Mason Greenwood: Có tài không có đức cũng chỉ là đồ bỏ

Hà Trang
12:08 ngày 01-02-2022
Mason Greenwood đang là cái tên nóng nhất bóng đá Anh trong những ngày qua nhưng đáng tiếc là theo cách tiêu cực. Từ một tài năng triển vọng bậc nhất của Man United, Greenwood đứng trước nguy cơ chấm dứt sự nghiệp ở tuổi 20.

Dù cảnh sát Manchester chưa đưa ra kết luận cuối cùng nhưng hành động bỏ theo dõi Greenwood trên mạng xã hội của một loạt thành viên đội một như De Gea, Pogba, Ronaldo, Telles đã xác thực phần nào scandal đình đám gần đây là thật.

Greenwood đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với cô bạn gái lâu năm Harrier Robson. Chưa hết, anh còn có dấu hiệu dùng bạo lực để ép cô người mẫu nổi tiếng quan hệ tình dục. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, cảnh sát vùng Great Manchester đã vào cuộc dù chưa hề có đơn tố cáo của nạn nhân.

Phía Man United khẳng định sẽ không bao che cho bất cứ hành vi sai trái nào. Nhà tài trợ của Greenwood - Nike, cũng quyết định tạm dừng hợp đồng với tiền đạo 20 tuổi.

MU buộc phải hành động dứt khoát bởi ngoài quy định nội bộ, họ còn chịu sức ép từ nhiều phía. Nhà tài trợ trên áo đấu của MU là TeamViewer cũng đưa ra ý kiến: "TeamViewer lên án bất cứ hành vi bạo lực nào. Chúng tôi đang liên hệ với đối tác Man United, đánh giá cao những hành động ngay lập tức và ủng hộ các biện pháp của họ. Chúng tôi tin tưởng các nhà chức trách sẽ cung cấp sự rõ ràng trong vấn đề này". 

Nhìn chung, Greenwood đang bị "cô lập" và nhiều khả năng sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Trên thế giới, không hiếm những ngôi sao từng "vào tù ra tội", nhưng phần lớn trong số họ không bao giờ có thể trở lại đỉnh cao. Nếu điều này xảy ra thì đó là một cái giá quá đắt cho chàng trai sinh năm 2001 này.

Nhưng chẳng có chuyện gì trên đời xảy ra mà không có nguyên nhân. Nhìn cách Greenwood đối xử với bạn gái, có thể thấy phần nào sự ngông cuồng, coi thường tất cả, mà dấu hiệu của nó đã xuất hiện rất nhiều.

Song hành với tài năng vượt bậc, tính cách ngang ngược, thích nổi loạn của chàng trai sinh tại Tây Yorkshire cũng nổi tiếng không kém.

Foden và Greenwood, hai kẻ lầm lạc đang ngược chiều số phận

Hồi tháng 9/2020, Greenwood và Phil Foden đã phá vỡ quy định cách ly khi đưa hai cô gái lạ vào khách sạn tại Reykjavík nơi đội tuyển Anh chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Iceland ở Nations League. Bộ đôi này lập tức bị HLV Gareth Southgate trục xuất khỏi đội tuyển. Chính scandal này khiến Greenwood bị Robson chia tay lần đầu tiên, sau đó tái hợp 8 tháng sau.

Cả Greenwood và Foden đều phải lên tiếng xin lỗi công khai vì hành vi suy đồi của mình. Nhưng dường như chỉ có Foden thực lòng hối cải và chuyên tâm vào sự nghiệp. Đà thăng tiến của Foden không những không dừng lại mà còn bay cao như diều gặp gió. Giờ Foden đã là thành viên không thể thiếu của HLV Pep Guardiola tại Man City.

Trong khi đấy, Greenwood lại đi theo hướng ngược lại, càng ngày càng mất kiểm soát. Ỷ lại việc mình là ngôi sao đang lên, tiền đạo sinh năm 2001 coi thường mọi luật lệ. Anh từng bị hàng xóm tố gây mất trật tự, làm họ không ngủ được 5-6 lần ở căn nhà mà Greenwood thuê trong giai đoạn cách ly Covid-19.

Chỉ là phận em út trên đội một MU nhưng Greenwood cực kỳ thiếu tôn trọng các đàn anh. Có cá tính là tốt, nhưng thể hiện cái tôi quá đà ở mọi nơi, mọi lúc thì lại là chuyện khác. Greenwood công khai thần tượng Lionel Messi là chuyện cá nhân, nhưng việc anh không hề giấu giếm, thậm chí còn nhắc đi nhắc lại điều đó khi Cristiano Ronaldo trở lại Man United thì không nên chút nào.

Greenwood rất thiếu tôn trọng đàn anh

Greenwood dường như cũng đã chọn sẵn phe cho mình khi liên tục chống đối Ronaldo, thể hiện qua sự vùng vằng trên sân cỏ. Mỗi khi có bóng, Greenwood thường chọn xử lý cá nhân thay vì phối hợp với các đồng đội. Chưa hết, Greenwood còn là nguồn cơn gây xích mích khi thách thức quyền lực trong phòng thay đồ của CR7.

HLV Ralf Rangnick cũng đã phải nhập cuộc, yêu cầu các đàn em phải học cách tôn trọng ý kiến các anh lớn trong đội. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu là một đội bóng có kỷ luật thép và tôn trọng nề nếp, Greenwood đã nhận án kỷ luật. Nhưng vì nhiều lý do, Rangnick vẫn phải dùng Greenwood, thậm chí cho anh đá chính. Điều này đã dung dưỡng một thái độ sai trái cho ngôi sao mới chớm nở này. 

Trên con đường trưởng thành, không thể tránh khỏi những sai lầm. Nhưng có những cái sai sửa được, có cái thì không. Greenwood không phải chưa từng được tha thứ, nhưng sự chín chắn chậm chạp đã khiến anh trở thành một cậu bé tồi. Nếu MU không dạy được Greenwood, hãy để luật pháp làm thay.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x