Vidic đạt thỏa thuận rời Inter

Nemanja Vidic: Đoạn kết buồn của một tượng đài

Minh Đức Minh Đức
13:53 ngày 13-01-2016
Để lại sau lưng 8 năm rưỡi đầy vinh quang cùng M.U để đến với Inter Milan, song giờ đây Nemanja Vidic lại chia tay nước Ý theo cái cách của một tượng đài bị ruồng rẫy.
Nemanja Vidic: Đoạn kết buồn của một tượng đài

TƯỢNG ĐÀI CỦA SÂN OLD TRAFFORD

Rất ít người biết đến Vidic khi anh cập bến M.U vào tháng 12/2005 từ Spartak Moscow, và cũng gần như chẳng ai quan tâm bản hợp đồng đưa anh đến đội bóng Nga từ Red Star Belgrade là đắt giá nhất trong lịch sử giải đấu hạng cao nhất xứ Bạch Dương.

Vidic đến M.U trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford đang vật vã tìm một người đá cặp xứng tầm với Rio Ferdinand, hòng tạo nên một cặp trung vệ kiểu như Jaap Stam và Henning Berg trước đây. Cái giá 7 triệu bảng mà họ trả cho Spartak Moscow để có được Vidic thực sự quá hời, bởi những gì diễn ra sau đó đơn giản đã đi vào lịch sử.

Gần như ngay lập tức Vidic đánh bật Wes Brown và John O'Shea trong cuộc cạnh tranh một vị trí đá cạnh Ferdinand. Vidic trở thành một “hòn đá tảng” thực sự với sự gai góc và quyết liệt, bên cạnh người đồng đội sở hữu lối chơi đầu óc, kỹ thuật như một vũ công trên sân bóng. Sự đối lập về phong cách chơi bóng lại là thứ giúp họ bổ sung cho nhau, và ngay lập tức trở thành một trong những bộ đôi trung vệ hay nhất giải Ngoại hạng, rồi sau đó là trên bình diện châu Âu.

Vidic-Ferdinand từng là cặp trung vệ hay nhất châu Âu

Giai đoạn đỉnh cao của Vidic tại M.U là khoảng thời gian 2007-2009, thời điểm anh cùng “Quỷ đỏ” thành Manchester giành chức vô địch Champions League ở mùa 2007/08, tiếp đó là chuỗi giữ sạch lưới kỷ lục tại giải Ngoại hạng kéo dài 14 trận ở mùa 2008/09. Trong 8 năm rưỡi gắn bó, Vidic cũng đã có 5 lần bước lên đỉnh cao nhất của giải Ngoại hạng, cùng với đó là một số danh hiệu cúp Liên đoàn và FA Cup.

Ấn tượng của Vidic là ở sự khiêm nhường, chăm chỉ và trên hết là độ “nhiệt” trên sân bóng của anh. Sở hữu lối chơi tương đối thô kệch nhưng ở thời đỉnh cao, trung vệ người Serbia là vua trong những tình huống một kèm một. Lối chơi đeo bám cực kỳ khó chịu cùng nền tảng thể lực dồi dào chính là những tố chất khiến Vidic trở thành đối thủ khó đánh bại nhất của các tiền đạo tại giải Ngoại hạng nói riêng và tại châu Âu nói chung.

Khoảng thời gian trong màu áo M.U, không ít lần Vidic đổ máu trên sân, điều rất hiếm khi người ta được chứng kiến ở người đá cặp với anh là Ferdinand. Nhưng có lẽ điều đó chỉ khiến anh trở nên máu lửa và mạnh mẽ hơn. “Cậu ấy giống như một chiến binh trên một mặt trận, chứ không phải cầu thủ trên sân bóng”, lời nhận xét của Sir Alex đã đúc kết tất cả.

Rất nhiều lần đổ máu trên khuôn mặt

Một “đặc sản” nữa mà Vidic để lại ở Old Trafford chính là những tình huống tham gia tấn công và đánh đầu ghi bàn trong những pha đá phạt trực tiếp hay phạt góc. Kể từ khi Vidic rời M.U, tuyệt chiêu này gần như mất dạng bởi “Quỷ đỏ” không sở hữu bất kỳ một cái tên nào kiểu như anh. Tầm ảnh hưởng cua Vidic là vô cùng lớn, đến nỗi khi anh quyết định chia tay M.U, những công thần khác của đội bóng như Ferdinand hay Patrice Evra cũng lần lượt ra đi.

ĐOẠN KẾT BUỒN Ở THÀNH MILAN

Để lại sau lưng 8 năm rưỡi đầy vinh quang cùng M.U để đến với Inter Milan, Vidic được kỳ vọng sẽ vụt sáng lần cuối ở đấu trường Serie A, nơi lối chơi của anh được cho là vô cùng hợp. Tuy nhiên mọi thứ không được như mong đợi. Được trọng dụng dưới thời Walter Mazzarri, song khi Roberto Mancini cập bến ở mùa giải năm nay, vị trí thường xuyên của Vidic lại là băng ghế dự bị, khi cựu HLV Man City ưa sử dụng bộ đôi Andrea Ranocchia và Juan Jesus hơn ở vị trí trung vệ trong sơ đồ 4-2-3-1.

Chấn thương dây chằng chéo trước vào tháng 12/2011 khiến Vidic phải ngồi ngoài tới 8 tháng (khi còn khoác áo M.U) đã ảnh hưởng vô cùng tiêu cực tới phong độ và sự nghiệp của anh. Thể lực Vidic suy giảm rõ rệt sau giai đoạn này, sự tập trung biến mất, và cùng với đó là liên tiếp những chấn thương lặt vặt khiến anh không còn giữ được những gì tinh túy nhất trong lối chơi.

Vidic không được Mancini trọng dụng ở mùa giải năm nay

Ở tuổi 34, Vidic tại Inter bây giờ rõ ràng là một người thừa. Anh chưa có bất kỳ phút nào ra sân ở mùa giải năm nay và mới đây đã đi đến thỏa thuận kết thúc hợp đồng trước thời hạn với đội bóng Italia. Từ chỗ được kỳ vọng sẽ cùng Inter tạo nên một hàng thủ vững chắc nhất nhì Serie A, Vidic giờ đây trở thành một cầu thủ tự do và nhiều khả năng sẽ hướng đến nước Mỹ làm nơi “dưỡng già”.

Trước khi rời M.U, Vidic chia sẻ: “Tôi không muốn ở lại nước Anh để đầu quân cho bất cứ một CLB nào tại giải Ngoại hạng, bởi M.U là đội bóng duy nhất tôi muốn khoác áo”. Với sự tôn trọng đó, đáng ra Vidic phải có một đoạn kết đẹp đẽ hơn ở phần cuối sự nghiệp.

Nhưng có lẽ việc thoát khỏi “địa ngục” Giuseppe Meazza đã là một sự giải thoát lớn lao cho trung vệ kỳ cựu người Serbia...

VIDEO: Tổng hợp 21 bàn thắng của Vidic cho M.U

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x