Premier League 2020/21: Mùa giải khó lường nhất lịch sử

Không thể đoán định có lẽ là từ miêu tả chính xác nhất mùa bóng này của Premier League. Sau 12 vòng đấu, ngôi vương đã đổi chủ rất nhiều lần và kết quả loạt trận cuối tuần qua tiếp tục thể hiện sự khó lường.

Thực trạng của Premier League 2020/21

Tối thứ Bảy theo giờ địa phương, đội bóng đang vào phom Chelsea bỏ lỡ cơ hội leo lên vị trí số 1 sau khi để thua Everton - đội chỉ thắng được 1 trong 7 trận gần nhất. 

Đến ngày hôm sau, Tottenham ôm đầu tiếc nuối khi đánh rơi 2 điểm trên sân Crystal Palace, trong lòng đợi sẵn việc mất ngôi đầu bảng vào tay Liverpool. Nhưng thầy trò Juergen Klopp lại phải hú hồn mới giật lại được 1 điểm trên sân của ứng viên xuống hạng Fulham.

Sự ổn định duy nhất có lẽ nằm ở thái độ kiên quyết... không thắng của Arsenal, vốn đã trải qua 5 vòng. Lần đầu tiên sau 12 năm, Big 6 bao gồm Man City, Man United, Chelsea, Tottenham, Arsenal và Liverpool đều không thắng.

Bây giờ, chuyện kỳ lạ cỡ nào cũng đã xảy ra. Đương kim vô địch Liverpool từng thua Aston Villa tới 2-7, á quân Man City thì thua tới 2-5, Arsenal gần nhóm xuống hạng hơn là Top 4... Sau gần 1/3 mùa giải, nhóm 13 đội đứng đầu chỉ cách nhau có 8 điểm mà thôi.

Mùa này, cả điểm số của đội dẫn đầu đến khoảng cách giữa họ với đội đứng thứ 10 đều tái lập thành tích tệ nhất trong lịch sử Premier League sau 12 vòng đấu. Cụ thể, Tottenham mới giành 25 điểm, khoảng cách giữa họ với đội thứ 10 là Aston Villa chỉ là 7 điểm. Thậm chí, khoảng cách này còn có thể ít hơn khi biết Villa đang thi đấu ít hơn 2 trận.

Quay về quá khứ, Man United cũng từng đứng đầu BXH 1997/98 khi giành 25 điểm sau 12 vòng nhưng khoảng cách tạo ra với đội thứ 10 vẫn lên tới 9 điểm. Còn trong mùa 2001/02, đội đứng đầu Liverpool chỉ tạo ra khoảng cách 7 điểm với đội thứ 10 là Blackburn nhưng khi đó, Rovers thậm chí thi đấu nhiều hơn The Reds 2 trận.

Vì sao Premier League 2020/21 khắc nghiệt đến thế?

Mùa bóng này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự trì hoãn dài hạn trong mùa trước. Thế nên, lịch trình 3 ngày/trận không chỉ xuất hiện điểm xuyết mà trở thành thói quen với các đội bóng lớn. Lấy một vài ví dụ:

Tottenham đã thi đấu 22 trận trong 13 tuần, đối thủ của họ trong cuối tuần trước là Palace mới chơi có 13. Cùng trong khoảng thời gian đó, Liverpool căng mình ở 21 trận, còn Fulham thì mới thi đấu 15.

Thi đấu nhiều cho kịp tiến độ, không chỉ thời gian chuẩn bị trước mùa giải bị rút ngắn, mà thời gian nghỉ ngơi, tập luyện, thậm chí học chiến thuật cũng bị thu hẹp. Phải thay đổi cường độ vận động trong một thời gian ngắn, sức khỏe cầu thủ đương nhiên bị ảnh hưởng, dẫn tới hệ quả là những chấn thương. Hãy hỏi Liverpool để thấu hiểu tình hình, đội bóng này đã trở thành một bệnh viện với bệnh nhân mới nhất là Diogo Jota, trước đó đã có sẵn Van Dijk, Joe Gomez, Thiago Alcantara, Xherdan Shaqiri và James Milner.

Jota là cầu thủ tiếp theo của Liverpool nhập viện

Với thực lực vượt trội cùng sự đầu tư chuyên nghiệp hơn hẳn, đến các đội bóng khổng lồ còn gặp khó, huống gì những đội bóng nhỏ hơn. Đấy là còn chưa kể tác động của việc thiếu vắng người hâm mộ trên khán đài, rồi ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu đến túi tiền của từng CLB.

Tổng hợp những yếu tố đó lại, Premier League 2020/21 trở thành một mùa bóng khó lường nhất trong lịch sử nước Anh. Sau gần 1/3 chặng đường, cục diện đã lộ ra phần nào nhưng như đã nói, vẫn còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì.

Man City và Man United đã hết cơ hội vô địch chưa khi đang đứng lần lượt thứ 8 và 9? Arsenal có chen chân nổi Top 4 không khi khoảng cách đã lên tới 10 điểm? Liverpool có bảo vệ thành công ngai vàng dù đang có cùng điểm số với Tottenham? Những câu hỏi đều quá khó trả lời.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x