Crystal Palace vs Tottenham: Nước cờ sai của Mourinho

LÂM PHONG
15:59 ngày 15-12-2020
Lần thứ 3 trong mùa bóng này, Tottenham của Jose Mourinho mất điểm theo kịch bản không thể cay đắng hơn: Dẫn trước đối thủ trong phần lớn thời gian thi đấu rồi đánh rơi điểm ở phút cuối. Đã tới lúc Mourinho cần có giải pháp cho căn bệnh này.
Nước cờ sai của Mourinho

Lần thứ 3 trượt chân phút cuối

Tottenham đã không thể tận dụng sự kiện Liverpool bị Fulham cầm hòa để bứt lên trong cuộc đua vô địch, khi chính họ cũng bị Crystal Palace cầm hòa dù có bàn thắng dẫn trước ngay phút 23. Lại thêm một lần nữa trong mùa bóng này, Spurs tỏ ra lỏng lẻo ở thời khắc quyết định để rồi đánh rơi chiến thắng (bị Crystal Palace chọc thủng lưới ở phút 81).

Những bàn thua vào thời khắc lẽ ra trận đấu đã an bài đang trở thành nỗi ám ảnh đối với Tottenham. Trong trận gặp Newcastle ở vòng 3, chiến thắng tuột khỏi tay Jose Mourinho vào phút 90+7. Đến vòng 5, dù đã dẫn trước West Ham tới 3 bàn trong hiệp 1, nhưng rốt cuộc Spurs lại chỉ thu về 1 điểm sau hồi còi mãn cuộc. Họ bị West Ham chọc thủng lưới tới 3 lần chỉ trong 10 phút cuối trận, trong đó cay đắng nhất là bàn thua phút 90+4. Mới đây nhất, trong khuôn khổ Europa League, trận gặp LASK, Tottenham cũng tự ném đi 3 điểm vì bàn thua ở phút 90.

Sự thực dụng của Jose Mourinho không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng. Trước Crystal Palace, sau khi có bàn thắng sớm, Mourinho rất nhanh chóng giảm nhịp độ trận đấu, kéo thấp đội hình và gần như không còn khát vọng tấn công trong hiệp 2. Điều này thể hiện qua thống kê: Tottenham tạo ra 7 cơ hội ăn bàn trước Crystal Palace nhưng có tới 6 cơ hội xuất hiện trong hiệp 1. Đây vốn dĩ là một trong những nước đi khá quen thuộc của Mourinho ở những trận đấu ông cho là dễ. 

Thầy trò HLV Mourinho chán nản sau trận hòa Crystal Palace

Cẩn thận lộ gót Achilles

Tuy nhiên, việc Tottenham đã trải qua tới 3 trận đấu bị gỡ hòa trong 10 phút cuối trận cho thấy Mourinho đã tính sai. Có một thống kê sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn thói quen chùng xuống hiệp 2 của Spurs: Gà trống mới ghi vỏn vẹn 4 bàn thắng trong 15 phút cuối trận tại Premier League mùa này. Để có tương quan so sánh thì mùa này Man United đã ghi 8 bàn, Chelsea và Liverpool cùng ghi 6 bàn trong quãng thời gian 15 phút cuối trận. Đặc biệt là trong 5 phút cuối trận, trong khi Quỷ đỏ Manchester đã ghi tới 6 bàn ở quãng thời gian này thì Tottenham mới có đúng 1 bàn. 

Thói quen của Tottenham là đánh phủ đầu, thể hiện qua con số 8 lần mở tỉ số tại Premier League mùa này (cao thứ nhì giải đấu), và sau khi có lợi thế thì bắt đầu đá chậm, nhường thế trận cho đối phương để chơi bài phản công. Nhưng 3 trận hòa trước Newcastle, West Ham và Crystal Palace chính là những cú gậy ông đập lưng ông dành cho Jose Mourinho. 

Dưới góc độ của NHM thì những trận hòa kể trên là tai nạn. Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên môn thì thói quen thủng lưới cuối trận sẽ được nhìn nhận là một điểm yếu chết người của Tottenham, và tin chắc rằng những đối thủ của họ sẽ khai thác triệt để trong thời gian tới.

Jose Mourinho cần sớm khắc phục được tình trạng này. Đành rằng trong tính toán hoàn hảo nhất thì việc đá thong dong trong hiệp 2 sẽ tiết kiệm rất nhiều sức cho các cầu thủ, qua đó thuận lợi hơn cho chặng đường dài. Tuy nhiên, Premier League mùa này ẩn chứa quá nhiều điều điên rồ nên những tính toán thông thường khó lòng phát huy tác dụng. 

Thắng 62,5% số trận sau khi dẫn trước
Lợi thế dẫn trước đã không được Tottenham phát huy tối đa tác dụng tại Premier League mùa này khi họ chỉ thắng 62,5% số trận trong thế dẫn bàn. So sánh trong nội bộ Big Six thì tỉ lệ thắng trong thế dẫn bàn của Spurs thấp thứ 4. 

63,5 - Số bàn thắng mà Tottenham ghi trong hiệp 1 chiếm 63,5% tổng số pha lập công của họ tại Premier League mùa này. Trong đó riêng 10 phút đầu trận, Spurs ghi tới 5 bàn, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác.  

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Xuất hiện dấu hiệu Tottenham sẽ vô địch Premier League 2020/21 Vòng lặp Mourinho sẽ đưa Tottenham vô địch Premier League 2020/21

    Tuy để Crystal Palace cầm hòa 1-1 ở lượt đấu mới nhất, Tottenham vẫn giữ được vị trí số 1 trên BXH Premier League 2020/21 sau vòng 12. Đây rất có thể là dấu hiệu chỉ báo đội bóng của HLV Jose Mourinho sẽ đăng quang vào cuối mùa.

  • Pep khẳng định Arteta là HLV tốt nhất lúc này của Arsenal Pep khẳng định Arteta là HLV tốt nhất cho Arsenal hiện tại

    Fan Arsenal chắc chắn sẽ có những cảm xúc trái chiều khi nghe được nhận xét của Pep Guardiola khi cho rằng trợ lý cũ Mikel Arteta là người phù hợp nhất để điều hành sân Emirates vào lúc này.

  • Đã thấy... nguy cơ rớt hạng? Arsenal đã thấy... nguy cơ rớt hạng?

    “Khủng hoảng là khủng hoảng gì”? Đấy là câu quen thuộc, thường được người trong cuộc dùng để phủ nhận tình trạng có vẻ tồi tệ của họ. Nhưng, đây là trường hợp khác. Phải hỏi như vậy bởi xem ra, tình trạng thật sự của Arsenal có thể còn tồi tệ hơn khái niệm “khủng hoảng” chung chung!

  • Gerard Houllier: Quý ông người Pháp kéo Liverpool vào thời hiện đại Gerard Houllier: Quý ông người Pháp kéo Liverpool vào thời hiện đại

    Cựu HLV trưởng của Liverpool, Gerard Houllier, đã từ trần tại quê nhà Pháp ở tuổi 73 sau quãng thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Ông là một trong những người được yêu mến nhất tại Liverpool khi kéo câu lạc bộ vào thời hiện đại.

  • Nhận định bóng đá Man City vs West Brom, 03h00 ngày 16/12 Nhận định bóng đá Man City vs West Brom, 03h00 ngày 16/12: Chờ Man xanh tập bắn

    Đang tìm kiếm lại cảm giác vùi dập đối thủ sau những trận đấu mà hàng công thể hiện khá thất vọng thì Man City được gặp West Brom, đội bóng có hàng thủ kém nhất từ đầu giải. Đây là thời cơ không thể tốt hơn để đội quân của Pep Guardiola tập bắn.

  • Wolves vs Chelsea: Lampard phải cẩn thận Lampard phải cẩn thận

    Khi Frank Lampard bị Carlo Ancelotti đánh bại với tỉ số 1-0, có một nỗi ám ảnh lịch sử đã quay trở lại Stamford Bridge. Dẫu ở một phương vị khác, một ngày khác, nhưng bản chất lại giống nhau. Câu chuyện của một HLV đương nhiệm của ông chủ Roman Abramovich, đã bị HLV mà tỷ phú người Nga sa thải, đánh bại.

  • Nhận định bóng đá Wolves vs Chelsea, 01h00 ngày 16/12 Nhận định bóng đá Wolves vs Chelsea, 1h00 ngày 16/12: Vào hang bắt sói

    Wolves đang chơi rất sa sút trong mùa giải này. Đêm nay, họ còn vắng mặt nhiều trụ cột vì chấn thương và treo giò. Đây là cơ hội cho Chelsea giành chiến thắng để chứng minh thất bại trước Everton chỉ là cú vấp nhất thời.

  • “John Stones vẫn là đá tảng” Pep Guardiola: 'John Stones vẫn là đá tảng'

    Dù Man City phải chia điểm với M.U bằng tỷ số 0-0 ở Premier League cuối tuần qua, ông thầy Pep Guardiola vừa có những lời lẽ tán dương đối với trung vệ John Stones, người đã chơi khá ấn tượng trong trận đấu này.

  • Premier League, nơi 'triển lãm' của các tiền đạo Premier League, nơi 'triển lãm' của các tiền đạo

    Số 9 ảo, tiền đạo cánh, tiền đạo mục tiêu, tiền đạo có phạm vi hoạt động rộng hơn truyền thống… Premier League đang giới thiệu tới thế giới một triển lãm của các "sát thủ" với nhiều phong cách khác nhau. Cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.

  • Premier League 2020/21: Mùa giải khó lường nhất lịch sử Premier League 2020/21: Mùa giải khó lường nhất lịch sử

    Không thể đoán định có lẽ là từ miêu tả chính xác nhất mùa bóng này của Premier League. Sau 12 vòng đấu, ngôi vương đã đổi chủ rất nhiều lần và kết quả loạt trận cuối tuần qua tiếp tục thể hiện sự khó lường.

  • Michael Owen: Kẻ phản bội ích kỷ hay người thức thời? Michael Owen: Kẻ phản bội ích kỷ hay người thức thời?

    Cái tên Owen vang lên chắc hẳn vẫn khiến nhiều fan Liverpool lâu năm cảm thấy nhói trong lòng. Một phần trong tim họ yêu chàng thần đồng không bao giờ lớn, nhưng một phần lại căm ghét kẻ chỉ chạy theo danh vọng mà bỏ mặc cảm xúc của hàng triệu người.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x