Nhìn lại sự nghiệp Martial trong màu áo M.U

kinh thi
08:00 ngày 26-01-2022
Sevilla đã chấp nhận giá mượn Anthony Martial, và bản thân Martial cũng đã chấp nhận giảm lương để “thoát” khỏi M.U trong nửa còn lại của mùa bóng. Martial gây thất vọng, hay chính anh thất vọng với M.U? Hãy nhìn lại cả sự nghiệp của tiền đạo Pháp trong 6 năm rưỡi chìm nổi tại Old Trafford.
Nhìn lại sự nghiệp Martial trong màu áo M.U

Đấy là quyết định tuyệt vời, khi Anthony Martial chuyển từ M.U sang Sevilla trong nửa mùa bóng còn lại? Tại La Liga, Sevilla là đối thủ gần nhất đang cạnh tranh ngôi đầu bảng với Real Madrid. Không thể trở lại ngôi vô địch lần đầu tiên từ năm 1946 cũng chẳng sao, bởi có vé dự Champions League là quá tốt đối với Sevilla rồi. Trong khi đó, ngay tại M.U thì chẳng ngôi sao nào dám mạnh miệng tuyên bố họ sẽ được dự Champions League mùa tới. Còn có tin Cristiano Ronaldo sẽ tìm cách ra đi nếu M.U không có suất dự Champions League. Nhưng, gượm đã…

Sevilla chỉ đồng ý mượn chứ không hề mua hẳn Martial sau mùa bóng này. Ngoài La Liga, Martial còn nói rõ rằng anh muốn chơi bóng ở Serie A trong tương lai. Nhưng trước mắt, trong khi nhiều đội muốn mượn Martial, thì hầu như không có đội nào hỏi mua. Giá trị thật của Martial đã được phần nào phản ánh qua thực tế như vậy.

Martial cũng là như vậy, suốt từ khi anh gia nhập M.U vào tháng 9/2015. Rất khó định dạng thực tài của cầu thủ này. Có lúc nổi, lúc chìm. Gán Martial với từ “ngôi sao” thì trước tiên còn tùy người ta định nghĩa khái niệm “ngôi sao” là như thế nào. Nhìn chung, không thể đưa Martial vào danh sách hảo thủ hàng đầu của M.U trong 6 năm rưỡi gần đây. Chỉ có đúng một mùa Martial thành công: mùa bóng 2019/20 mà Martial ghi 17 bàn trong 32 lần ra sân ở Premier League (31 lần đá chính).

Anthony Martial chỉ có một mùa thực sự thành công kể từ khi gia nhập M.U năm 2015 đến nay

Martial cũng thường xuyên có mặt trong đội hình chính, ngay sau cú chuyển nhượng đình đám hồi năm 2015, ghi 11 bàn trong 31 trận ở Premier League. Nhưng, cũng trong mùa ấy, HLV Louis Van Gaal đã nói rằng Martial “chỉ là tương lai”, tức chưa có vai trò đáng kể gì trong hiện tại của M.U (thời ấy).

Van Gaal còn nói M.U mua được Martial chủ yếu vì họ trả giá cao hơn các CLB khác khoảng 10 triệu bảng. Ngay tại Pháp, người ta còn há hốc mồm không hiểu vì sao M.U trả phí chuyển nhượng có thể lên đến 58 triệu bảng để mua một Martial khi ấy còn chưa tròn 20 tuổi. Tất nhiên, Martial (và nhiều hảo thủ khác) đã bay bổng trong màu áo Monaco ở mùa bóng 2014/15. Đấy là cả một câu chuyện phức tạp. Giới chuyên môn chủ yếu ca ngợi HLV Jardim trong mùa bóng ấy.

Sau mùa đầu tiên tại M.U thì Martial lần đầu tiên được dự một giải lớn trong thành phần ĐT Pháp (EURO 2016). Nhưng đấy cũng là… lần cuối cùng, từ đó đến nay. Sau Van Gaal, đến lượt Jose Mourinho “chê” Martial ở M.U. Ole Gunnar Solskjaer là HLV mà có lẽ Martial thích nhất. Rồi sau Solskjaer, Martial lại bị Ralf Rangnick ruồng rẫy. Không ít hảo thủ M.U từng tiết lộ với giới truyền thông rằng Martial có tính khí thất thường, cứ nhìn anh cười hay không cười thì đủ biết phong độ sau đó trên sân tập hoặc trong trận đấu sẽ như thế nào.

Có khi Martial còn không biết mình là ai. Giới bình luận đã mổ xẻ vai trò, lối chơi, phong độ, thực tài của Martial trên màn ảnh truyền hình đến mức làm cho người xem ngán ngẩm. Anh là (hoặc nên giữ vai trò) trung phong hay tiền đạo cánh? Anh phù hợp với lối chơi, chiến thuật nào? HLV M.U từ khi Martial xuất hiện gồm toàn những vị thất bại, lại rất khác nhau về quan điểm. Mà, theo Mourinho, Martial lại chỉ nghe… người đại diện. Như thế mà thành công thì mới lạ!

Martial là ai?
Trên đường di chuyển về Manchester sau một trận đấu với Swansea hồi năm 2015, tiền đạo Wayne Rooney (M.U) dùng google để tìm hiểu xem Anthony Martial là ai, và trò chuyện với đồng đội người Pháp Morgan Schneiderlin, hỏi anh ta có biết Martial hay không? Đấy là lúc tin đồn Martial sắp chuyển từ Monaco sang M.U đã rộ lên ầm ĩ. Câu chuyện cho thấy Martial ít được biết đến trong làng bóng Anh, và giá trị hợp đồng đã phần nào “thổi phồng” giá trị của cầu thủ này.

23 -  Về điểm phong độ, Anthony Martial được trang web Whoscored.com xếp thứ 23 trong danh sách 25 cầu thủ M.U từng xuất hiện ở Premier League mùa này (gồm cả cầu thủ Daniel James đã chuyển sang Leeds hồi đầu mùa). Anh xuất hiện 8 lần (đá chính 2 trận), ghi 1 bàn.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Watford bổ nhiệm cựu HLV ĐT Anh thay thế Ranieri Watford bổ nhiệm cựu HLV ĐT Anh thay thế Ranieri

    CLB Watford đã chính thức bổ nhiệm cựu HLV ĐT Anh Roy Hodgson sau khi sa thải Claudio Ranieri vào thứ Ba.

  • Neville tiết lộ Gerrard từ chối tới MU chỉ sau 30 giây Neville tiết lộ Gerrard từ chối tới MU chỉ sau 30 giây

    Trong những lần lên tập trung ĐT Anh, Gary Neville từng làm thương thuyết viên rất nhiều lần nhằm lôi kéo các ngôi sao hàng đầu đất nước như Steven Gerrard về MU. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi.

  • Julian Alvarez, tân binh vừa gia nhập Man City là ai? Julian Alvarez, tân binh vừa gia nhập Man City là ai?

    Những nguồn tin tại Argentina xác nhận Man City đã chiêu mộ thành công tiền đạo Julian Alvarez từ River Plate. Cầu thủ 21 tuổi được xem là người thay thế xứng đáng vị trí mà huyền thoại Sergio Aguero để lại tại sân Etihad. Vậy, Julian Alvarez là ai?

  • Mateo Kovacic và thiên đường trong mắt Mateo Kovacic và thiên đường trong mắt

    Ngày 18 tháng 7 năm 2015, Inter bán Mateo Kovacic cho Real Madrid. Chàng trai vàng của Croatia ngày đó 21 tuổi, được Real mua về với giá 35 triệu euro.

  • Chelsea 2-0 Tottenham: Tuchel lại thể hiện sự cao tay Chelsea lần thứ 3 cho Tottenham đo ván: Tuchel lại thể hiện sự cao tay

    Ở màn tái đấu Antonio Conte lần thứ 3 trong quãng thời gian ngắn ngủi, HLV Thomas Tuchel tiếp tục là người giành chiến thắng với việc thay đổi hệ thống chiến thuật mà ông chưa từng sử dụng trước đó.

  • Thất bại… cần thiết cho Tottenham Thất bại… cần thiết cho Tottenham

    Sau khi Chelsea ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, bên ngoài đường piste, HLV Antonio Conte lập tức đánh mất vẻ nhiệt huyết thường thấy. Nói buông xuôi thì không hẳn đúng, nhưng vị HLV người Italia thấy rõ là ông khó có thể làm gì để đảo ngược tình thế cho Tottenham .

  • Ranieri bị Watford sa thải: Sự bệ rạc cuối sự nghiệp Ranieri bị Watford sa thải: Sự bệ rạc cuối sự nghiệp

    Claudio Ranieri có thể bị chê kém tài, lỗi thời, nhưng để Watford nói rằng ông không tận tâm với công việc thì quả thực là không thể tin nổi.

  • Watford sắp bổ nhiệm cựu HLV Liverpool thế chỗ Ranieri Watford sắp bổ nhiệm cựu HLV Liverpool thế chỗ Ranieri

    Roy Hodgson đang trên đường trở thành tân HLV trưởng của Watford thay thế Claudio Ranieri mới bị sa thải.

  • Hakim Ziyech: Xin màu nhiệm không rời bỏ đôi chân Hakim Ziyech: Xin màu nhiệm không rời bỏ đôi chân

    Siêu phẩm cứa lòng chân trái của Hakim Ziyech xứng đáng nằm trong số những bàn thắng đẹp nhất Premier League mùa này. Sự màu nhiệm đã trở lại với kèo trái xuất sắc người Morocco.

  • Liverpool: Chấm dứt một 'cơn ác mộng' Liverpool: Chấm dứt một 'cơn ác mộng'

    Nhiều người cho rằng việc mất cùng lúc Sadio Mane, Mohamed Salah, Naby Keita trong suốt 1 tháng vì cúp châu Phi là “cơn ác mộng” cho Liverpool. Bây giờ, “cơn ác mộng” đã tan biến hoàn toàn, khi Liverpool thành công tuyệt đối trong suốt giai đoạn không có 3 hảo thủ vừa nêu.

  • Robertson hay hơn người ta tưởng Robertson hay hơn người ta tưởng

    Hay thì dĩ nhiên rồi. Nhưng hậu vệ trái Andrew Robertson của Liverpool thường không được tôn vinh ở một mức độ rực rỡ như đồng đội Trent Alexander-Arnold bên cánh phải. So với các ngôi sao chói lòa khác trong đội hình Liverpool, Robertson cũng thầm lặng hơn hẳn. Ngẫm kỹ, Robertson còn hay hơn những gì thiên hạ tưởng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x