Đấy là ngày 29/01/2020, trang chủ Man United thông báo đã chiêu mộ thành công tiền vệ Bruno Fernandes của Sporting Lisbon. Để có được cầu thủ ưu tú này, M.U chỉ phải trả con số ban đầu là 47 triệu bảng, ngang với Aaron Wan-Bissaka và còn thấp hơn cả Fred, thua xa những bản hợp đồng kỷ lục của Pogba và Maguire. Tuy nhiên thời điểm đó, nhiều người bảo thế vẫn còn đắt, vì số tiền phải trả cho thương vụ lên tới 68 triệu bảng khi cộng hết các phụ phí. Giờ đây sau 23 tháng, ta nói: “Đấy là vụ lừa đảo”.
Đáng lẽ Man United phải trả Sporting Lisbon nhiều tiền hơn nữa mới phải đạo. Ít ra còn phải hơn con số 89 triệu bảng của Paul Pogba. Cầu thủ Bồ Đào Nha này đem ánh sáng đến sân Old Trafford, tạo nên những màn trình diễn đẹp mắt, những bàn thắng đều đặn, những đường kiến tạo khiến người hâm mộ phải hưng phấn. Giữa tập thể nhàn nhạt và sợ hãi, Bruno lì lợm hơn, gào thét đồng đội và dám chơi dám chịu. Đôi khi anh cũng mắc sai lầm, ví như pha mất bóng để Leicester City gỡ hòa 1-1. Nhưng đó là pha bóng mà Bruno dự định “xâu kim” cầu thủ của Leicester City. Ở góc nhìn này, đấy là sự mạo hiểm và quyết định táo bạo để đem về bàn thắng. Có nghĩa ta đều hiểu, các quyết định táo bạo thì đương nhiên tỉ lệ rủi ro cao hơn, còn thành công sẽ đem lại hiệu quả lớn. M.U từ sau sự ra đi của Alex Ferguson quá thiếu dũng cảm. Và Bruno đã cho họ điều đó.
Những người không thích Man United vẫn... chờ sự đi xuống của Bruno Fernandes, giống như chờ Di Maria, chờ Sanchez, chờ Lukaku hay chờ Maguire (tức tỏa sáng được vài vòng đầu và sau đó mất tích). Những con người bị cộng đồng mạng gọi là “Từ từ rồi sẽ hòa nhịp cùng văn hóa M.U và được Jesse Lingard chỉ dạy”.
Nhưng họ chờ mãi, từ tuần này qua tuần khác, từ tháng này qua tháng khác, và giờ là chờ từ mùa trước qua mùa này, vẫn chẳng thấy Bruno xuống phong độ. Chỉ thấy anh xuất hiện khi M.U cần anh nhất, tỏa sáng khi người ta cần anh tỏa sáng. Bây giờ nói đến Bruno Fernandes là nói đến đẳng cấp, là câu chuyện của người đang công phá các kỷ lục của những Cristiano Ronaldo, Frank Lampard, Denis Law… Trước khi Bruno Fernandes tới, M.U bị gọi là “anh Sáu”. Sau khi Bruno Fernandes đến Old Trafford, M.U xếp thứ 3 mùa trước và đang xếp thứ 2 ở mùa này.
Những gì Bruno Fernandes làm cho Man United đến thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chúng vẫn đều đặn diễn ra hàng tuần và khiến người yêu quý M.U ấn tượng. Giờ đây, người ta đang tự hỏi, M.U sẽ phải cảm ơn Bruno Fernandes nhiều đến thế nào mới đủ?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn