Martinelli: 'Viên ngọc' lọt qua kẽ tay của Real rơi xuống Emirates

Hồ Phương
09:34 ngày 03-04-2020
Brazil là thị trường trọng điểm của Real Madrid, và Los Blancos đã chi ra 120 triệu euro để đưa về 3 tài năng trẻ sáng giá của xứ sở Samba là Vinicius Junior, Rodrygo và Reinier. Nhưng tại đây, họ cũng vuột mất một viên ngọc quý là Gabriel Martinelli, người đã đến Arsenal chỉ với giá... 6 triệu euro.
Martinelli: 'Viên ngọc' lọt qua kẽ tay của Real rơi xuống Emirates

Ở tuổi 18, Martinelli đã ghi được 10 bàn sau 26 trận cho Arsenal mùa này. Đó là điều chưa cầu thủ tuổi teen nào làm được cho The Gunners kể từ Nicolas Anelka ở mùa 1998/99. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên của Arsenal ghi 4 bàn sau 4 trận đầu đá chính kể từ Ian Wright. Và phát biểu trên trang Esporte Interativo, HLV Juergen Klopp của Liverpool từng không ngần ngại gọi tiền đạo trẻ người Brazil là “tài năng của thế kỷ”.

Vậy mà Arsenal đã có được Martinelli hồi Hè năm 2019 chỉ với giá 6 triệu euro. Con số này nghe như một trò đùa, nếu biết rằng để có 3 tài năng trẻ khác của bóng đá Brazil, Real Madrid đã phải chi ra 120 triệu euro. Cụ thể, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải mất tới 45 triệu euro cho Vinicius, 50 triệu euro cho Rodrygo và mới nhất, thêm 25 triệu euro để có Reinier.

Nhưng nguyên nhân của điều này thật ra khá đơn giản: Real Madrid gần như chỉ bao quát được những đội bóng lớn của Brazil. Bằng chứng là cả 3 cầu thủ trẻ nói trên đều đến từ những tên tuổi của xứ sở Samba như Santos và Flamengo. Trong khi đó, trước khi đến châu Âu thì Martinelli chỉ chơi cho một CLB khiêm tốn là Ituano nên anh gần như nằm ngoài “vùng phủ sóng” của Los Blancos.

Tất nhiên, đó chỉ là một lý do để chống chế mà thôi. Vì thực tế, Martinelli đã nổi lên từ khá sớm. Khi còn đang ở lò đào tạo của Corinthians, anh từng thu hút sự chú ý của Milan và đã thử việc ở cả Barca lẫn Man United. Sau đó, vì gia đình chuyển đến sinh sống ở thành phố nhỏ Itu ở ngoại vi bang Sao Paulo, tiền đạo này mới chia tay Corinthians để gia nhập CLB Ituano. Nhưng ngay lập tức, Martinelli lại bùng nổ ở đội bóng mới và sau khi bùng nổ tại giải vô địch bang Sao Paulo năm 2019 với 6 bàn thắng sau 14 trận, anh đã cập bến Arsenal.

Nhiều người cũng tưởng rằng GĐKT Edu Gaspar chính là người đã đem “viên ngọc quý” của bóng đá Brazil về sân Emirates, nhưng thực tế là không phải. Người thực sự giúp Arsenal có được món hời này là Francis Cagigao, trưởng bộ phận tuyển trạch quốc tế của The Gunners, với mạng lưới chân rết dày đặc ở châu Âu và Nam Mỹ.

Các đàn anh chia vui cùng Martinelli (bìa trái) khi anh liên tục lập công cho Arsenal mùa này

Sinh ra ở London trong một gia đình có gốc gác Tây Ban Nha, cựu tiền vệ này có một sự nghiệp cầu thủ khá khiêm tốn. Nhưng bù lại, ông chính là người phát hiện và đem về cho Arsenal hàng loạt cầu thủ chất lượng. Trong đó, có thể kể đến Lauren, Cesc Fabregas, Antonio Reyes, Santi Cazorla, Nacho Monreal, Mikel Arteta, Granit Xhaka, Alexis Sanchez, Carlos Vela, Hector Bellerin, Robin van Persie và mới nhất, chính là Martinelli cùng William Saliba.

Tất nhiên, số phận của Martinelli có thể sẽ khác đi nếu anh tiếp tục gắn bó với Corinthians thay vì chuyển đến Ituano. Nếu điều đó xảy ra, tiền đạo 18 tuổi này có thể đang bước chung con đường với Vinicius, Rodrygo và Reinier. Hy vọng của Real Madrid có thể sẽ được thắp lại nếu họ biết rằng Martinelli vốn thần tượng Cristiano Ronaldo và coi CR7 là hình mẫu để noi theo trong sự nghiệp. Nhưng kể cả như vậy, Los Blancos vẫn phải chờ.

Martinelli từng thừa nhận: “Cristiano là nguồn cảm hứng của tôi. Giống như anh ấy, tôi cũng rất hiếu thắng, thích đối mặt với cầu thủ đổi phương và sút bóng ghi bàn”. Mặc dù vậy, tiền đạo 18 tuổi khẳng định anh không vội bước theo con đường của ngôi sao đang khoác áo Juventus và là một tượng đài ở Real Madrid. Phát biểu trên tạp chí FourFourTwo mới đây, cầu thủ người Brazil cho biết: “Sự quan tâm từ Real Madrid à? Hiện giờ tôi chỉ muốn giành các danh hiệu với Arsenal, để đáp lại tình cảm của các CĐV và cả những gì CLB đã làm cho tôi”.

Hiện tại của Martinelli là sự trưởng thành vững chắc dưới bàn tay của HLV Mikel Arteta, người mà anh dành cho rất nhiều lời tán dương. Cũng đừng quên là tiền đạo này mới 18 tuổi nhưng đã bắt đầu được đá chính ở Arsenal, trong khi 2 trong số 3 người đồng hương được Real Madrid đưa về của anh là Rodrygo và Reinier giờ vẫn thuộc biên chế đội Castilla.

Từ chối Italia để chọn Brazil
Gabriel Martinelli có thể chọn khoác áo 1 trong 2 đội tuyển Brazil hoặc Italia, thông qua gốc gác của cha mình. Tuy nhiên, tiền đạo này đã dành trọn trái tim cho Selecao. Anh khẳng định: “Tôi luôn mơ đến một ngày mình có tên trong đội tuyển Brazil. Đó là một giấc mơ mà tôi ấp ủ kể từ khi bắt đầu chơi bóng”. Ở tuổi 18, Martinelli đã có 2 lần khoác áo đội U23 Brazil và từng được HLV Tite triệu tập cho các buổi tập của Selecao trước Copa America 2019.

Martinelli từng thử việc ở Barca và M.U
Những màn trình diễn ấn tượng tại Corinthians từng giúp Gabriel Martinelli được mời đến thử việc tại Man United và Barcelona năm 2015, khi anh mới 14 tuổi. Tuy nhiên, khi ấy cậu nhóc người Brazil lại không thuyết phục được 2 gã khổng lồ của bóng đá châu Âu. Đó là lý do Martinelli trở lại Brazil và cuối cùng chuyển đến Ituano vì lý do gia đình, nơi cầu thủ chạy cánh này tiếp tục tỏa sáng và thu hút sự chú ý của Arsenal.

10. Mùa này, Gabriel Martinelli đã có 10 bàn thắng sau 26 trận đấu ở mọi mặt trận cho Arsenal. Qua đó, tiền đạo người Brazil hiện cũng đang là cầu thủ tuổi teen ghi nhiều bàn thắng nhất ở 5 giải VĐQG lớn của châu Âu ở mùa giải này.

XEM THÊM

Vài giải pháp giúp các cậu nhóc mê bóng 'giải khuây' trong dịch Covid-19

GĐKT Ajax mai mỉa UEFA giống Tổng thống Mỹ, Donald Trump

10 điều NHM muốn thấy nhất sau khi bóng đá thoát khỏi nỗi ám ảnh Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Liverpool coi chừng, LĐBĐ Đức vẫn thèm khát Klopp! Liverpool coi chừng, LĐBĐ Đức vẫn thèm khát Klopp!

    Dù vừa “trói chân” HLV Juergen Klopp bằng một bản hợp đồng dài hạn, Liverpool cũng chưa thể yên tâm. Bởi theo những gì báo chí Anh vừa loan tải, LĐBĐ Đức vẫn ấp ủ ý định đưa Klopp về dẫn dắt Mannschaft thay Joachim Loew.

  • Juergen Klopp, người thổi bùng ngọn lửa Anfield Juergen Klopp, người thổi bùng ngọn lửa Anfield

    Trên cánh cổng sân Anfield là hình ảnh chú chim Liverbird. Chú chim đó đã chìm trong giấc ngủ đông rất dài, cho tới khi Juergen Klopp xuất hiện. Mùa trước là vô địch Champions League, mùa này sẽ là cúp bạc Premier League, chính Klopp là người thổi bùng huyên náo, thổi bùng ngọn lửa ở Anfield.

  • Liverpool: Chuẩn bị cho tương lai không có Klopp Liverpool: Chuẩn bị cho tương lai không có Klopp

    Liverpool không thể trông cậy mãi vào HLV Juergen Klopp. Không phải tìm đâu cho xa, chỉ việc nhìn vào đối thủ chính Man City để có bài học: Pep Guardiola đã bộc lộ khá nhiều nhược điểm, khiến “triều đại Man City” sắp sụp đổ đến nơi rồi.

  • 'Cầu thủ Premier League không cần phải giảm lương' 'Cầu thủ Premier League không cần phải giảm lương'

    Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp (PFA) tuyên bố vẫn chưa có kế hoạch về việc các ngôi sao tại Premier League phải giảm lương để trợ giúp cho các nhân viên của câu lạc bộ.

  • Ngoại hạng Anh đá nốt mùa giải ở... Trung Quốc? Ngoại hạng Anh đá nốt mùa giải ở... Trung Quốc?

    Ban tổ chức và các đội bóng ở Premier League đang cố gắng tìm ra những giải pháp để mùa giải 2019/20 có thể kết thúc theo đúng lịch trình. Một trong những ý tưởng táo bạo vừa được đưa ra là tổ chức các trận đấu còn lại ở nơi đại dịch Covid-19 ít gây ra sự nguy hiểm.

  • Hé lộ nguyên nhân động trời khiến Antonio Reyes thiệt mạng Hé lộ nguyên nhân động trời khiến Antonio Reyes thiệt mạng

    Báo cáo của cảnh sát cho biết nguyên nhân cựu ngôi sao của Arsenal, Antoino Reyes qua đời năm ngoái là do lái xe với tốc độ quá cao.

  • Son trở về Hàn Quốc đi nghĩa vụ quân sự Son trở về Hàn Quốc đi nghĩa vụ quân sự

    Tiền đạo Son Heung-min đã rời Tottenham để về quê nhà Hàn Quốc nhằm hoàn thành khóa nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

  • Tại sao Pogba dễ tới Juve hơn Real? Tại sao Pogba dễ tới Juve hơn Real?

    Nếu tiền vệ Paul Pogba chia tay Man United vào cuối mùa, nhiều khả năng anh sẽ gia nhập Juventus thay vì đầu quân cho Real Madrid.

  • M.U vẫn đầy tiền bất chấp mùa dịch Covid-19 M.U vẫn đầy tiền bất chấp mùa dịch Covid-19

    Sự ưu việt của nền tài chính vững mạnh mà Man United sở hữu thể hiện qua việc các nhân viên đang làm việc vẫn được giữ nguyên lương chứ không bị giảm như các đồng nghiệp ở CLB khác tại Premier League.

  • Premier League 2019/20: Những chiến tướng đi trong tâm bão Premier League 2019/20: Những chiến tướng đi trong tâm bão

    Premier League là giải đấu khắc nghiệt với các nhà cầm quân. Đó là điều không có gì lạ. Mùa này, lò xay HLV còn hoạt động mạnh hơn nữa. Rất nhiều chiến tướng đã lao vào tâm bão. Người kém bản lĩnh thì mất việc. Những người may mắn hơn, vẫn còn giữ được ghế, cũng lao đao…

  • Ký ức Premier League 2009/10: Mùa giải rực sáng của 'Voi rừng' Ký ức Premier League 2009/10: Mùa giải rực sáng của 'Voi rừng'

    Với nhiều người, danh hiệu quán quân Premier League mùa 2009/10 có thể xem là chiến công ấn tượng nhất trong 4 lần VĐQG của Chelsea dưới thời tỷ phú Roman Abramovich. Mùa đó, Chelsea phế truất M.U – đội đã 3 lần liên tiếp đăng quang, nhờ phong độ làm bàn rực sáng của “Voi rừng” Didier Drogba.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x