Man City sẽ khác hẳn, với De Bruyne trở lại đỉnh cao

Kinh Thi Kinh Thi
06:46 ngày 28-01-2019
Trong vòng 1 tuần, Kevin De Bruyne liên tục đá chính ở 3 trận đấu, thuộc 3 giải khác nhau. Nghĩa là anh đã chính thức trở lại. Quá khác với một De Bruyne hầu như không hề tham gia vào nửa mùa bóng đầu tiên của Man City.
Man City sẽ khác hẳn, với De Bruyne trở lại đỉnh cao
Ngẫm kỹ, thật ra Kevin De Bruyne còn có giá trị cao hơn một siêu sao mới, bởi anh đâu phải hòa nhập, HLV Pep Guardiola cũng đâu phải toan tính hay thử nghiệm điều gì, khi ngôi sao số 1 của Man City hoàn toàn bình phục và trở lại với phong độ tốt nhất.

Cho đến cách nay 1 tuần, De Bruyne chỉ xuất hiện 224 phút trong 22 vòng đấu ở Premier League, gồm 1 trận đá chính và 6 lần vào sân từ ghế dự bị. Việc De Bruyne đá chính 3 trận trong tuần qua (thắng Huddersfield 3-0 ở Premier League, thắng Burton 1-0 ở Cúp Liên đoàn, thắng Burnley 5-0 ở Cúp FA) khẳng định nhiều điều quan trọng, hơn là một sự trở lại thuần túy. Anh đáp ứng được mọi yêu cầu, trong những trận đấu khác nhau từ tính chất cho đến đẳng cấp. Anh đã khôi phục hoàn toàn cảm giác thi đấu, thể hiện phong độ cao, và đáp ứng các yêu cầu chuyên môn của HLV Pep Guardiola. Tóm lại, bản thân De Bruyne nói riêng cũng như Man City nói chung không còn gì để phải “chuẩn bị” nữa, cho phần còn lại của mùa bóng - phần có siêu sao De Bruyne trong đội hình chính.

Tờ Telegraph không nói De Bruyne có phong độ tốt trong trận thắng Burnley 5-0. Họ dùng từ “phong độ sáng chói nhất có thể”. Và họ cho rằng De Bruyne trong vài trận sắp tới có thể... sáng chói hơn nữa! Phần mình, HLV Guardiola bình luận: “Không dễ để các cầu thủ khôi phục phong độ, làm quen lại với tốc độ, nhịp độ bình thường, sau một thời gian dài vắng bóng vì chấn thương. Nhưng, đây chính là Kevin De Bruyne (xuất sắc) mà chúng tôi từng biết. Chúng tôi rất cần De Bruyne, với lối chơi xuất sắc, cách chuyền bóng thông minh”.


Việc De Bruyne là cầu thủ hay nhất trên sân trong trận Man City - Burnley vừa qua là điều chẳng cần bàn cãi. Vấn đề là De Bruyne giúp Guardiola “nâng cấp” Man City, chứ anh không tỏa sáng trong khía cạnh cá nhân. Có De Bruyne ở hàng tiền vệ, Man City tấn công nguy hiểm, sắc nét và sáng tạo hơn hẳn. Anh ghi bàn hoặc chuyền bóng đều hay. Anh chuyền để giữ bóng, châm ngòi, hay kết thúc pha tấn công đều tốt. Giá trị của các ngôi sao xung quanh cũng theo đó mà tăng lên.

Vẫn như mùa trước, Man City dĩ nhiên là ứng cử viên đáng gờm cho chức vô địch Premier League mùa này, dù họ đang thất thế trong cuộc đua tay đôi với Liverpool. Nhưng, vấn đề ở đây còn là tham vọng chiến thắng ở nhiều giải đấu khác nhau của Pep Guardiola nữa. Trong khía cạnh này, khó có thời điểm nào tuyệt vời hơn cho sự trở lại đỉnh cao của De Bruyne. Giai đoạn knock-out ở Champions League đã sắp bắt đầu. Còn Cúp FA là giải đấu “nội” duy nhất mà Pep còn thiếu. De Bruyne đem lại một sức mạnh “có chiều sâu”, như người ta vẫn nói. Xem ra, cũng hơi thừa thãi khi Pep phát biểu “Chúng tôi rất cần De Bruyne”.

De Bruyne giống như một... ngôi sao mới
Man City đã dùng 21 cầu thủ ở Premier League mùa này, trong đó ngôi sao trẻ Phil Foden là cầu thủ duy nhất chỉ ra sân từ ghế dự bị. Kevin De Bruyne là cầu thủ đá chính ít nhất trong số 20 người còn lại: vỏn vẹn 2 trận. Với sự trở lại của De Bruyne (và tất nhiên là với phong độ tốt), Man City như vừa có thêm một ngôi sao mới cho phần còn lại của mùa bóng vậy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • HLV Solskjaer lên dây cót tinh thần cho Sanchez HLV Solskjaer lên dây cót tinh thần cho Sanchez

    Từng bị xem là bản hợp đồng bỏ đi của Man United, nhưng bây giờ tiền đạo Alexis Sanchez đã chiếm được lòng tin của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, thuyền trưởng tạm quyền của M.U đã dành cho cậu học trò người Chile những lời có cánh.

  • Mourinho đã làm gì trong ngày sinh nhật thứ 56? Mourinho đã làm gì trong ngày sinh nhật thứ 56?

    Ở đời người, "ngũ thập nhi tri thiên mệnh" nhưng Jose Mourinho dường như vẫn chưa thể thấu hiểu được mệnh trời. Hãy cùng tưởng tượng xem ông đã làm gì trong ngày sinh nhật thứ 56 của mình.

  • Maurizio Sarri: Vị cứu tinh hay vật tế thần? Maurizio Sarri: Vị cứu tinh hay vật tế thần?

    Suy cho cùng, Maurizio Sarri đang làm đúng những gì ông được thuê để làm. Việc không thành công của Chelsea đến thời điểm này đương nhiên có một phần lỗi của Sarri, nhưng không phải là tội đồ lớn nhất.

  • Những thống kê không tưởng về 600 trận trong sự nghiệp Guardiola Những thống kê không tưởng về 600 trận trong sự nghiệp Guardiola

    Mới chỉ vừa đón sinh nhật thứ 48 được vài ngày nhưng Pep Guardiola đã chạm tới cột mốc mà rất nhiều HLV lão làng phải thèm khát: 600 trận trong sự nghiệp.

  • Mặt phản diện của Salah thánh thiện Mặt phản diện của Salah thánh thiện

    Sau khi bị cuộc sống đẩy vào tăm tối dù bản thân luôn gắng sống tốt, con người tìm ra phần ác ẩn chứa trong mình. Đó là sự hình thành của mọi nhân vật phản diện trong lịch sử, và bây giờ có thể là Mohamed Salah.

  • Sarri và Higuian, như… vợ và chồng Sarri và Higuain, như… vợ và chồng

    Định mệnh gắn kết HLV Maurizio Sarri và Gonzalo Higuain một cách thú vị và ngẫu nhiên qua… sợi dây tơ hồng.

  • M.U cho phép Valencia tìm bến đỗ mới M.U cho phép Valencia tìm bến đỗ mới

    Man United cho biết hậu vệ Antonio Valencia có thể ra đi ngay ở phiên chợ tháng Giêng này, với Newcastle và Fulham sẵn sàng giang tay chào đón.

  • Sao trẻ Chelsea xin rời CLB sang Bayern Sao trẻ Hudson-Odoi xin được rời Chelsea

    Chán ngán với viễn cảnh ít được ra sân, tiền đạo Callum Hudson-Odoi đã yêu cầu ban lãnh đạo Chelsea cho anh được chuyển tới Bayern Munich. Bản thân nhà ĐKVĐ Bundesliga cũng sẵn sàng nâng giá hỏi mua tài năng trẻ người Anh.

  • Lăng kính: 'Bạn thấy đấy, tôi biết làm gì' M.U cứ hay thế này, Ed Woodward biết làm gì!

    Chuyện vui, nhưng có thật, trong làng thể thao chuyên nghiệp xứ ta: ông em là “bầu” trong khi ông anh là HLV, dẫn quân thi đấu.

  • Một CĐV trở thành 'Chí Phèo' sau vụ loạn đả ở Anh Một CĐV trở thành 'Chí Phèo' sau vụ loạn đả ở Anh

    Trước trận Miwall đánh bại Everton 3-2 trên sân nhà vào đêm qua, một nhóm CĐV quá khích đã loạn đả bên ngoài nhà ga Surrey Quays. Đáng chú ý, một người trong số này đã phải nhập viện vì lãnh trọn một đường dao vào mặt.

  • Phận là Spurs, không danh hiệu được không? Phận là Spurs, không danh hiệu được không?

    Sau khi Tottenham bị Chelsea đánh bại trên chấm luân lưu ở trận bán kết Cúp Liên đoàn, HLV Mauricio Pochettino lại bị đặt câu hỏi: Tại sao Tottenham không thể giành được danh hiệu nào trong 4 năm rưỡi ông làm HLV của đội bóng?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x