Chelsea khó sống thiếu Diego Costa

TRANG ANH
07:29 ngày 07-12-2015
Để trừng phạt thái độ chống đối của Diego Costa, Jose Mourinho một lần nữa giam chân sút này trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Bournemouth. HLV của Chelsea cho rằng, Eden Hazard có thể đá tốt ở vị trí trung phong. Tuy nhiên, tất cả các chỉ số của Chelsea trước Bournemouth đã chứng minh, đây là một quyết định sai lầm của Mourinho.
Chelsea khó sống thiếu Diego Costa
Trong 45 phút thi đấu ở vị trí mũi nhọn, Hazard chỉ thực hiện đúng 2 cú sút (đều đi trúng đích), quá ít so với kỳ vọng của Người đặc biệt. Tuy nhiên khi được trả lại vị trí tiền vệ sở trường trong hiệp 2 hỗ trợ cho Costa, Hazard cũng thi đấu khác hẳn. Anh tạo ra được 5 cơ hội cho đồng đội có thể ghi bàn, thực hiện 2 quả tạt thành công và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 84%.

Việc Mourinho tung Costa vào sân trong hiệp 2 không chỉ giúp cho Hazard phát huy hơn giá trị của mình, mà còn ngay lập tức giúp lối chơi của Chelsea trở nên sáng sủa hơn. Trong tổng cộng 18 pha dứt điểm mà The Blues thực hiện về phía khung thành Bournemouth, có tới 12 lần dứt điểm đến trong hiệp 2, thời điểm Costa có mặt trên sân. Bản thân Costa cũng tạo ra được một tình huống buộc hậu vệ đối phương phải để bóng chạm tay trong vòng cấm (đáng tiếc là trọng tài Mike Jones không nhìn thấy pha bóng đó).


Quá rõ ràng, Chelsea vẫn khó có thể sống thiếu Diego Costa. Cho dù họ đã thua Bournemouth, nhưng có khá nhiều CĐV cho rằng, nếu Costa có mặt trong đội hình xuất phát, chưa chắc tình thế đã tệ như vậy.

Chỉ có điều để chân sút mới ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng tại Premier League mùa này nâng cao thành tích ghi bàn, Mourinho phải có một liệu pháp tâm lý nào đó giúp cho anh tập trung hơn vào chuyên môn trên sân cỏ. Costa vẫn đang sa đà một cách thừa thãi vào những tình huống chơi xấu với cầu thủ đối phương và lĩnh những thẻ phạt đáng tiếc (ngay trong trận đấu với Bournemouth anh cũng bị phạt thẻ vàng vì lỗi này). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x