
Kết quả này đến trong bối cảnh CLB vùng Geordie tiếp tục chật vật suốt mùa giải, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 14 trên BXH Premier League với chỉ 12 điểm, chỉ cách khu vực xuống hạng 2 điểm.
Do những màn trình diễn kém cỏi cho đến nay, áp lực đã gia tăng lên HLV Howe, với nhiều người hâm mộ đòi sa thải mặc dù ông đã dẫn dắt CLB giành được danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 1955 sau khi đánh bại Liverpool 2-1 trong trận chung kết Cúp Liên đoàn 2025.
Giờ đây, BLĐ Newcastle đã đưa ra quyết định về tương lai của Howe. Mùa giải này, Newcastle đã có 3 thắng, 3 hòa và 5 thua sau 11 trận tại Premier League, với đoàn quân của Howe là 1 trong 4 đội vẫn chưa thắng trên sân khách.
Mặc dù vậy, The i Paper khẳng định rằng Howe nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ giám đốc điều hành mới của CLB, David Hopkinson, và Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF). Tờ này cho biết thêm rằng, thành công trước đây của Howe với CLB và quyết định cho phép ông tham gia vào việc lựa chọn giám đốc bóng đá tiếp theo, có nghĩa là Howe vẫn bất khả xâm phạm vào lúc này.

Không chỉ vậy, BLĐ cũng tương đối hài lòng với thành công của Newcastle bên ngoài Premier League, khi hiện đang tiến sâu tại Cúp Liên đoàn và thi đấu tốt tại Champions League.
Thay vào đó, chính các cầu thủ trụ cột của Newcastle đang nhận trách nhiệm về khởi đầu mùa giải kém cỏi. Kieran Trippier gần đây thừa nhận rằng nhóm lãnh đạo đã tổ chức các cuộc thảo luận về tình hình đang diễn ra.
"Tôi sẽ không nói là có bất kỳ cuộc tranh cãi hay điều gì tương tự", Trippier nói khi được hỏi về phản ứng trong phòng thay đồ sau trận thua Brentford.
"Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm trong phòng thay đồ, tất cả chúng tôi đều đã thảo luận. Nhóm lãnh đạo, với tư cách là một đội, HLV đã hoàn toàn khẳng định quan điểm, nhưng tất cả những gì chúng tôi có thể làm với tư cách là cầu thủ, đây không phải lỗi của HLV, chính là các cầu thủ cần phải cải thiện phong độ khi đá sân khách".
Nhóm lãnh đạo của Newcastle bao gồm một số cầu thủ thâm niên và có ảnh hưởng nhất tại CLB, bao gồm Trippier, Jamaal Lascelles, Bruno Guimaraes, Dan Burn và Nick Pope.
























