M.U: 'Thầy tương lai' hay 'thầy tạm'?

Kinh Thi Kinh Thi
10:42 ngày 13-01-2019
Parma và HLV Arrigo Sacchi - khi ấy đều là “vô danh tiểu tốt” như nhau, liên tục đánh bại AC Milan danh tiếng. Ông bầu Silvio Berlusconi lập tức quyết định: đấy sẽ phải là HLV kế tiếp của Milan. Phần còn lại của câu chuyện là cả một chương hào hùng trong lịch sử Milan. Bây giờ, tất nhiên ai cũng biết về huyền thoại Sacchi.
M.U: 'Thầy tương lai' hay 'thầy tạm'?
Đấy là câu chuyện ngày xưa. Gần đây, Bayern Munich nhắm HLV Niko Kovac. Như để chứng tỏ cho sự đúng đắn của chọn lựa ấy, Kovac dẫn dắt đội bóng trung bình Eintracht Frankfurt thắng luôn Bayern trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức - trận đấu cuối cùng trước khi ông chính thức trở thành tân HLV Bayern.

Kovac là một trong những cựu cầu thủ hiếm hoi của Bayern trở lại huấn luyện đội này (trước ông chỉ có Franz Beckenbauer, Soren Lerby và Juergen Klinsmann). Nhưng xem ra, mùa bóng đầu tiên của Bayern dưới thời Kovac không thành công như mong đợi. Đấy là bài học đáng để M.U lưu ý, khi “Quỷ Đỏ” hiện đang thành công bước đầu dưới sự dẫn dắt của cựu cầu thủ Ole Gunnar Solskjaer?

Thật ra, giới quan sát vẫn cho rằng Mauricio Pochettino mới là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế HLV trưởng M.U trong mùa bóng tới. Có nghĩa, M.U đang muốn rước một đối thủ về huấn luyện cho họ (ít ra, đấy là diễn tiến của những câu chuyện trên mặt báo). Trong câu chuyện này, trường hợp Niko Kovac chuyển từ Eintracht sang Bayern vẫn là bài học đáng tham khảo? Hay người ta sẽ tham khảo câu chuyện về Arrigo Sacchi của Milan ngày xưa?

Thắng liền 5 trận đầu tay, trong đó có 4 ở Premier League, là một thành tựu đáng kể, khi Solskjaer nhận lời dẫn dắt M.U, theo hình thức tạm thời. Nhưng, ai cũng cho rằng trận gặp Tottenham sắp tới mới là thử thách thật sự để kiểm chứng “hiện tượng Solskjaer”. M.U mà thắng được đối thủ này, chắc chắn câu chuyện về Solskjaer sẽ bùng nổ, ở một cấp độ rất khác. Và khi ấy, người ta cũng sẽ thật sự bàn về những điều gần như không tưởng cách đây chưa đầy 1 tháng (khả năng trở lại “top 4” chẳng hạn).


Thắng Tottenham thì có nghĩa, cả 4 trận thắng trước đó của Solskjaer đều sẽ trở thành “lẽ đương nhiên”, chứ đấy không còn là những trận thắng ngẫu nhiên nữa. Và Solskjaer sẽ lại tràn đầy hy vọng kéo dài mạch thắng ở Premier League, khi các đối thủ tiếp theo chỉ là Brighton, Burnley, Leicester, Fulham. Ngược lại, nếu M.U thua Tottenham, người ta sẽ chỉ vào Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle, và cho rằng Solskjaer khởi đầu mỹ mãn chẳng qua vì gặp toàn đối thủ yếu!

Tottenham - M.U càng là trận đấu quan trọng để giới quan sát bàn về chiếc ghế HLV trưởng tại Old Trafford. Đề tài sẽ như thế nào, cũng suy từ kết quả trận đấu sắp tới tại Wembley. Đề tài về “sự thích hợp của Pochettino” có thể sẽ thành trò cười nếu ông không thể dẫn dắt Tottenham vượt qua một HLV tạm bợ, chưa bao giờ có danh tiếng trong làng huấn luyện. Ngược lại, bao nhiêu cái hay của Solskjaer sẽ tan biến trong trường hợp Tottenham làm được một cuộc “thảm sát”?

Nếu phải bàn về một cuộc so đọ nào đấy giữa hai nhà cầm quân, thì Solskjaer đang có lợi. Ông không có gì để mất, dĩ nhiên. Ngoài ra, ông cũng chẳng có gì để đối phương nghiên cứu, toan tính, đối phó. Đại khái thì M.U cũng có nhiều đặc điểm hay suốt 4 vòng đấu vừa qua. Họ đẩy cao hàng thủ, giải phóng cho các hậu vệ cánh thoải mái tấn công, trả lại vai trò trung phong cho Marcus Rashford và để Paul Pogba thoải mái bay bổng trong nhiệm vụ tấn công... Nhưng khó nói đấy là dấu ấn, bản sắc hay là một phong cách rõ rệt nào trong lối chơi của Solskjaer. Một HLV - nhất là HLV lâm thời - chưa thể tạo dựng cách chơi ổn định chỉ trong vài tuần.

Cùng lắm, Solskjaer chỉ trả lại sự tự nhiên vốn có cho các cầu thủ M.U mà thôi. Vậy, Pochettino đã nghiên cứu được điều gì từ đối thủ chưa hề định hình, trong tay Solskjaer?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x