Man United nên mua… Firmino

Từ 11:50 ngày 25-06-2022
Tại sao lại là Firmino? Bởi vì Firmino là một tiền đạo kiểu… Benzema: chơi tập thể, không ích kỷ, và hy sinh thầm lặng cho đồng đội. Người mỉm cười vì những kiến tạo, đường chuyền cho các đồng đội lập công, dù cho anh mang áo số 9.

Man United dùng Cristiano Ronado thì nên tìm một người như Firmino.

Ngày 24/07/2013, Gonzalo Higuain rời Real Madrid chuyển sang Napoli. Anh đã chia tay Bernabeu bằng 125 bàn thắng trong 7 năm. Từ cậu bé tuổi 19 đến người đàn ông tuổi 26. Luôn luôn phải đấu tranh, luôn luôn phải hoàn thiện, và luôn luôn ở vị trí số 2. Khi xưa là số 2 cho Raul và sau này là số 2 cho Benzema. Số 2 cho Raul vì kinh nghiệm, và đứng sau Benzema chỉ vì lối chơi của anh không thể chơi cùng với Ronaldo. Higuain cũng như Marcus Rashford, Jadon Sancho và Mason Greenwood, thuộc mẫu tiền đạo không chơi với đồng đội. Khi Ronaldo về lại Old Trafford thì cả ba cầu thủ trẻ này đều… khó ở, ít phối hợp đồng đội và đổ lỗi cho sự chững lại của bản thân bằng việc bị Ronaldo cản trở. Tư duy đổ lỗi này là rất độc hại, chỉ hợp với những cậu bé, cô bé chơi mạng xã hội chứ không phải là kiểu của một cầu thủ chuyên nghiệp. Bởi vì Ronaldo là một huyền thoại, người ghi hơn 1000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Và sự hiện diện của anh dù ở mức độ nào chăng nữa thì không bổ ngang cũng bổ dọc cho các cầu thủ trẻ. Nhưng văn hóa của Manchester United, những lời “bơm đểu” của truyền thông trong việc nuông chiều các cầu thủ trẻ của M.U đã biến họ thành những kẻ “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”. Trái ngược hoàn toàn với những con người như Firmino, như Benzema, hay nói cho gần hơn là một bậc tiền bối đáng trọng khác của họ: Wayne Rooney. Đó là ba cầu thủ sẵn sàng đứng sau hậu trường với một nụ cười khiêm tốn cho đồng đội tỏa sáng, cho đội bóng phát triển. Rooney bây giờ đã là huyền thoại, Benzema đã là cầu thủ vĩ đại và khả năng là Quả bóng vàng 2022, Firmino đang mất chỗ nhưng chưa bao giờ mất đi sự tôn trọng của người đời. Những con người như thế đã không ở cạnh Ronaldo hôm nay để anh phải gánh còng lưng và nghe những lời xỉ vả, đổ lỗi vô duyên và không đáng có.

Phải, Manchester United đang thất bại trên thị trường chuyển nhượng nhưng họ cần phải biết mình đang có gì và mất gì nếu như Ronaldo ra đi vì quá chán nản trước tình hình này. Nếu xác định đặt niềm tin vào Ronaldo, đặt đội bóng vào tầm vóc huyền thoại của anh, và đặt các cầu thủ trẻ ở vị thế của người học việc thì phải thay đổi trong tâm thế đối mặt cũng như chuyển nhượng. Ronaldo đã 37 tuổi và chỉ còn một năm hợp đồng, trong khi những Rashford, Sancho hay Greenwood còn cả tương lai phía trước. Tuy nhiên các cầu thủ trẻ này cần hiểu, muốn làm lãnh đạo thì phải biết lùi ra sau trước khi chen lên phía trước.

“Lùi một bước biển rộng trời cao”, Firmino, Benzema, Rooney đều như thế. MU lúc này có khi Anthony Elanga còn đáng hy vọng hơn vì hiểu điều ấy tốt hơn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x