Man City sẽ còn khốn đốn đến mùa Đông

Từ 06:53 ngày 19-10-2019
Để thủng lưới tới 9 bàn sau 8 trận, thua 2 trong 4 trận gần nhất tại Ngoại Hạng Anh và bị đối thủ Liverpool bỏ xa tới 8 điểm trên BXH.

Những con số đó nói lên Manchester City đang có vấn đề về hàng thủ. 27 bàn thắng mà Man City ghi được (cao nhất Ngoại Hạng Anh tính đến thời điểm này) càng cho thấy họ đang “lấy công bù thủ”, để rồi khi “công” lâm vào bế tắc, thì “thủ” sẽ chịu đòn hồi mã thương (như trận thua 0-2 trước Wolverhampton vậy). 

Một đội bóng giàu có và có lực lượng cực dày như Man City mà giờ đây chỉ còn một trung vệ đúng nghĩa, và chúng ta đang nói tới Nicolas Otamendi - trung vệ duy nhất lành lặn, và oái ăm thay cho Pep Guardiola, anh chàng này lại là trung vệ tệ nhất trong những trung vệ mà ông có. Đầu tháng 9, Aymeric Laporte chấn thương đầu gối, trung vệ trụ cột này phải lên bàn mổ và nghỉ tới tháng 1/2020.

Đến cuối tháng 9, họ mất John Stones ngay trước trận gặp Shakhtar Donetsk ở Champions League. Trước đó, họ rình rang chia tay đội trưởng Vincent Kompany nhưng lại không mua thêm trung vệ nào để thay thế. Bây giờ, Pep phải đưa tiền vệ Fernandinho xuống đá cặp với Otamendi. Cả làng HLV nước Anh ai mà không thể không nhìn ra “gót chân Asin” này cơ chứ?

Hãy quay lại một chút về Pep, về triết lý của Pep, để thấy việc mất một loạt trung vệ thì thiệt hại không đơn thuần chỉ là hai chữ “phòng ngự”, mà còn là vấn đề “hệ thống” trong lối chơi của ông. Tất cả đều biết về nguyên tắc phát triển bóng từ sân nhà đã đi theo Pep từ ngày khởi nghiệp. Ngày đặt chân đến Etihad, ông lập tức chiêu mộ thủ môn Claudio Bravo để có thể tạo ra những tình huống 2 đấu 1 trên khắp mặt sân.

Khi “phép toán” Bravo xảy ra “sai số”, Pep nhanh chóng sửa sai bằng Ederson từ Benfica, và thành công đến ngay sau đó. Pep là người bị ám ảnh bởi việc cầm bóng từ sân nhà, điều này dẫn đến vai trò được đặt nặng lên các trung vệ và thủ môn. John Stones năm đầu tiên như một gã hề, không phải vì anh ta kém, mà anh ta đang bị tẩy rửa tư duy chơi bóng kiểu trung vệ Anh để chuyển sang trung vệ kiểu Pep. Quá trình đang hoàn thiện nên việc mắc sai lầm là khó tránh. 

Nhìn vào bài trả lời phỏng vấn với GOL hồi tháng 8, Pep nói nguyên văn như sau: “Nếu tôi có một trung vệ đang cầm bóng, cầu thủ chạy cánh của tôi di chuyển về phía trước để thu hút đối phương, tôi chuyền bóng cho hậu vệ cánh, thì họ có nhiều khoảng trống hơn. Nếu tôi là một trung vệ và tiền đạo đối phương đang áp sát tôi, điều đó đồng nghĩa trung vệ cạnh tôi có nhiều không gian hơn nên tôi sẽ chuyền bóng cho anh ta.

Nếu tôi là trung vệ và tiền vệ tấn công của chúng tôi đã lùi sâu để làm mất cân bằng hàng tiền vệ đối phương thì tôi sẽ chuyền bóng cho tiền vệ khác, người đang có không gian mở”. Ông lặp đi lặp lại 3 lần cụm từ “Nếu tôi là một trung vệ” với 3 hoàn cảnh khác nhau để ra 3 phương án chuyền bóng. Tất cả như cho thấy ý nghĩa tối quan trọng của các trung vệ trong vận động chiến thuật của Pep. Ôi thôi, vậy mà giờ ông mất gần hết trung vệ của mình. 

Và cũng như trường hợp của Bravo, thì Pep có thể sửa sai trong kỳ chuyển nhượng. Vấn đề ở chỗ là phải đến tháng 1 năm sau, thị trường chuyển nhượng mùa Đông mới mở cửa. Vậy là trước khi nói đến những Ruben Dias hay Kalidou Koulibaly, thì nửa xanh thành Manchester sẽ còn phải khốn đốn.

30 năm của Liverpool sẽ được quyết định ở 3 tháng khốn khổ của Manchester City sắp tới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x