Ơ động đất à? Không phải, đấy là Man United lại thua thôi!

Trung Nghĩa
02:57 ngày 14-08-2022
Đối với nhiều người, kết quả Man United thua đậm Brentford tới 0-4 là một cơn động đất thật sự. Thế nhưng nếu theo dõi đội bóng này những mùa gần đây, đó cũng chẳng phải kết quả quá bất ngờ.

Trong mùa giải kỷ niệm 30 năm Premier League ra đời, chúng ta có thể thấy quãng thời gian đó đủ dài như thế nào. Nó dài như cái cách một câu lạc bộ từng thống trị giải đấu giờ đây đã tụt xuống vị trí bét bảng.

Man United hiện vẫn đang là đội bóng vô địch Premier League nhiều lần nhất. Nhưng như một quy luật của tạo hóa, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn và không ai có thể mãi ngự trị trên đỉnh vinh quang.

Việc MU sa sút là điều tất yếu phải xảy ra. Chỉ có điều nó đến quá nhanh. Đúng 10 năm sau chức vô địch Premier League cuối cùng và cũng là cột mốc đánh dấu chấm dứt triều đại của Sir Alex Ferguson, Quỷ đỏ giờ đây đã tụt xuống chỉ còn là đội bóng cấp thấp. Nói MU giờ giống như các đội đua trụ hạng có lẽ cũng chẳng sai.

Bởi họ vừa để thua 2 đội bóng được mặc định cho các suất đua trụ hạng ở mùa giải 2022/23 là Brighton và Brentford. Và cách mà MU để thua mới là điều đáng nói.

Ngay cả các đội bóng nhỏ như Brentford giờ cũng dễ dàng đánh bại MU

Đó không phải là những sự cố hay sảy chân mà hoàn toàn là do phong độ kém và tinh thần tệ hại. Các cầu thủ MU thi đấu hoàn toàn vô hồn, không có dấu ấn chiến thuật nào và cũng chẳng có sự cố gắng trong các pha di chuyển hay lên bóng.

Quỷ đỏ giờ chỉ là một đống hỗn độn mà có lẽ chẳng HLV nào có thể cứu vãn nỗi. Đừng trách Ten Hag bởi ông chỉ mới chân ướt chân ráo tới nước Anh. Những thành công tại Ajax có lẽ là chưa đủ để vị chiến lược gia này có thể sắp xếp lại một ngôi nhà đã hoàn toàn mục nát.

Sau nhiều năm, việc Man United thua trận dường như đã là điều quá bình thường. Và không chỉ để thua các đội bóng lớn, Quỷ đỏ giờ đây cũng dễ dàng thảm bại trước các nhược tiểu như Brighton hay Brentford.

Mới chỉ sau 2 trận đầu mùa, Man United dường như đã bị "lột mặt nạ" quá sớm. Và cũng chẳng cần đến nhưng đối thủ khó chơi, chỉ là 2 đội bóng nhỏ cũng đủ làm Quỷ đỏ "xây xẩm mặt mày".

Mới qua 2 trận đầu mùa, MU đã chìm trong thất vọng

Nên nhớ, chỉ 10 ngày nữa, MU sẽ phải tiếp đón Liverpool trên sân nhà Old Trafford. Ở mùa giải trước, Quỷ đỏ đã để thua The Kop với tổng tỷ số 0-9 sau 2 lượt trận. Lượt đi trên sân nhà, họ thua 0-5 và tới lượt về là 0-4 trên sân Anfield.

Hãy quên đi chiến thắng 4-0 trước Liverpool ở loạt trận giao hữu tiền mùa giải bởi trận đấu đó chẳng nói lên điều gì. The Kop chỉ tung ra sân đội hình gồm toàn cầu thủ trẻ và dự bị để lắp ghép đội hình. Ngay cả khi các ngôi sao vào sân, họ cũng không đá hết sức.

Liverpool hiện cũng đang gặp nhiều vấn đề ngay đầu mùa giải. Nhưng họ có thể tìm lại niềm vui khi hành quân tới sân của Man United.

Nửa đỏ thành Manchester trớ trêu thay hiện đang trở thành "kho điểm" của tất cả các đối. Như chính cựu hậu vệ Gary Neville của họ từng phát biểu cách đây vài ngày: "MU là đội dễ đối phó nhất ở Ngoại hạng Anh".

Với nhiều người, thất bại 0-4 trước Brentford có thể là một "cơn động đất". Nhưng không phải, đó chỉ là MU lại thua thêm một trận đấu nữa mà thôi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x