Ngày Son Heung-min gặp thần tượng

Dũng Phan
14:04 ngày 30-10-2021
“Khi tôi còn nhỏ, tôi thích xem Ronaldo thi đấu cho Man United. Anh ấy là thần tượng của tôi”. Đấy là tiết lộ của Son Heung-min. Có lẽ khi nói ra những lời từ đáy lòng ấy, Son không bao giờ nghĩ rằng một ngày Ronaldo sẽ quay lại M.U, để anh được đối đầu với thần tượng mình bằng xương bằng thịt, trong màu áo mà anh chỉ được xem trên TV. 
Ngày Son Heung-min gặp thần tượng

Ngày 21/7/2019, Tottenham có một trận đấu với Juventus trong khuôn khổ giải giao hữu ICC tại Singapore. Đấy là lần đầu tiên Son Heung-min gặp Ronaldo trên sân cỏ. Sau 45 phút, họ dành cho nhau những cái ôm và màn đổi áo. Thế là, người hâm mộ được chứng kiến một hình ảnh đầy thích thú. Son Heung-min cầm lấy chiếc áo của Ronaldo và “hít lấy, hít để”, anh giữ chặt trong tay giống như sợ chiếc áo bỗng nhiên bay mất. Phút giây ấy, không có cái gọi là siêu sao hay niềm tự hào châu Á, chỉ có một niềm tự hào bé thơ của một cậu bé khi cầm trên tay chiếc áo của thần tượng. 

Có một điểm chung giữa Ronaldo và Son Heung-min, đó là cả hai đều rất cô đơn trong ngày rời xa quê hương để theo đuổi ước mơ bóng đá, và dùng nghị lực để vươn lên đỉnh cao. Năm Ronaldo 12 tuổi, anh một thân một mình rời quê nhà lên thành phố Lisbon để thử việc. Nơi đất khách quê người, sống trong cảnh xa nhà, và gặp những tiếng chế giễu là kẻ quê mùa từ các đồng đội ở Lisbon. 

Còn Son Heung-min rời quê hương vào năm 16 tuổi, chiến đấu giữa mưa tuyết xứ người, khác biệt văn hóa ngôn ngữ, để từng bước khẳng định bản thân ở đội trẻ Hamburg. Có lẽ vì gặp nhau ở cùng xuất phát điểm, nên Son Heung-min luôn coi Ronaldo là một tấm gương của sự nỗ lực. Tuyển thủ châu Á khi chia sẻ về bài học cho các cầu thủ trẻ, anh đã lấy Ronaldo ra làm ví dụ: “Thần tượng của tôi, Cristiano Ronaldo, người thực sự đã làm được nhiều hơn những gì trời phú. Trong khi nhiều cầu thủ không có ý chí, dễ dàng chấp nhận với tài năng mà mình đã có. Với cầu thủ bóng đá, tài năng thôi là chưa đủ.” Đêm nay, anh sẽ có nhiệm vụ gác đi những xúc cảm, để dồn sức đánh bại thần tượng của mình.

Yêu quý một con người nỗ lực đã giúp Son mạnh mẽ và vươn lên trong mỗi mùa giải. Trong mùa giải 2021/22 đầy biến động này, tình hình càng trở nên phức tạp với Son hơn. Bởi lẽ anh đã tưởng mình sẽ trở thành “kép chính” ở Tottenham mùa này sau sự ra đi của Harry Kane. Lý do chính cho việc cầu thủ Hàn Quốc đặt bút ký vào hợp đồng mới, dù ai cũng nói anh cần ra đi để có danh hiệu tập thể. Nhưng Kane đã ở lại, và đẩy Son vào tình huống khó xử. Họ lạc mất nhau trong vài trận đấu, trước khi bắt đầu tìm thấy nhau ở 1, 2 trận đấu trở lại đây. Vậy thì, một Tottenham đoàn kết, một Son Heung-min hưng phấn trước thần tượng, phải chăng sẽ là vũ khí để đánh bại một Man United ủ dột, cùng Ronaldo lạc lõng trong ngày trở lại nước Anh?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x