Ngày Paul Scholes trở lại và câu chuyện đôi giày 50 bảng

Vịnh San
11:00 ngày 12-04-2020
Trong lịch sử lẫy lừng kéo dài 142 năm của M.U có rất nhiều chuyện để kể, và một trong những câu chuyện thú vị mà đến nay NHM Quỷ đỏ vẫn cảm thấy thích thú, đó là sự trở lại đầy ngạc nhiên của Paul Scholes năm 2012, chỉ sau vài tháng treo giày.
Ngày Paul Scholes trở lại và câu chuyện đôi giày 50 bảng

Trong những ngày đầu năm 2012, Scholes cảm thấy “ngứa ngáy khó chịu”. M.U của anh đang rơi vào giai đoạn tồi tệ. Sir Alex Ferguson phải vật lộn để đối phó với cuộc khủng hoảng chấn thương và Michael Carrick được nhìn thấy ở vị trí trung vệ, Rafael đá tiền vệ cánh trong khi ở trung tâm hàng tiền vệ, Danny Welbeck là đối tác của Park Ji-sung, một lúc khác lại là Fabio và Phil Jones. Hậu quả của những chắp vá đó là M.U thua liên tiếp 2 trận, một trước Blackburn trong dịp sinh nhật thứ 70 của Sir Alex, một trước Newcastle để rồi tụt lại phía sau kình địch Man City trong cuộc đua vô địch.  

18 mùa giải chơi cho M.U, ra sân 676 trận và giành 24 danh hiệu lớn nhỏ, Scholes không cam lòng. Sau vài tháng nghỉ hưu và hỗ trợ Warren Joyce ở đội dự bị, tiền vệ 37 tuổi vẫn cảm thấy mình hữu ích để có thể hỗ trợ đội bóng trong lúc khó khăn. Khác với nhiều danh thủ sẽ sa vào tiệc tùng sau khi giải nghệ, Scholes luôn duy trì chế độ sinh hoạt như khi còn thi đấu, ngoài việc huấn luyện đội trẻ, thỉnh thoảng anh còn xỏ giày đá với đội một trong các buổi tập.   

Vì vậy, Scholes đã thổ lộ với anh em nhà Neville về ý định tái xuất sân cỏ. Khi được 2 người bạn nối khố khuyến khích, anh tới gặp trợ lý Mike Phelan. Nhưng, là một người trầm tính và e dè, Scholes rất sợ bị từ chối. “Tôi đã rất lo lắng, và thật xấu hổ nếu câu trả lời là không”. Trước đó vài tháng, cả thế giới ồn ào chuyện anh giải nghệ. Vậy mà như một trò đùa, ông già hưu trí đột nhiên quay trở lại.

Thật may, Phelan rất tán thưởng đề xuất đó. Và Scholes tự tin gõ cửa nhà Sir Alex. Còn phải nói, Fergie đã rất vui sướng khi được nhìn thấy học trò cưng chơi bóng một lần nữa. “Thật tuyệt vời”, ông nói, “Để tôi gọi David Gill và chúng ta sẽ thảo một bản hợp đồng”, (David Gill là GĐĐH của M.U khi đó). 
Bên cạnh đó, HLV người Scotland cũng muốn Scholes giữ bí mật. Ông nói: “Chủ nhật tới gặp Man City (vòng 3 Cúp FA), cậu cứ tới khách sạn The Lowry vào tối thứ Bảy, sau đó ngồi vào bàn của BHL, có thể nhấm nháp chút rượu và đừng nói gì cả”. 

Scholes dĩ nhiên sẽ làm thế. Nhưng trước đó, vào thứ Năm, anh có chút rắc rối. Đó là khi tiền vệ 37 tuổi phát hiện ra đôi giày của mình đã quá cũ và nhiều vết sờn rách. Tái xuất với đôi giày đó thì khá khó coi, anh cần kiếm một đôi mới. 

Paul Scholes (phải) trong trận tái xuất gặp Man City năm 2012 với đôi giày mua ngoài cửa hàng

Thật ra khi ấy chỉ cần Scholes mở lời, hãng Nike, nhà tài trợ của M.U chắc chắn sẽ cấp cho anh vài đôi thật oách. Nhưng thế thì mọi thứ sẽ rùm beng cả. Vì vậy, Scholes đánh xe tới cửa hàng bán đồ thể thao JJB Sports trong thành phố và mua một đôi giá rẻ, chỉ 50 bảng. 

Vậy là xong. Ngày thứ Sáu, Scholes tham gia một trận đấu tập cùng các cầu thủ đội một. Không ai nghi ngờ gì bởi anh vẫn hay làm thế. Trong trường hợp người nào đó đặt câu hỏi, thì việc Scholes ngồi chung với BHL vào tối thứ Bảy đã xua tan mọi thắc mắc. Phải đợi đến Chủ nhật, ngay trước khi trận đấu diễn ra, Sir Alex mới thông báo về sự trở lại của Scholes. 

“Tôi nhớ lúc ấy M.U chơi hơn người và dẫn trước 3-0, tôi được yêu cầu khởi động để chuẩn bị vào sân. David Platt, trợ lý của Roberto Mancini (HLV của Man City khi đó - PV) nhìn thấy tôi. Ông ta kinh ngạc hỏi: Cậu làm cái quái gì ở đây thế?”, Scholes kể lại, “Rồi tôi vào sân phút 59, đưa ra một đường chuyền tệ để đối thủ cướp bóng, dẫn đến bàn gỡ 2-3 của Aguero. Tôi thực sự hoảng loạn và tự hỏi, mình đã làm gì thế này?”.

May mắn là tỷ số vẫn được giữ nguyên. Và Scholes lại khiến các khán giả M.U trầm trồ với những đường chuyền độc đáo cùng khả năng đọc trận đấu bậc thầy thêm 1 năm rưỡi nữa. Trong khoảng thời gian đó, anh cũng hai lần định từ giã sân cỏ. Lần đầu là khi M.U mất chức vô địch mùa 2011/12 và sau đó là đầu mùa 2012/13, khi anh không thể theo kịp tốc độ xé gió của Gareth Bale. 

Nhưng trở lại và bỏ cuộc giữa chừng, thật xấu hổ. Vậy nên Scholes đã tiếp tục để cùng M.U nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League thứ 20. Một cái kết trọn vẹn cho một huyền thoại.

Scholes sung hơn sau khi giải nghệ hụt
Trở lại ở nửa cuối mùa 2011/12, Scholes đã ghi 4 bàn chỉ trong 17 trận Premier League, cao hơn thành tích của 4 mùa giải trước đó. Cũng nhờ chơi thêm 1 năm rưỡi và ghi tổng cộng 5 bàn, anh nhảy lên vị trí thứ 3 trong danh sách cầu thủ chơi nhiều trận nhất cho M.U (688 trận) và lọt vào Top 10 chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử M.U (155 bàn).

16 trận bất bại nhờ Scholes
Từ khi Scholes trở lại sân cỏ vào đầu năm 2012, Man Utd đã trải qua 16 trận Premier League liên tiếp bất bại khi tiền vệ này ra sân, bất kể đá chính hay vào sân từ ghế dự bị. Dù đã rất lớn tuổi nhưng Scholes vẫn ghi được 3 bàn trong giai đoạn này. Cái duyên của Scholes chỉ chấm dứt vào cuối tháng 4/2012, khi M.U chịu thất bại 0-1 trước Man City trong trận cầu có ảnh hưởng quyết định tới chức vô địch mùa đó.

“Tại sao lại là bước lùi khi cầu thủ luôn là một phần không thể thiếu của M.U trong 20 năm quay trở lại? Scholes không chơi mọi trận, nhưng sự điềm tĩnh và những đường chuyền của cậu ấy là sự bổ sung cần thiết cho đội bóng”, Sir Alex nói vào năm 2012.  

XEM THÊM

Người cũ Scholes tư vấn giải pháp giúp M.U bắt kịp Liverpool và Man City

Đề nghị Henderson gia hạn hợp đồng, M.U gửi thông điệp rõ ràng đến Chelsea

HLV Solskjaer phải vất vả dọn dẹp 'bãi chiến trường' do Mourinho để lại ở M.U

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x