M.U đang trôi nổi giữa mộng mơ và đời thường

Từ 09:16 ngày 10-01-2020
“Bóng đá là sự hòa hợp giữa mộng mơ và đời thường”, đó là câu nói nổi tiếng mà cựu danh thủ Jorge Valdano đã nói trong một bài phỏng vấn vào tháng 2/2003.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Thời điểm ấy, Valdano đang là Giám đốc thể thao của Real Madrid, cũng là cánh tay phải của chủ tịch Florentino Perez trong chính sách Galacticos 1.0. Năm 2003 là một giai đoạn nóng có tính bước ngoặt trong sự phát triển của Real Madrid. Họ đứng giữa thành tích tập thể với sự dung hòa với những cái tôi của siêu sao, giữa những niềm vui mộng mơ, và câu chuyện kinh doanh trong bóng đá. 

Ngày Manchester United bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjær. Trong lòng những người yêu quý M.U nghĩ gì, hẳn chúng ta đã rõ. Đó đơn giản là sự mộng mơ! Người M.U sau những thất bại đến từ các HLV tên tuổi, giờ chuyển sang mơ về một huyền thoại cũ của CLB làm nên sự nghiệp lẫy lừng, một Pep Guardiola, một Zinedine Zidane của riêng họ, người M.U mơ đến một hình ảnh kỳ diệu 20 năm trước, có một “siêu dự bị” đã ghi bàn trong trận chung kết Champions League 1998/99, và giờ cũng là “siêu dự bị” đó trở lại trên chiếc ghế HLV và tạo nên các thành tích phi thường. 

Đấy là những thước phim đẹp tựa Hollywood. Nhưng thực tại tàn nhẫn đã kết thúc khi bản hợp đồng còn chưa kịp ráo màu mực. Một đời thường hiện ra là chẳng có vị HLV may mắn nào cả, cũng chẳng có phép màu “siêu dự bị” nào diễn ra. Chỉ có một vị HLV nhàn nhạt, bất lực, không cá tính, và những thất bại đến như một thói quen. Trong chuyện bổ nhiệm này, Quỷ đỏ đã quá mộng mơ. Họ thiếu đi cái đời thường, thiếu đi cái nhìn thực tế về con người Solskjaer và cả tập thể cầu thủ đang có.

Việc bổ nhiệm Solskjaer là một động thái đầy mơ mộng của BLĐ M.U

Và sự thiếu hòa hợp giữa mộng mơ - đời thường ấy của M.U không chỉ dừng ở cá nhân Solskjær.

Trong câu chuyện được kể ngày ấy, Valdano tiết lộ tại Real Madrid là sự chung sống của một Giám đốc tiếp thị, một Giám đốc kinh tế, một Chủ tịch mà đồng thời còn là chủ doanh nghiệp (Florentino Perez). Còn Valadno là cựu cầu thủ nhưng là Giám đốc kỹ thuật sẽ đứng giữa, làm người gác cổng, để chống lại những đòi hỏi kinh tế cực đoan, nhưng vẫn đảm bảo cân bằng thu chi cho đội bóng. Valdano không phủ nhận tiền bạc, nhưng yêu cầu sự tinh khiết và lãng mạn ở bên trong sân cỏ, bên trong mỗi cầu thủ. 

Những sổ kế toán mà Ed Woodward xoa tay mãn nguyện mỗi năm liệu có nói cho ông biết về nghĩa vụ chiến thắng của đội bóng, những màn trình diễn đem đến niềm vui cho người hâm mộ? Bóng đá ngày nay là sự chung sống giữa tiền bạc và tính nguyên thủy của trò chơi. Và Manchester United đã lệch lạc trong mộng mơ và đời thường. Với lựa chọn nhân sự, họ quá mộng mơ. Với bóng đá, họ quá kim tiền. 

XEM THÊM

Raiola coi thường Solskjaer ra mặt dù khẳng định Pogba ở lại M.U

Pogba ở đâu khi M.U thi đấu với Burnley?

M.U sau chiến thắng Burnley: Phải bán Pogba thôi, ông giáo Solskjaer ạ!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x