Ở tuổi ngấp nghé 34, Vardy vẫn đang tỏa sáng đều đặn trong một đội bóng đủ khả năng cạnh tranh cho một vị trí trong Top 4 (thậm chí hơn thế) là Leicester.
Mùa trước anh là Vua phá lưới, còn mùa này, anh đang có mặt trong Top 3 cầu thủ ghi bàn hàng đầu với 11 pha lập công sau 15 trận. Trong khi sự tinh quái tăng lên theo thời gian, tốc độ của Vardy không có dấu hiệu giảm đi. Những pha vọt lên tấn công vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương và dứt điểm một chạm vẫn là một “đặc sản” của tiền đạo này.
Để nói lên khả năng của Vardy, không thể không nhắc tới điều mà các CĐV của Leicester muốn tránh: Bầy cáo vẫn đang phụ thuộc quá nhiều vào anh. Trong 7 trận đấu mà Vardy không thể ghi bàn từ đầu mùa, Leicester không thắng cả 7 (5 thua và 2 hòa). Ngược lại, ở 8 trận đấu mà anh nổ súng, họ đều thu về đủ 3 điểm.
Leicester, sau hai trận hòa với M.U và Crystal Palace, vì vậy lại phải dồn hết kỳ vọng vào cái duyên của Vardy với Newcastle. Trong 7 lần gặp Chích chòe gần nhất ở Premier League, anh đã in dấu giày trong 6 bàn thắng (5 ghi bàn, 1 kiến tạo).