Minamino, người Nhật cô đơn

Từ 09:19 ngày 31-10-2020
Ngày Takumi Minamino mỉm cười bên chiếc áo của Liverpool, đấy là khoảnh khắc của lịch sử. Xứ sở mặt trời mọc trình diện chàng trai vàng của mình, một người châu Á tại đội bóng vô địch Champions League và Premier League là Liverpool. Nhưng gần 2 năm sau thời khắc đó, tuyển thủ Nhật Bản vẫn đang vật vã trên con đường khẳng định bản thân. 

Mùa giải 2019/20, Minamino ra sân 10 trận tại Ngoại hạng Anh, ghi 0 bàn, kiến tạo 0 bàn. Còn đến thời điểm này của mùa giải 2020/21, Minamino ra sân 4 trận, tiếp tục con số 0 bàn thắng, 0 đường kiến tạo. Những con số 0 tròn trĩnh nói lên sự vất vả của một tiền đạo - vị trí thi đấu coi bàn thắng là lẽ sống. Thật ra, cũng không quá nhiều người kỳ vọng vào việc Minamino sẽ làm được điều gì lớn lao khi anh phải cạnh tranh với bộ ba Salah, Firmino, Mane. Nhưng khi xuất hiện một nhân tố thứ 5 trên hàng công của The Kop, người được mang về trong mùa Hè này là Diogo Jota, thì mọi thứ đã cần phải suy ngẫm về Minamino. Họ đều là hai tân binh cùng đến Anfield với mục tiêu chia sẻ gánh nặng, và xoay vòng cho bộ ba Salah, Firmino, Mane. Cả hai đều phải cạnh tranh gay gắt ở vị trí tiền vệ công và tiền đạo của một đội bóng đã được Jurgen Klopp định hình. Jota và Minamino cũng phải làm quen với lối đá, triết lý chơi bóng của Klopp. 

Nhưng điều gì đã xảy ra? Jota xuất hiện và lập tức khiến Jurgen Klopp phải tạo ra sơ đồ bất ngờ 4-2-3-1 để vừa có chỗ cho anh, lại vừa có chỗ cho Salah, Firmino, Mane khét tiếng. Còn 12 tháng của Minamino chỉ loay hoay cho một vai trò dự bị trong sơ đồ 4-3-3. Sự khác biệt quan trọng của Jota và Minamino đã rõ, chính là cách đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Cả hai đều chơi được nhiều vị trí khác nhau trên hàng công, nhưng chỉ một người biết cách áp đặt và khiến hệ thống tốt hơn. Người còn lại cam chịu với những gì được phân phó. 

Vậy Minamino là thế nào? Đã qua cái thời bàn về thể lực, thể hình của người châu Á. Chưa kể những gì mà Minamino thể hiện tại Salzburg cho thấy anh có đủ khả năng để có thể chơi bóng ở đỉnh cao Premier League. Nhưng xin nhấn mạnh là “có thể” thôi. Con số không biết yêu ghét, nó chỉ đưa ra sự thật. Tại hai mặt trận Premier League và Champions League của Liverpool, Minamino thi đấu 17 trận, đa phần ra sân từ ghế dự bị, 0 bàn 0 kiến tạo. Còn Diogo Jota? Sau 4 trận ở 2 đấu trường này thì anh đã ghi 3 bàn. 

Chàng trai có thâm niên đối đầu với Công Phượng của Việt Nam từ thuở 15, 16 tuổi hóa ra phần nào đó cũng giống như Công Phượng khi xuất ngoại. Tạo nên những niềm hy vọng lớn lao, gánh vác niềm tin của một dân tộc đang muốn hóa rồng ở bình diện bóng đá. Nhưng lạc lõng và bơ vơ trong một hệ thống không thuộc về mình. Vấn đề có lẽ thuộc về một xuất phát điểm, một tư duy chơi bóng cũ. Châu Á lại phải chuyển mình để thay đổi từ hình ảnh Minamino. 
Minamino, có lẽ lúc này anh cô đơn lắm. 

XEM THÊM

Arteta có chữa được bệnh 'yếu bóng vía' cho Arsenal?

10 đại chiến long trời lở đất giữa M.U và Arsenal trên sân Old Trafford

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x