Theo dõi thông tin

Man City chớ vào rừng mơ bắt con tưởng bở

Blue Mooner CĐV Man City
01 giờ trước
Man City có quyền sung sương và hả hê sau chiến thắng quan trọng trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh. Dù vậy, điều đó không có nghĩa thầy trò Pep Guardiola đã chắc chắn vô địch.

Man City đang sáng cửa vô địch nhưng chưa có gì là chắc chắn

Lướt mạng xã hội sau một đêm Man City đả bại Arsenal 2-1 cho chúng ta trải nghiệm gì? Đó là sự tự tin cao ngút, thậm chí hung hăng của một bộ phận cổ động viên Man xanh, bao gồm cả những fan trung lập.

Một thắng lợi bước ngoặt trước đối thủ trực tiếp mở ra cánh cửa vô địch sáng sủa cho Pep Guardiola cùng các học trò. Có người tuyên bố Man City giờ có hơn 80% khả năng đăng quang, người thì đoán 90%, và cũng có người khẳng định luôn Man xanh 100% ẵm cúp bởi "Arsenal làm gì có cửa".

Nhìn sang phía đối diện, các fan Arsenal gần như chẳng dám ho he. Họ phản ứng yếu ớt và chỉ biết chịu trận trước sự sung sướng đến điên cuồng từ đối thủ. Cũng phải thôi, Arsenal đã thua hai trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, chỉ còn hơn Man City đúng 3 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

Ai nấy đều tin với tình hình hiện tại, Man City sẽ toàn thắng 6 trận cuối để vô địch, bởi bản lĩnh là thứ mà thầy trò Guardiola có thừa sau những năm tháng thống trị Ngoại hạng Anh. Nhận định này không sai, song nó chẳng khác nào "đếm cua trong lỗ" và tỏ ra quá xem thường đối thủ.

Thành thực mà nói, Arsenal đã chơi rất tốt tại Etihad thay vì cho thấy họ là một tập thể rệu rã. Pháo thủ tấn công có đường nét, nhưng chỉ chịu khuất phục vì thần may mắn không ủng hộ với nhiều tình huống dứt điểm dột cột. Đúng ra, đoàn quân của Mikel Arteta xứng đáng thu về ít nhất 1 điểm.

Nên nhớ, Man City giờ vẫn đứng dưới và kém Arsenal 3 điểm. Đây mới là thực tại rõ ràng chứ không phải "nếu thế này, nếu thế kia". Thử thách tiếp theo của Man xanh sẽ là Burnley, và trong trường hợp giành chiến thắng, họ sẽ quân bình điểm số 70 với Arsenal, đồng nghĩa chiếm luôn ngôi đầu do hơn về chỉ số phụ.

Pep cùng các học trò phải giữ đôi chân trên mặt đất thời điểm này

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của tương lai và mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Biết đâu đấy khi mọi chuyện đều đang được tô vẽ "chắc như đinh đóng cột", Man xanh lại ngã ngựa trước một Burnley hiện chỉ đứng thứ 19 trên BXH? Premier League đã nhiều lần chứng minh khoảng cách trên BXH không đảm bảo điều gì trong 90 phút.

Có thể lắm chứ. Ngay cả khi nhìn vào lịch thi đấu còn lại của Man City, chúng ta sẽ thấy có đến 3/6 CLB hiện đứng ở nửa trên BXH gồm Brentford, Bournemouth và đặc biệt là Aston Villa. Man City rất cần chiến thắng, còn các đối thủ thì không? Họ chấp nhận buông xuôi để cho Man xanh cứ thế thẳng tiến đến ngai vàng?

Bóng đá đâu có dễ như vậy. Mỗi đối thủ đều có tham vọng riêng, từ vé dự cúp châu Âu, vị trí chung cuộc cho đến đơn giản là chiến đấu vì danh dự. Song, phần đông đang vẽ nên kịch bản đẹp như trong tranh cho Man City với một con đường bằng phẳng. Hãy nhớ rằng đây là Premier League, và mọi đội bóng đều có thể gây bất ngờ cho đến những giây phút cuối cùng.

Nói một cách ví von, Man City vừa thắng Arsenal đã như thấy rừng mơ trước mắt, nhưng đường đến ngai vàng thực tế vẫn rất khó lường và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rừng mơ chỉ là hình ảnh của niềm hy vọng, chứ chưa phải chiếc cúp đặt sẵn trong phòng truyền thống.

Cá nhân tôi cho rằng giờ là thời điểm Man City phải cực kỳ tỉnh táo, giữ đôi chân trên mặt đất thay vì mơ mộng hão huyền. Với một tập thể từng chinh phục đủ mọi danh hiệu, điều Guardiola cần nhất lúc này không phải sự hưng phấn thái quá, mà là cái đầu lạnh để thắng từng trận một. 

Nào các fan Man City, hãy thật điềm tĩnh và tôn trọng đối thủ. Bởi trong cuộc đua vô địch, đội dễ gục ngã nhất đôi khi không phải kẻ yếu hơn, mà là kẻ tưởng mình đã thắng từ quá sớm. 

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay