tới xây dựng hướng đi lâu dài cho đội bóng đều bị cản trở bởi chướng ngại này.

  • Tiết lộ lý do Van Gaal không cho Rooney ra sân cuối tuần qua Tiết lộ lý do Van Gaal không cho Rooney ra sân cuối tuần qua

    Theo báo chí Anh, việc tiền đạo thủ quân Wayne Rooney không thi đấu ở trận hòa 0-0 trước West Ham vào cuối tuần trước là do lượng cồn trong máu của cầu thủ này vượt mức quy định.

  • 03h00 ngày 8/12, Everton vs Crystal Palace: Everton tăng tốc 03h00 ngày 8/12, Everton vs Crystal Palace: Everton tăng tốc

    Everton hiện nay ở trong giai đoạn đạt phong độ tốt nhất kể từ đầu mùa giải. Đội bóng chủ sân Goodison Park sở hữu chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp trên tất cả các đấu trường. Tuần trước, HLV Roberto Martinez và các học trò đã giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Họ cũng có đà thăng tiến mạnh mẽ ở Premier League.

  • Chelsea khó sống thiếu Diego Costa Chelsea khó sống thiếu Diego Costa

    Để trừng phạt thái độ chống đối của Diego Costa, Jose Mourinho một lần nữa giam chân sút này trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Bournemouth. HLV của Chelsea cho rằng, Eden Hazard có thể đá tốt ở vị trí trung phong. Tuy nhiên, tất cả các chỉ số của Chelsea trước Bournemouth đã chứng minh, đây là một quyết định sai lầm của Mourinho.

  • CĐV Arsenal sợ điềm gở từ áo đấu thứ ba của đội nhà CĐV Arsenal sợ điềm gở từ áo đấu thứ ba của đội nhà

    Arsenal sẽ mặc sân khách thứ 3 ở màn đụng độ mang tính quyết định trước Olympiakos tại lượt cuối vòng bảng Champions League mùa này, điều không thể khiến các CĐV của họ an tâm.

  • Liverpool bị tước 1 bàn oan ức, Klopp châm biếm trọng tài biên Liverpool bị tước 1 bàn oan ức, Klopp châm biếm trọng tài biên

    HLV Juergen Klopp đã có những phát biểu hài hước liên quan đến bàn thắng bị thổi việt vị oan của hậu vệ Alberto Moreno ở trận đấu với Newcastle vào đêm qua.

  • Leicester là ứng viên thực sự cho chức vô địch Ngoại hạng Anh Leicester là ứng viên thực sự cho chức vô địch Ngoại hạng Anh

    Một đội bóng nằm trên bờ vực xuống hạng mùa giải trước trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch mùa này, thật là trò đùa. Tuy nhiên, sau khi Leicester City đứng trên tất cả sau 15 vòng, cần nhìn nhận khả năng này một cách nghiêm túc.

  • Kết quả, clip các trận đấu đáng chú ý đêm qua & rạng sáng 7/12 Kết quả, clip các trận đấu đáng chú ý đêm qua & rạng sáng 7/12

    BONGDAPLUS.VN điểm lại kết quả của những trận đấu đáng chú ý diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (7/12).

  • Thua Newcastle 0-2, Liverpool vẫn đứng ngoài top 5 Thua Newcastle 0-2, Liverpool vẫn đứng ngoài top 5

    Liverpool đã không may khi pha đưa bóng vào lưới hợp lệ của Alberto Moreno không được trọng tài công nhận. Song đó không phải là nguyên nhân chính khiến họ phơi áo 0-2 trước Newcastle. Sự thiếu vắng những cầu thủ có tố chất kỹ thuật khiến The Kop luôn gặp khó khăn trước những đối thủ ở nửa sau BXH.

  • Newcastle 2-0 Liverpool: Wijnaldum giữ ghế cho McClaren Newcastle 2-0 Liverpool: Wijnaldum giữ ghế cho McClaren

    Newcastle đã có một trận đấu cực kì kiên cường và nỗ lực trước Liverpool, để rồi hai bàn thắng đều in đậm dấu ấn của Georginio Wijnaldum giúp chủ nhà giữ lại trọn vẹn 3 điểm, đồng thời giữ chắc luôn chiếc ghế đang lung lay dữ dội của Steve McClaren.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x