Mourinho đã hết... đặc biệt

Hà Trang
18:14 ngày 28-09-2018
Đối diện với thực tại khó khăn, Jose Mourinho không còn giữ được thần thái của một người chiến thắng. Thất bại trong quản lý cầu thủ, ông tự đánh mất đi bản ngã của mình.
Mourinho đã hết... đặc biệt
Mourinho từng nói, nếu gặp chuyện với một cầu thủ thì sẽ không bao giờ có cách giải quyết một chiều. Thay vào đó, bạn phải hiểu tính cách của từng học trò và biết khi nào cần "bấm nút".

"Nếu đó là John Terry thì tôi sẽ đến thẳng trước mặt cậu ta, hét lên và nói với cậu ta bằng những từ khó nghe nhất. Nhưng nếu đó là William Gallas, tôi không thể làm thế. Tôi sẽ mất cậu ta nếu tôi làm như vậy. Tôi phải nhẹ nhàng khoác vai cậu ta, tỏ ra ủng hộ và tiếp cận theo những cách khác nhau", Mourinho nói trong quyển "The Italian Job" (tạm dịch: Phi vụ Italia).

Đó là Mourinho của năm 2005, trên đỉnh danh vọng, cao ngạo, hiếu thắng và là một Người đặc biệt. Hãy tự hỏi nếu biết phép xuyên không, Mourinho của 15 năm trước sẽ nói gì với Mourinho hiện tại, khi nhìn đống hỗn loạn được gọi là quan hệ thầy trò với Pogba?

Mourinho đang không biết làm gì với Pogba
Mourinho đang không biết làm gì với Pogba

Dự đoán là tên trẻ tuổi hơn có thể túm lấy cổ áo của đối phương mà hét lên: "Ông đang làm cái quái gì với danh tiếng của chúng ta đấy hả ông già?". Nhưng chia sẻ thật lòng với Mourinho của 15 năm trước, thân phận hiện tại của ông đã không còn là một vị "thánh" như trước nữa rồi.

Đầu tiên, hãy bắt đầu với câu chuyện chiếc băng đội trưởng của Pogba. Trên thực tế, không hề có chức danh "đội phó" hay "đội trưởng dự phòng" tại Old Trafford. Đội trưởng của M.U là Antonio Valencia và khi anh vắng mặt, Pogba lên nắm quyền trong vài trận. Nhưng một vài người khác cũng từng được giao trọng trách này. Đầu mùa Hè năm nay, chính Mourinho nói ông không quan trọng ai giữ băng đội trưởng khi Valencia vắng mặt, một danh sách dài có thể được chọn từ Chris Smalling, Juan Mata, Ashley Young và đương nhiên là cả Pogba.

Mourinho nói rõ tấm băng đội trưởng chỉ là một mảnh vải và nếu không có tư cách lãnh đạo, bạn có đeo 10 mảnh vải tương tự cũng sẽ vô dụng. Nhưng bằng việc tước vai trò "đội trưởng dự phòng" vốn chẳng tồn tại của Pogba, Mourinho rõ ràng có ý muốn hạ nhục học trò, nói rằng anh ta không xứng với vai trò "đầu tàu". 

Mourinho của năm 2005 có lẽ sẽ nói y chang như vậy trong hoản cảnh này, nhưng là thẳng vào mặt Pogba, hoàn toàn riêng tư. Đó sẽ là cách duy nhất mà việc trút giận có thể biến thành màn thúc đẩy chân thành, thay vì sự thù hằn cá nhân được phơi bày trên mặt báo. Mourinho có thực sự muốn tốt cho Pogba không? Câu hỏi này quá hóc búa.

Pogba dám công khai lườm Mourinho
Pogba dám công khai lườm Mourinho

Còn Pogba thì rõ ràng chẳng ngán một ai ở Old Trafford lúc này. Cú lườm nguýt cộng thêm những lời nói với theo đầy thái độ bất mãn của Pogba với Mourinho diễn ra ngay trước mặt tất cả tại sân tập Carrington. Mourinho của 15 năm trước sẽ làm gì? Không ai biết, còn Mourinho của hiện tại thì giải quyết tình hình bằng một câu nói vô thưởng vô phạt: "Các cầu thủ hài lòng với quyết định của tôi".

Thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi. Hoàn cảnh của Mourinho đã khác, địa vị của ông cũng vậy. Lấy lịch sử để nói cho hiện tại chưa bao giờ là thỏa đáng, Mourinho của bây giờ không còn "cá tính" âu cũng là chuyện thường tình.

Tuổi tác có thể làm "cùn" tính cách con người, Mourinho họa chăng chỉ giữ lại được vẻ ngoài đanh đá, còn cái tâm sâu không thấy đáy, đi trước người ngoài 2-3 bước thì chẳng còn nữa rồi. 

Mourinho đang "đuối" dần trong cuộc đấu tay đôi với Pogba. Đặt lên bàn cân, nhiều khả năng M.U sẽ chọn người mang lại nhiều lợi ích kinh tế hơn. Đây chắc chắn là một thất bại, đủ để Mourinho cảm thấy cuộc đời mình còn nhiều thứ chưa đủ đặc biệt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x