Chơi không thật sự thuyết phục dù rất được kì vọng, nhưng M.U vẫn có được bàn thắng quý giá nhờ sự giúp sức của hậu vệ Kyle Walker bên phía Tottenham để giành 3 điểm trọn vẹn trong ngày khai mạc Ngoại hạng Anh.
Thầy trò Louis van Gaal bước vào trận đấu đầu tiên của mùa bóng 2015/16 với 4 tân binh trong đội hình xuất phát, đáng chú ý nhất là sự thiếu vắng David de Gea trong khung gỗ, Sergio Romero là người được lựa chọn thay thế. Ngoài ra, Memphis Depay, Matteo Darmian và Morgan Schneiderlin cũng có suất đá chính.
Những cái tên ấn tượng ấy đã nhận được sự kì vọng khổng lồ từ các CĐV trên các khán đài Old Trafford. Tuy nhiên, đội khách Tottenham với một đội hình đã chơi bóng ăn ý cùng nhau mới là những người khởi đầu tốt hơn. Ngay từ phút thứ 6, Harry Kane có đường bấm bóng tinh tế cho Christian Eriksen dứt điểm qua người thủ thành Romero trong thế đối mặt, đáng tiếc bóng lại đi vọt xà.
Chỉ 6 phút sau, Schneiderlin để mất bóng bên phần sân nhà dẫn tới tình huống dứt điểm nguy hiểm của Kane. Tiếp đó, tới lượt Kyle Walker bứt tốc đối mặt Romero, nhưng lần này thủ thành người Argentina đã ngăn cản thành công.
Phút 23, M.U mới có được cơ hội đầu tiên, xuất phát từ pha chuyền bóng hỏng ở giữa sân của Tottenham. Depay mở bóng cho Ashley Young thoát xuống bên hành lang phải, rồi chuyền vào trong cho Wayne Rooney ở vị trí trống trải. Thủ quân của "Quỷ đỏ" chưa kịp dứt điểm thì pha phá bóng hỏng của Walker đã làm thay phần việc của anh, giúp chủ nhà mở tỉ số.
Walker truy cản bất thành dẫn tới quả đá phản lưới
Có được bàn thắng, M.U lột xác từ vẻ rụt rè thiếu ăn khớp ban đầu trở nên tự tin hơn hẳn. Phút 36, Mata có liên tiếp 2 pha dứt điểm sau đường chuyền hỏng bên phần sân nhà của các cầu thủ đội khách, nhưng pha sút bóng cuối cùng của tiền vệ người Tây Ban Nha lại chệch cột dọc.
Bước sang hiệp 2, đội bóng của Van Gaal chủ động nhường thế trận cho đối thủ, nhưng Tottenham lại tỏ ra quá thiếu sáng tạo và bùng nổ, không thể tạo được nhiều cơ hội ăn bàn. Có rất ít cơ hội được tạo ra, cho tới khi Rooney suýt chút nữa tái hiện bàn thắng nổi tiếng vào lưới Man City với cú bay người vô lê từ quả tạt bên cánh phải của Matteo Darmian, nhưng anh lại không đá trúng tâm bóng.
Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực của Tottenham, với liên tiếp các pha dứt điểm của Kane và Eriksen nhưng đều bị thủ thành "đóng thế" Romero xuất sắc khuất phục. M.U bảo toàn thành công tỉ số 1-0 để giành chiến thắng đầu tiên, và dù chưa thực sự thuyết phục, nhưng 3 điểm giành được trước đối thủ mạnh như Tottenham cũng không phải là kết quả tồi.
Chỉ vượt qua Spurs và có 3 điểm đầu tay nhờ bàn phản lưới của hậu vệ Kyle Walker, M.U đã có một khởi đầu tương đối chật vật và còn nhiều vấn đề, đặc biệt là trên hàng công.
HLV Louis van Gaal đã lên tiếng cáo buộc Real Madrid về việc liên tục "ve vãn" thủ thành David de Gea, khiến M.U trở thành nạn nhân của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
HLV Jose Mourinho thừa nhận việc Chelsea không có nhiều sự tăng cường lực lượng ở mùa giải này có thể sẽ khiến đội bóng gặp khó khăn trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhiều đối thủ cạnh tranh.
M.U đã mua rất nhiều tân binh, nhưng người mà họ có thể đặt trọn niềm tin trên con đường chông gai phía trước chỉ có thể là một người cũ: thủ quân Wayne Rooney.
Thành công của Harry Kane ở mùa giải vừa qua rõ ràng đã khiến Tottenham thay đổi triết lý. Từ chỗ chiêu mộ ngôi sao ồ ạt, giờ Tottenham đã hướng đến việc phát triển các tài năng trẻ. Và Harry Kane, vì thế, cũng chính là hình ảnh tiêu biểu cho một Tottenham mới.
Cùng sở hữu những ngôi sao được đánh giá cao, trận khai mạc Ngoại hạng Anh 2015/16 giữa M.U và Tottenham hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính và vô cùng hấp dẫn.
Sự lớn mạnh trở lại của Man United, khát vọng của Arsenal, tham vọng phục hận của Man City và trên hết là sự bùng nổ từ những ẩn số như Tottenham, Liverpool hay thậm chí cả Newcastle, Aston Villa… Premier League đang tràn ngập những yếu tố báo hiệu một mùa cạnh tranh khốc liệt bậc nhất lịch sử.
Đã thành quy luật, những người nhận được sự quan tâm đặc biệt trong trận đấu mở màn mùa giải mới luôn là những tân binh. Câu hỏi là, các CĐV của M.U quan tâm tới ai hơn cả?
Cựu trung vệ Jamie Carragher cho rằng không một tân binh nào của M.U, Man City, Arsenal hay Liverpool đủ tầm có mặt trong đội hình xuất phát của Jose Mourinho ở Chelsea.
Chiếc áo số 10 là ước mơ của bất cứ tiền đạo nào, vì vậy không ngạc nhiên khi Sergio Aguero tỏ ra vô cùng hạnh phúc được khoác số áo này kể từ mùa 2015/16.
Trọng tài Simon Hooper chính là cái tên được nhắc tới nhiều nhất ở đại chiến Man City vs Tottenham khi quyết định của ông cướp đi chiến thắng của Man City. Hãy cùng đến với những phân tích, đánh giá siêu hóm hỉnh của quân sư Gia Cát Ngược về vấn đề này cũng như các sự kiện nóng khác của bóng đá thế giới tuần qua.
Được HLV Carlo Ancelotti trao cơ hội trong bối cảnh Real Madrid bị cơn bão chấn thương càn quét, Brahim Diaz đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ở những trận đấu gần đây, anh thường xuyên đá chính và đã chứng tỏ chiếc áo trắng ẩn chứa nhiều áp lực của Real Madrid không quá rộng với mình.
Với những ai còn thắc mắc vì sao HLV Mikel Arteta dành tình cảm đặc biệt cho Gabriel Martinelli, thì khoảnh khắc 43 giây ở chiến thắng mới đây sẽ giải thích tất cả.
Theo nhà báo Fabrizio Romano, Sheffield United đã sa thải HLV Paul Heckingbottom. Và ông đã trở thành HLV đầu tiên bị sa thải tại Premier League 2023/24. Chris Wilder nhiều khả năng sẽ ngồi vào ghế trống của Heckingbottom.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn