Mối thâm thù của Mourinho và Guardiola biến thiên theo năm tháng

Kỳ Lâm
14:00 ngày 21-11-2020
Trong thế giới bóng đá hiện đại, khó có mối kình địch nào có thể so sánh với ân oán giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola. Saga trường kỳ này đã hình thành hơn 1 thập kỷ qua, khởi đầu ở La Liga và bùng nổ ở Premier League. Để rồi khi Man City làm khách của Tottenham, người ta lại phải nói về nghiệt cảnh “oan gia ngõ hẹp” của 2 HLV này.
Ân oán truyền kỳ Jose Mourinho - Pep Guardiola


Trong gần một thập kỷ, sự kình địch của Mourinho và Guardiola được mô tả đó là sự ganh đua về tính ưu việt của các khái niệm bóng đá: sở hữu bóng chống lại phản sở hữu bóng; bóng đá hiệu quả chống lại bóng đá phô trương  hoặc bóng đá cống hiến chống lại bóng đá thực dụng… Và cả sự thành công về danh hiệu.

Hai người đàn ông, trong 2 năm ở Tây Ban Nha, là một phần của vở opera ồn ào nhưng cay đắng và hấp dẫn nhất trong lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, khi họ gặp nhau vào rạng sáng ngày Chủ nhật này, khi Tottenham tiếp đón Man City, có vẻ những thứ ồn ào cũ không còn nữa.

Guardiola vừa ký hợp đồng mới với Man City, hứa hẹn một cam kết gắn bó lâu dài với đội bóng nhà giàu vẫn thèm khát vinh quang châu Âu. Với bản hợp đồng này, ông cũng phá tiền lệ không ở CLB nào quá 4 năm và chấm dứt tin đồn sẽ quay trở lại Camp Nou.  

Ông sẽ không tái ngộ Barcelona, nơi mối quan hệ của Guardiola và Mourinho bắt đầu hình thành một cách tốt đẹp và cộng sinh các đây gần 25 năm trước. Thuở thái bình an vui đó, Mourinho là chàng trợ lý ngôn ngữ trẻ của HLV Bobby Robson (cầu cho linh hồn ông trên nước Trời không buồn phiền vì xung đột của người sống), và Guardiola là tiền vệ đội trưởng của Barca. Họ đến với nhau như những kẻ đồng chí, say mê nghiên cứu bóng đá và ấp ủ mộng riêng.  

Thời hoa mộng của tình bạn Mourinho-Guardiola

Mourinho bây giờ đang trải qua mùa giải đầy đủ đầu tiên tại Tottenham, CLB hứa hẹn sẽ không sa thải ông vào Giáng sinh năm nay như Man United, hay vào cuối mùa như Chelsea và Real Madrid trước đó. Ông đang nhận hoá đơn lương bằng 57% so với người đồng nghiệp ở Man City. Nhưng công việc của Mourinho đang ổn định, thậm chí người ta đã nói về thói quen vô địch ở mùa thứ hai.

Dẫu sao, khi nói về Mourinho và Guardiola, chúng ta vẫn thường nghĩ tới cuộc đối đầu của thiện - ác, chính - tà… chỉ có thể tiêu diệt nhau chứ không thể tương sinh. Trong các đoạn trả lời phỏng vấn hay họp báo mà 2 HLV này nói về nhau, nhà sản xuất thường phải dán nhãn “có chứa ngôn từ thô bỉ, tục tĩu hoặc phản đạo đức” đê người xem cân nhắc.  

Cũng có lý do cả. Mourinho đã từng khoái trá kể lại giấc mơ được lẻn vào nhà của Guardiola, lục tung tủ quần áo để xem đối thủ mặc xi líp hiệu gì hay đe doạ sẽ cắt “bi” của Pep để nướng. Trong khi đó, Guardiola lại mong mỏi được làm công việc cuối cùng trên trần gian là nướng BBQ Mourinho trên than hồng.  

Ngay cả những phát biểu “mang tính chuyên môn” của họ về nhau cũng khó mà ngửi được. Thông điệp của Guardiola trong một cuộc họp báo nảy lửa trước thềm trận bán kết Champions League với Real Madrid của Mourinho mùa 2010/11 được kết thúc với những lời: “Tôi cố gắng học hỏi từ Jose trên sân cỏ, nhưng tôi thấy không học được gì là may mắn bởi ở ông ta toàn thứ bẩn thỉu”.

Mọi thứ đổi chiều sau lần đụng độ ở Champions League 2010

Mourinho thì sao? “Cho đến bây giờ, có một nhóm HLV thiểu số không nói về trọng tài và một nhóm đa số, trong đó có tôi, những người chỉ trích trọng tài. Bây giờ, chúng ta đã bắt đầu một kỷ nguyên mới với nhóm thứ ba, trong đó chỉ có Pep Guardiola, kẻ luôn chỉ trích trọng tài khi trọng tài đưa ra các quyết định chính xác. Điều này là hoàn toàn mới đối với tôi”.  

Chúng ta sẽ không muốn liệt kê thêm những bằng chứng cũ nhàu bởi chúng được trích dẫn hàng năm vào mỗi lần Mourinho gặp Guardiola. Ở đây chúng ta chỉ cần thấy rằng, sự thù địch này đã biến thiên theo một hướng mới: bình lặng hơn và chấp nhận nhau hơn.  

Khi trận đấu giữa Tottenham và Man City ở vòng 9 Premier League mùa này, sắp diễn ra, nhưng trên diễn đàn báo chí, hầu như không thấy hai nhân vật chính đăng đàn khẩu chiến. Có thể họ đã già đi, điềm đạm ơn hoặc bởi mọi người đều đang lo lắng vì đại dịch COVID-19 chuẩn bị bùng nổ làn sóng mới ở châu Âu.  

Hoặc cũng có thể, cuối cùng, họ đã nhận ra, nhờ có mối kình địch này mà sự nghiệp của họ phát triển, giống như kiểu mối quan hệ cạnh tranh giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi vậy.  

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm trong những trận El Clasico

Rõ ràng, kể từ sau chiến thắng của Inter Milan - Mourinho trước Barcelona – Guardiola ở bán kết Champions League 2009/10, cột mốc mà Mourinho quyết định trở thành người đối lập với Guardiola, mọi thứ đã thay đổi ở mức độ mà chúng ta có thể nhìn thấy.  

10 năm trước, nếu Guardiola muốn đội bóng của mình thống trị tỉ lệ cầm bóng thì đội của Mourinho sẽ chơi mà không cần điều đó. Inter chỉ có 19% thời gian cầm bóng ở trận bán kết lượt về. Điều này tiếp tục diễn ra sau khi Mourinho chấp nhận trở thành HLV của Real chỉ để hạ gục Guardiola.  

Ở mùa giải thứ hai, mục tiêu của Mourinho đã hoàn thành. Real vô địch La Liga 2011/12 với điểm số phi thường, và Guardiola rời Barcelona. Nhưng trong mùa giải trước, Barcelona đã vô địch cả La Liga và Champions League, chơi thứ bóng đá phi thường. Và những ý tưởng của Guardiola đã thịnh hành kể từ đó.

Dẫu sao, khi họ tái ngộ ở Manchester và Premier League, mối kình địch đã khác, không còn hung hãn và đầy mùi thuốc súng như ở La Liga. Một Mourinho kiêu hãnh vừa trải qua vụ bị sa thải thứ hai trong vòng 2 năm và dường như ông đã đánh mất phần nào sự tự tin, nhất là khi thứ bóng đá của ông đã cũ kỹ.  

Nhưng rồi nó hạ hoả khi 2 HLV đã già hơn tại Manchester

Trong khi Guardiola, giống như Jurgen Klopp, đã rất giỏi tổ chức đội bóng của mình để xây dựng các cuộc tấn công của mình thì Mourinho vẫn tin vào việc truyền cho cầu thủ tư duy đúng đắn để có thể ứng biến phù hợp.  

2 năm Mourinho ở Man United cho thấy thực tế, một đội phòng ngự ổn định có thể hiệu quả hơn trong việc phản công, nhưng việc phá vỡ hàng phòng ngự lùi sâu lại không hiệu quả. Guardiola vẫn là một phần trung tâm của hiện tại với lối chơi high-pressing và Mourinho dường như đã là một phần của quá khứ.  

Đây là vấn đề đối với Mourinho cho dù Tottenham chính là đội bóng ưa thích để ông dẫn dắt tới thành công. Spurs là mẫu CLB thiếu thành công trong lịch sử, rất giống với Chelsea của năm 2005, và phù hợp để Mourinho tiếp thêm một mảnh ghép tới vinh quang.  

Sau mùa giải đầu tiên - tính từ ngày 20/11/2019 đến hết tháng 6/2020 - Mourinho có vẻ chấp nhận mình giờ là “phận chiếu dưới”. Tottenham có một sức trẻ và sự hăng hái cũng như sự gắn bó trong lối chơi. Nhưng họ không có gien của nhà vô địch bởi sự hạn hẹp tài chính đã bóp nghẹt sự quả cảm và khát vọng. Mourinho không thoải mái với điều kiện đó.

Cho dù Tottenham đã đánh bại Man City hồi tháng 2/2020 trong lần đầu tiên Mourinho chạm trán Guardiola trên cương vị HLV của Spurs, ông cũng rất khiêm tốn còn Pep cũng chẳng có gì phàn nàn bởi kết quả đó không ảnh hưởng đến cuộc đua độc mã của Liverpool. Mọi thứ yên bình, thậm chí còn có những cái bắt tay.

Rõ ràng, mọi thứ đều có thể thay đổi, kể cả mối thù địch. Mourinho, người luôn thành thạo chiêu trò dùng khẩu chiến cá nhân để đánh lạc hướng hay phân tán sức ép lên cầu thủ, bây giờ đã thấy rằng, im lặng có khi là vàng và nó không đem lại sự bẽ bang khi trót ngã đau trong lúc trèo cao.

Tottenham của ông đang có một mùa giải tuyệt vời khi đứng thứ hai trên BXH còn Man City ở đâu đó giữa lưng chừng. Lực lượng của Mourinho cũng ổn hơn đối thủ, ít nhất về mặt vị trí và thể lực, do đó, một chiến thắng là điều Mourinho hoàn toàn có thể nghĩ tới.  

Nếu như trước đây, gặp đối thủ trong hoàn cảnh nào, nó sẽ làm thời cơ thích hợp để Mouirnho cất cao tiếng gáy với tư thế bề trên. Nhưng bây giờ ông biết rằng, làm như thế chỉ tổ gây phiền hà và bất lợi bởi Man City vẫn là gã khổng lồ bị ngạt mũi trong khi Tottenham đang được thiên thời, địa lợi chốc lát.  

Do đó, chúng ta chứng kiến được một mối kình địch ở trạng thái “bình thường mới”!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x