Man United vs Man City: Một thập kỷ thù địch

Hà Trang
10:45 ngày 06-11-2021
Với rất nhiều người, một trận Man United vs Man City của 10 năm trước đã tạo nên bước ngoặt cho sự thù địch của hai đội bóng lớn nhất thành Manchester.

Edin Dzeko là người đóng chiếc đinh thứ 6 vào cỗ quan tài của MU, tạo nên chiến thắng lịch sử 6-1 của Man City ngay tại Old Trafford vào ngày 23/10/2011. Cuối mùa đó, City có lần đầu tiên lên ngôi vô địch Premier League, lần đầu tiên trở lại đỉnh nước Anh sau 44 năm. "Thành phố này là của chúng tôi", fan Man City đã cao giọng như thế kể từ cột mốc đó.

Nửa xanh thành Manchester đã phải chờ đợi quá lâu cho màn trả thù này. Kể từ khi bóng đá Anh bước sang giai đoạn Ngoại hạng, cái bóng của MU là quá khủng khiếp, bao phủ khắp xứ sương mù chứ đừng nói là nội bộ thành Manchester. Mục tiêu của Sir Alex Ferguson là vượt qua thành tích của Liverpool, chứ đâu có để Man City vào trong mắt. 

Nhưng kể từ cái ngày mà chúng ta vừa nhắc tới ở trên, hơn 10 năm qua, mỗi đội đã đi theo những chiều hướng vô cùng khác nhau. Man City có thêm 4 lần vô địch quốc nội nữa và vào đến chung kết Champions League. Còn MU đã đánh mất chính mình sau khi Sir Alex giải nghệ mùa hè 2013. Nói về việc sống dưới cái bóng, MU mới phải chui dưới đôi cánh của Man City - niềm tự hào số 1 của thành Manchester bây giờ.

MU chưa từng xếp trên City kể từ năm 2014. Chưa dừng lại ở đó, khoảng cách trung bình giữa Man City và MU trong 8 năm qua là 15 điểm. Cá biệt, mùa 2018/19, City hơn đối thủ tới 32 điểm.

Balotelli và thông điệp "Tại sao luôn là tôi" nổi tiếng trong đại thắng tại Old Trafford 10 năm trước

Với nhiều người, thảm bại 1-6 chính là cột mốc định mệnh. Trước đó, City mới chỉ thắng được 1 lần tại Old Trafford suốt 37 năm. Dù đối thủ được bơm dòng tiền không đáy của các ông chủ Trung Đông, Sir Alex cũng chỉ mỉa mai City là "gã hàng xóm ồn ào". Với câu hỏi liệu MU có ở cửa dưới khi đối đầu Man City, chiến lược gia người Scotland khẳng khái: "Không bao giờ dưới thời của tôi".

Nhưng sau 90 phút của ngày 23/10/2011 đó, Sir Alex đã hoàn toàn sốc, ông lê từng bước băng qua dãy khán đài mà 3/4 đã toàn ghế trống. 

"Chúng tôi muốn thắng trận đó để chứng minh cho mọi người thấy rằng chúng tôi thực sự nghiêm túc với giải đấu này", cựu hậu vệ Joleon Lescott chia sẻ.

"Chúng tôi có thêm động lực với tư cách tập thể bởi không ai thực sự đánh giá cao Man City. Chỉ có chúng tôi tin tưởng lẫn nhau bởi BLĐ đã ném rất nhiều tiền vào chúng tôi, đó là thực tế nhưng không phải là động lực duy nhất. Chúng tôi tin mình có thể thách thức mọi đối thủ và thành công".

Kể từ ngày đó, City đã thắng 8 trong 13 lần hành quân tới Old Trafford. Điều mà Sir Alex không muốn nhìn nhất đã và đang xảy ra, MU là cửa dưới ngay tại chính thánh địa của mình, kể cả khi Ronaldo đã trở lại. Vào 19h30 tối nay, liệu có thêm một bước ngoặt nào khác xảy ra không?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x