Phút thứ 5 trận đấu giữa Liverpool và Man City, tiền vệ Bernado Silva thực hiện pha xâm nhập vòng cấm đội chủ sân Anfield và căng ngang vào trong cho đồng đội. Ở tình huống này bóng đã chạm tay hậu vệ Alexander-Arnold của đội chủ nhà nhưng trọng tài Michael Oliver đã không cắt còi và để trận đấu tiếp tục diễn ra. Ngay sau đó Liverpool tổ chức phản công nhanh và có được bàn thắng từ siêu phẩm sút xa của Fabinho.
Sau khi bàn thắng được ghi, các cầu thủ Man City cũng như BHL đội bóng gồm cả HLV Pep Guardiola đều phản đối gay gắt về quyết định không cắt còi của trọng tài Oliver. Tuy nhiên, vị vua áo đen uy tín nhất của Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại vẫn bảo lưu quan điểm của mình và công nhận bàn thắng cho Liverpool.
Không lâu sau khi trận đấu kết thúc, BTC Ngoại hạng Anh đã đưa ra thông báo về bàn thắng hợp lệ của Liverpool: "VAR đã kiểm tra kháng cáo cho hình phạt đối với tình huống bóng chạm tay Trent Alexander-Arnold và không đủ để cân nhắc rằng, đó là một pha bóng cố ý".
Bản thân hậu vệ của Liverpool thừa nhận anh lo lắng về việc bị thổi phạt 11m, đặc biệt là khi Ngoại hạng Anh sử dụng công nghệ VAR: "Tôi nghĩ rằng quả bóng có thể đã chạm vào tay tôi, nhưng trước đó nó cũng đã chạm vào tay Bernardo. Bạn cần phải tiếp tục thi đấu. Ngay cả khi họ (Man City) phàn nàn, bạn cũng cần tiếp tục chơi bóng".
Ở trận đấu đêm qua, Alexander-Arnold có 2 tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng cả 2 lần anh đều "thoát nạn" và Liverpool không phải nhận quả phạt 11m nào.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn