Báo chí Anh những ngày qua dồn dập đưa tin M.U đã đạt, hoặc tiến rất sát, một thỏa thuận mua tiền vệ Renato Sanches từ Benfica với giá 46 triệu bảng. Vậy rốt cuộc Sanches là ai mà có giá kinh khủng như vậy, và liệu anh có thể tỏa sáng được ở Old Trafford hay không? Bài viết của phóng viên Goncalo Lopes trên tờ Diario de Noticias.
Câu hỏi trên đầu môi của mọi người lúc này là: Renato Sanches có thể thi đấu cho một đội bóng như M.U không? Câu trả lời của tôi là có, không có gì phải nghi ngờ về điều đó cả. Tôi tin rằng với Sanches, chúng ta đang nói tới ngôi sao trẻ sáng giá nhất của bóng đá Bồ Đào Nha kể từ thời Cristiano Ronaldo.
Còn quá sớm để khẳng định Sanches có đáng giá 46 triệu bảng hay không. Đó là điều dĩ nhiên; chẳng ai có thể biết được. Tuy nhiên, Sanches xứng đáng để M.U đánh cược. Mới ở tuổi 18, nhưng Sanches đã có thể thay đổi số phận của một đội bóng như Benfica, và có ảnh hưởng lên mọi trận đấu anh tham gia. Bạn có thể so sánh Sanches với Clarence Seedorf ở thời đỉnh cao; thực tế thì cựu tiền vệ Hà Lan chính là thần tượng của Sanches.
Về lối chơi, Sanches có thể chơi được cả ở vị trí tiền vệ đánh chặn trước hàng thủ, cũng như ở một vị trí cao hơn, nơi yêu cầu khả năng sáng tạo và tấn công tốt hơn. Tóm lại, Sanches là mẫu tiền vệ box-to-box toàn năng, vừa khéo léo, vừa sở hữu khả năng kỹ thuật lẫn chiến thuật không phải nghi ngờ, chưa kể lại có thể hình và thể lực lý tưởng. Đó là sự bổ sung tuyệt vời cho Morgan Schneiderlin.
Nói về tầm quan trọng của Sanches, chỉ cần so sánh Benfica trước và sau khi HLV Rui Vitoria cho anh ra mắt vào tháng 11 năm ngoái. Từ chỗ kém Sporting Lisbon 8 điểm, Benfica nay đã vươn lên dẫn đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha. Ở Champions League, Sanches và Benfica cũng đã chơi tuyệt vời, chỉ chịu thua sít sao Bayern Munich ở tứ kết.
Tất nhiên, sẽ là tốt hơn nếu Sanches ở lại Benfica thêm ít nhất một mùa. Anh vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện. Nhưng nếu M.U nhất quyết có anh ngay trong mùa Hè năm nay, thì họ cũng có thể yên tâm về những gì mình có thể nhận được...
Theo Daily Mail, "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải 2015/16" của PFA - Dele Alli (Tottenham) đã chấp nhận án treo giò 3 trận vì tình huống chơi xấu với Claudio Yacob (West Brom).
Mesut Oezil đã khởi đầu mùa giải thật hứa hẹn. Nhưng sau đó, anh tuột dốc thảm hại, kéo theo sự sụp đổ của Arsenal. Câu hỏi đặt ra là, liệu Pháo thủ có nên tiếp tục gắn bó với một ngôi sao chỉ biết tỏa sáng ở nửa đầu mùa giải?
Stones muốn sang Man City; Arsenal đại chiến với M.U vì Ibrahimovic; HLV Simeone bị cấm chỉ đạo đến hết mùa... là những tin nổi bật cuối cùng trong ngày 27/4.
Theo báo chí Anh, lịch thi đấu của Ngoại hạng Anh 2016/17 sẽ được công bố vào ngày 15/6 tới. Theo đó, trận mở màn của giải Ngoại hạng sẽ diễn ra vào ngày 13/8 và kết thúc vào ngày 21/5/2017.
18 tháng trước, Claudi Ranieri còn phải nhận trát sa thải nhục nhã từ LĐBĐ Hy Lạp. 18 tháng sau, ông sắp chạm tới thành công vĩ đại cùng Leicester ở Ngoại hạng Anh.
UEFA xác nhận, trung vệ Mamadou Sakho của Liverpool vẫn sẽ được tham dự trận bán kết lượt đi Europa League với Villarreal dù trước đó, anh bị FA tuyên án phạt cấm thi đấu vì dính dáng đến doping.
Bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu ác tính vào năm 2012, song tiền vệ 36 tuổi Stiliyan Petrov đã vượt qua bệnh tật và giờ đã sẵn sàng trở lại thi đấu bóng đá đỉnh cao.
Cựu HLV ĐTQG Chile, Jorge Sampaoli tiết lộ ông gần như đã nhận lời dẫn dắt Chelsea ngay trước khi CLB này quyết định chọn Antonio Conte. Thậm chí, Sampaoli từng gặp gỡ và làm việc với ông chủ Roman Abramovich nhưng mọi chuyện lại không đi tới đâu.
Hệ quả của trận hòa tai hại trước West Brom rạng sáng qua đối với Tottenham sẽ không đơn thuần chỉ là tụt lại so với Leicester trong cuộc đua tới ngai vàng mùa này. Cú ngã ấy còn có thể khiến Spurs không bao giờ tìm lại cơ hội thứ 2 để cạnh tranh chức vô địch nữa.
HLV Mauricio Pochettino vẫn nuôi hi vọng mong manh về một cuộc lật đổ ngoạn mục trước Leicester. Tuy nhiên, ông nhiều khả năng sẽ phải theo đuổi giấc mơ ấy mà không có sự hỗ trợ của ngôi sao trẻ Dele Alli, một trong những nguồn cảm hứng cho thành công của Spurs ở mùa giải này.
VIDEO bàn thắng Hà Nội FC vs Nam Định
Thắng sát nút 1-0 trước Nam Định, Hà Nội tạm trở lại vị trí nhì bảng với 19 điểm sau 11 vòng, vị trí của họ sẽ được ấn định ở sau vòng đấu nếu Công An Hà Nội không thắng được Thanh Hóa ở vòng này.
Ghi bàn
Hà Nội FCTuấn Hải (42')
Bàn thắng duy nhất từ pha đánh đầu của Tuấn Hải giúp Hà Nội FC vượt qua Nam Định để giành trọn 3 điểm, qua đó trút bỏ giánh nặng tâm lý sau chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn