MU nghĩ tới chức… vô địch được chưa?

Minh Việt
08:41 ngày 21-02-2023
Thêm một trận đấu nữa dù không chơi hay hơn đối thủ, nhưng M.U vẫn có chiến thắng (3-0 trước Leicester). Sự lạnh lùng đang trở thành đặc tính của Quỷ đỏ thời gian gần đây. M.U chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal có 5 điểm. Phải chăng giờ là lúc họ dần nghĩ tới cuộc đua… vô địch Premier League?
M.U nghĩ tới chức… vô địch được chưa?

Sự lạnh lùng đáng sợ 

Nếu De Gea không xuất sắc, mành lưới M.U đã rung lên 2 lần chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên. Số lần dứt điểm mà Leicester tạo ra trong 20 phút đầu cũng lên tới con số 6, trong khi con số tương tự của Quỷ đỏ chỉ là 1. Số bàn thắng kỳ vọng của đội khách khi 45 phút đầu khép lại là 1,23, cũng cao hơn so với đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, trong khi Leicester không tận dụng được những cơ hội của mình, thì Marcus Rashford lại ghi bàn đưa M.U vượt lên dẫn trước từ tình huống nguy hiểm đầu tiên mà anh có được. “Hiệp 1 là rác rưởi”, chính Erik ten Hag đã nói vậy ở buổi họp báo sau trận. “Chúng tôi đã chơi tuyệt vời ở 45 phút đầu tiên”, đó là lời nhận xét của Brendan Rodgers. 

Cả 2 ông thầy đều nói đúng. Và những phát biểu này dẫn tới một nhận xét khác, dù không ai nói ra, nhưng cũng chính xác: Đó là sự lạnh lùng đáng sợ của Quỷ đỏ. Sau hiệp đấu đầu tiên, M.U chủ động đẩy cao tốc độ ngay đầu hiệp 2 và họ cũng sớm có thêm 2 bàn nữa để khép lại số phận trận đấu, chủ động giữ sức cho cuộc đụng độ với Barcelona đêm thứ Năm. 

Nên nhớ, cả 2 chiến thắng gần nhất của M.U ở Premier League đều theo kịch bản họ không phải chơi hay hơn đối thủ, nhưng lại biết cách giải quyết trận đấu bằng một khoảnh khắc khác biệt. Trước khi chơi bối rối trước Leicester trong hiệp 1, Quỷ đỏ cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đụng độ với Leeds vòng trước đó. Nhưng rồi 1 cú tạt bóng chính xác của Luke Shaw, 1 cú đánh đầu chuẩn mực của Rashford, đã giúp họ có chiến thắng tại Elland Road. Đó là sự lạnh lùng đáng sợ ở M.U giai đoạn này. 

Một điểm nhấn nữa của Quỷ đỏ gần đây là sự đa dạng về mặt chiến thuật. Rashford chơi hay nhất khi anh đá bám biên trái. Nhưng khi Garnacho đá chính, tiền đạo người Anh phải dạt sang biên phải. Tuy nhiên, Rashford vẫn chơi hay ở vị trí này. Sang hiệp 2, Jadon Sancho được tung vào sân thay Garnacho, Rashford lại được trả lại cánh trái sở trường. Và từ đây, anh ghi bàn thứ 2 cho M.U. 

Sancho khi vào sân cũng đá vai trò số 10, đẩy Bruno Fernandes sang đá tiền vệ lệch phải. Những sự điều chỉnh này cũng phát huy tác dụng khi Sancho ghi bàn từ đường chuyền của chính Bruno bên hành lang cánh. Weghorst dù chưa có duyên ghi bàn, nhưng cũng để lại dấu ấn nhờ sự năng nổ và chịu khó tranh chấp. Đó là sự đa dạng về mặt chiến thuật và cách Ten Hag sử dụng nhân sự ở giai đoạn này. 

Các cầu thủ M.U ăn mừng chiến thắng 3-0 trước “hiện tượng” Leicester

Mơ tới cú ăn… ba?

Lúc này, M.U chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal có 5 điểm. Đó là cách biệt hoàn toàn có thể san lấp khi nhìn vào phong độ phập phù của Pháo thủ ở giai đoạn này. Phải chăng giờ là lúc họ bắt đầu nghĩ tới cuộc đua vô địch Premier League? “Chúng tôi không nghĩ đến cuộc đua vô địch. M.U chỉ nghĩ tới trận đấu tiếp theo. Ngày thứ Năm sẽ là trận quan trọng với cả đội. Chúng tôi phải chiến đấu, phải có một chiến thuật đúng đắn”, Ten Hag trả lời khi nói về cơ hội vô địch của Quỷ đỏ tại Premier League. 

Dĩ nhiên, đó là cách trả lời khôn ngoan. Nhưng không thể phủ nhận một điều là M.U thực tế cũng chẳng cách ngôi đầu bảng quá xa. Một cách mơ mộng hơn, họ hoàn toàn có thể mơ tới việc giành cú ăn… ba mùa này. Ngoài Premier League, Quỷ đỏ cũng đã chơi rất hay ở Nou Camp và cho thấy họ đủ sức loại Barcelona ở Europa League đêm tới đây. Sau đó 3 ngày, thầy trò Ten Hag sẽ chơi trận chung kết cúp Liên đoàn với Newcastle tại Wembley. 

Ăn ba hay không thì chưa biết. Nhưng rõ ràng Ten Hag đã rất gần danh hiệu đầu tiên cùng M.U ngay trong mùa giải đầu làm việc ở Old Trafford.

Điểm tựa Old Trafford
M.U đã bất bại 16 trận gần nhất trên sân nhà trên mọi đấu trường, giành 14 chiến thắng. Đội gần nhất thắng được Quỷ đỏ tại Old Trafford là Sociedad ngày 9/9 năm ngoái. Sân nhà sẽ là điểm tựa lớn cho M.U khi họ đụng độ Barcelona vào giữa tuần này.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Đỉnh cao mới của Rashford Đỉnh cao mới của Rashford

    Marcus Rashford đang không thể ngăn cản. Sự thăng hoa của tiền đạo 25 tuổi không chỉ giúp M.U thu về những chiến thắng quan trọng, mà bản thân anh cũng thiết lập nên kỷ lục ghi bàn mới trong sự nghiệp.

  • 5 lý do Chelsea vẫn chưa sa thải HLV Potter 5 lý do Chelsea vẫn chưa sa thải HLV Potter

    Chelsea đang thi đấu ngày một tồi tệ dưới thời Graham Potter, song thật lạ lùng là giới chủ của CLB vẫn kiên nhẫn đến lạ thường với HLV này. Vậy nguyên nhân đằng sau là gì?

  • Man United 'trói chân' thành công thần đồng Garnacho Man United sắp 'trói chân' thần đồng Garnacho

    Tài năng trẻ Alejandro Garnacho của Man United đã đạt được thỏa thuận cơ bản về hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, trong khi chờ đợi một vài chi tiết cuối cùng liên quan đến quyền hình ảnh.

  • Gia đình Glazer cân nhắc không bán Man United Gia đình Glazer cân nhắc không bán Man United

    Những thông tin liên quan đến thương vụ đổi chủ của câu lạc bộ Man United liên tục đảo chiều trong những ngày qua, khi ESPN mới đây tiết lộ gia đình nhà Glazer đang cân nhắc không bán do nhận được sự hậu thuẫn của quỹ đầu tư tại Mỹ.

  • Man United làm điều chưa từng có trong 11 năm Man United làm điều chưa từng có trong 11 năm

    Man United lần đầu tiên đã tăng giá vé mùa trong 11 năm, bắt đầu từ mùa giải 2023/24.

  • Ten Hag lo mất ghế nếu Man United đổi chủ thành công Ten Hag lo mất ghế nếu Man United đổi chủ thành công

    Sau trận thắng Leicester City tại vòng 24 Ngoại hạng Anh 2022/23, HLV Erik ten Hag bày tỏ lo ngại ông có thể bị sa thải nếu Man United có chủ sở hữu mới trong thời gian tới.

  • Arsenal-Time và bản lĩnh cần thiết của một nhà vô địch Arsenal-Time và bản lĩnh cần thiết của một nhà vô địch

    Hồi còn được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson, Man United từng gặt hái vô số thành công và một trong những “đặc sản” của đội bóng này là rất hay ghi bàn thắng muộn. Trong trận thắng Aston Villa 4-2 vào cuối tuần qua, Arsenal đã gợi lại hình ảnh của M.U dưới thời Sir Alex năm nào.

  • Conte không kịp tham gia chỉ đạo trận đại chiến với Chelsea Conte không kịp tham gia chỉ đạo trận đại chiến với Chelsea

    Trợ lý Cristian Stellini xác nhận HLV Antonio Conte sẽ chỉ trở lại dẫn dắt Tottenham vào đầu tháng 3. Như vậy, ông sẽ bỏ lỡ trận đại chiến với Chelsea vào tuần tới.

  • Lisandro Martinez: Gã đồ tể từng là một 'nhà thơ trên sân bóng' Lisandro Martinez: Gã đồ tể từng là một 'nhà thơ trên sân bóng'

    Trung vệ Lisandro Martinez được gọi với biệt danh "đồ tể" do phong cách chơi bóng đầy mạnh mẽ của mình. Nhưng ít ai biết rằng, anh từng là một cầu thủ chơi với phong cách đầy lãng mạn.

  • James Ward-Prowse, 'Tay đao phủ' từ chấm sút phạt James Ward-Prowse, 'tay đao phủ' từ chấm sút phạt

    “Chúng ta có thể nói về tài sút phạt của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo nhưng Ward-Prowse xuất sắc tới không thể tin được” - Michael Owen thốt lên đầy kinh ngạc sau khi chứng kiến đội trưởng của Southampton thực sự siêu phẩm từ khoảng cách 25 mét vào lưới của Chelsea. 

  • Weghorst là 'Fellaini 2.0' của MU Weghorst: 'Fellaini 2.0' của MU

    Wout Weghorst được Man United đưa về Old Trafford nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công. Thế nhưng, theo thời gian, vai trò của tiền đạo người Hà Lan đã có sự xoay chuyển dưới bàn tay của HLV Erik ten Hag.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x