GÓC NHÌN:
Mùa này, Spurs đủ sức lật đổ Pháo thủ?
Tottenham lần đầu tiên trong nhiều năm qua được đánh giá cao hơn Arsenal về cả “tinh thần” lẫn “thể chất” trước mùa giải mới. Liệu họ sẽ biến ưu thế đó để vượt mặt gã hàng xóm “đáng ghét” này ở mùa năm nay?
Kể từ năm 1995, Tottenham đều xếp dưới Arsenal ở Premier League. Tuy nhiên, rất có thể, NHM Spurs sẽ được ngẩng cao đầu trước gã hàng xóm tại phía Bắc London sau mùa này.
Chưa bao giờ, Tottenham đầu tư mạnh mẽ cho mùa giải mới như hiện tại. Họ đã chi ra 107 triệu bảng củng cố đội hình, qua đó trở thành “Vua chuyển nhượng” Premier League 2013/14.
Tottenham không còn ngôi sao số một Gareth Bale và thực tế phải nhờ tới trên dưới 80 triệu bảng từ việc bán anh cho Real, họ mới bạo tay như vậy. Tuy nhiên, Spurs lại mua về được gần một đội hình, chính xác là 7 tân binh: Paulinho, Chadli, Soldado, Capoue, Chiriches, Lamela và Eriksen. Đó còn hơn cả một sự bù đắp. Tất cả các ngôi sao trên đều rất tài năng và sáng giá, nếu biết sử dụng sẽ đem lại sức mạnh vượt trội. Thậm chí, những Soldado, Lamela, Eriksen hay Chadli cũng có thể trở thành những “Gareth Bale mới” chỉ trong 1 hoặc 2 năm tới.
Trong khi Tottenham là “vua chuyển nhượng”, thì Arsenal ngày nào cũng phơi mặt trên báo để làm trò cười cho thiên hạ. Dù cầu thủ nào cũng gạ hỏi, nhưng với tính cách hà tiện, họ chưa mua được món hàng giá trị nào, là CLB duy nhất chưa mua cầu thủ ở Premier League 2013/14. Hai tân binh của họ, Sanogo và Flamini đều đến theo dạng miễn phí và thực tế chỉ khiến NHM Emirates thêm xấu hổ.
Tottenham lần đầu tiên trong nhiều năm qua được đánh giá cao hơn Arsenal về cả “tinh thần” lẫn “thể chất” trước mùa giải mới. Liệu họ sẽ biến ưu thế đó để vượt mặt gã hàng xóm “đáng ghét” này ở mùa năm nay?
Chưa bao giờ, Tottenham đầu tư mạnh mẽ cho mùa giải mới như hiện tại. Họ đã chi ra 107 triệu bảng củng cố đội hình, qua đó trở thành “Vua chuyển nhượng” Premier League 2013/14.
Tottenham không còn ngôi sao số một Gareth Bale và thực tế phải nhờ tới trên dưới 80 triệu bảng từ việc bán anh cho Real, họ mới bạo tay như vậy. Tuy nhiên, Spurs lại mua về được gần một đội hình, chính xác là 7 tân binh: Paulinho, Chadli, Soldado, Capoue, Chiriches, Lamela và Eriksen. Đó còn hơn cả một sự bù đắp. Tất cả các ngôi sao trên đều rất tài năng và sáng giá, nếu biết sử dụng sẽ đem lại sức mạnh vượt trội. Thậm chí, những Soldado, Lamela, Eriksen hay Chadli cũng có thể trở thành những “Gareth Bale mới” chỉ trong 1 hoặc 2 năm tới.
Trong khi Tottenham là “vua chuyển nhượng”, thì Arsenal ngày nào cũng phơi mặt trên báo để làm trò cười cho thiên hạ. Dù cầu thủ nào cũng gạ hỏi, nhưng với tính cách hà tiện, họ chưa mua được món hàng giá trị nào, là CLB duy nhất chưa mua cầu thủ ở Premier League 2013/14. Hai tân binh của họ, Sanogo và Flamini đều đến theo dạng miễn phí và thực tế chỉ khiến NHM Emirates thêm xấu hổ.
Tottenham lần đầu tiên trong nhiều năm qua được đánh giá cao hơn Arsenal về cả “tinh thần” lẫn “thể chất” trước mùa giải mới. Liệu họ sẽ biến ưu thế đó để vượt mặt gã hàng xóm “đáng ghét” này ở mùa năm nay?
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn