Pep Guardiola & Man City: Hơn 300 triệu bảng chỉ đổi lại hàng thủ rách nát

Trung Nghĩa
01:29 ngày 28-09-2020
Kể từ khi nhận lời dẫn dắt Man City, Pep Guardiola đã tiêu tốn của CLB hơn 300 triệu bảng để mang về các hậu vệ. Nhưng số tiền ấy có lẽ vẫn chưa đủ nếu nhìn vào trận thua muối mặt trước Leicester.

Pep Guardiola nổi tiếng là 1 HLV đại diện cho trường phái bóng đá tấn công đẹp mắt. Những đội bóng của ông thường trình diễn lối đá có thể khiến người xem mê đắm và sảng khoái.

Cốt lõi trong chiến thuật bóng đá của Pep là phải xây dựng bóng từ phần sân nhà. Chính vì thế, ông luôn muốn có được những hậu vệ với khả năng cầm bóng và chuyền bóng thật tốt.

Kể từ khi dẫn dắt Man City, Pep đã chi không ít tiền để có được những hậu vệ có thể đáp ứng được những tiêu chí mà ông đề ra. Nhưng có vẻ như, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn chưa thể có được thứ mình cần.

Mùa 2016/17, Pep chỉ đưa về đúng 2 người thi đấu ở hàng thủ là John Stones (50 triệu bảng) và Oleksandr Zinchenko (1,7 triệu bảng).

Sang mùa 2017/18, con số này là 3 người với những Benjamin Mendy (51,75 triệu bảng), Kyle Walker (47,4 triệu bảng) và Danilo (27 triệu bảng). Mùa giải tiếp theo, Pep đưa về thêm Aymeric Laporte với giá 58,8 triệu bảng.

Mùa 2019/20 là mùa giải mà Pep đưa về nhiều người đá hậu vệ nhất. Đó là Yan Couto (5,4 triệu bảng), Joao Cancelo (58,5 triệu bảng), Pedro Porro (10,8 triệu bảng), Angelino (10,8 triệu bảng) và Philippe Sander (2,25 triệu bảng).

Pep đã chi hơn 300 triệu bảng cho các hậu vệ kể từ khi tới Man City

Ở kỳ chuyển nhượng Hè 2020, Man City mang về 2 cầu thủ ở hàng phòng ngự là hậu vệ phải Issa Kaboré với giá 4,05 triệu bảng và đặc biệt là trung vệ Nathan Ake với giá 40,77 triệu bảng.

Tổng cộng, Pep đã tiêu tốn của các ông chủ Ả Rập hơn 300 triệu bảng để củng cố cho hàng thủ. Nhưng chỉ sau trận thua muối mặt trước Leicester ở vòng 3 Premier League 2020/21, tất cả đều như muối bỏ biển.

Man xanh là những người vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 4 sau pha dứt điểm tuyệt đẹp của Riyad Mahrez. Tưởng như các nhà đương kim Á quân sẽ dễ dàng đè bẹp đối thủ trên sân nhà Etihad sau màn khởi đầu ấn tượng. Nhưng thực tế, đó lại là mở đầu cho một cơn ác mộng thực sự.

Phút 36, Kyle Walker kéo người lộ liễu với Jamie Vardy trong vòng cấm tạo điều kiện cho tiền đạo này gỡ hòa 1-1. Tới phút 53, hàng thủ đắt giá của Man City để cho các cầu thủ Leicester phối hợp như đá tập và kết thúc bằng cú giật gót điệu nghệ của Vardy.

Chỉ 4 phút sau, tới lượt trung vệ Eric Garcia đẩy ngã Vardy trong vòng cấm. Đội khách được hưởng quả phạt đền thứ hai và Vardy tiếp tục ghi bàn từ chấm 11m.

Tới phút 77, hàng thủ Man City lại thi đấu như mơ ngủ để cho cầu thủ vào sân thay người James Maddison thoải mái đi bóng trước khi tung ra cú dứt điểm từ xa đánh bại hoàn toàn Ederson.

Dù sau đó Nathan Ake đã gỡ lại được 1 bàn nhưng anh và các đồng đội vẫn tiếp tục một ngày thi đấu đáng quên khi một lần nữa biếu cho đối thủ một quả phạt đền. Lần này, người mắc lỗi là hậu vệ trái Benjamin Mendy với một pha kéo người lộ liễu với Maddison. Youri Tieleman không mắc sai lầm nào ấn định tỷ số 5-2.

Nhưng hàng thủ của Man City vẫn cực kỳ tệ hại ở trận thua Leicester

Man City đã phải nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải dù họ áp đảo hơn Leicester về mọi chỉ số thống kê. Họ cũng đã trở thành nạn nhân của 1 kỷ lục không hề mong muốn. Đó là giúp Bầy cáo trở thành đội bóng đầu tiên ghi được 3 bàn từ chấm 11m trong 1 trận đấu tại Premier League.

Đây cũng là lần đầu tiên, một đội bóng do Pep dẫn dắt để thua tới 5 bàn. Đã 686 trận đấu qua đi trong nghiệp huấn luyện, ông mới lần đầu nếm trải dư vị cay đắng này. Đây cũng là lần đầu tiên sau 438 trận tại sân nhà, Man City mới để thua nhiều như thế.

Leicester đã có một trận đấu rất hay nhưng rõ ràng là hàng thủ của Man xanh đã thi đấu quá tệ hại. Những khoản tiền khổng lồ để đầu tư cho hàng thủ của họ dường như vẫn chưa phát huy hiệu quả.

Kỳ chuyển nhượng Hè 2020 vẫn còn khoảng 1 tuần nữa mới chính thức đóng cửa và Man City vẫn có thể bổ sung thêm những hậu vệ mới nhằm gia cố cho hàng thủ. Mục tiêu số 1 của họ là trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli, người đang bị hét giá tới 90 triệu bảng.

Một ngôi sao nữa ở hàng thủ cũng đang được Pep nhắm tới là Ruben Dias của Benfica. Theo The Times, thương vụ này sẽ hoàn thành trong 48 giờ tới và mức giá được chốt là 50 triệu bảng. Ngoài ra còn có những trung vệ đang rất hot như Jules Kounde của Sevilla hay Jose Gimenez của Atletico Madrid.

Việc mang về thêm 1 trung vệ nữa gần như là điều chắc chắn sẽ xảy ra tại Man City mùa này. Nhưng liệu lỗ hổng nơi hàng thủ của họ có được giải quyết triệt để hay không thì phải cần thêm thời gian mới biết được.

Danh sách các mục tiêu ở hàng thủ của Man City Hè 2020

Cầu thủ Quốc tịch Tuổi CLB Giá trị theo Transfermarkt
Rúben Dias Bồ Đào Nha 23 Benfica 31,5 triệu bảng
Jules Koundé Pháp 21 Sevilla 27 triệu bảng   
José Giménez Uruguay 25 Atlético Madrid 50,4 triệu bảng
Kalidou Koulibaly Senegal 29  Napoli  58,5 triệu bảng

XEM THÊM

Mourinho đáp trả Solskjaer cực gắt sau khi Tottenham bị cầm hòa

Vardy trở thành cơn ác mộng lớn nhất của Pep

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tin nóng BĐVN 16/4: Dàn sao U23 Việt Nam sửng sốt trước mặt sân thi đấu quá đẹp trận gặp Kuwait Tin nóng BĐVN 16/4: Dàn sao U23 Việt Nam sửng sốt trước mặt sân thi đấu quá đẹp trận gặp Kuwait

    Tin nóng BĐVN 16/4 - Phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn trước trận gặp U23 Kuwait - U23 Việt Nam tham quan sân thi đấu chính thức trận mở màn - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia sẽ gửi đơn lên AFC để phản đối một số quyết định của trọng tài - HLV trưởng Diego Giustozzi khẳng định ĐT Futsal Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu tại giải Futsal châu Á.

  • Kết quả U23 Nhật Bản 0-0 U23 Trung Quốc: Bị mất người, U23 Nhật Bản vẫn thắng! Bị mất người, nhưng U23 Nhật Bản vẫn thắng!

    Mất người từ phút 17, nhưng U23 Nhật Bản vẫn giành được trận thắng đầu tiên của bảng B, dẫu họ đã chịu không ít áp lực từ đối thủ U23 Trung Quốc.

  • Nhận định bóng đá U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan, 01h00 ngày 17/4: Đương kim vô địch trổ tài 01h00 ngày 17/4, U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan

    Nhận định bóng đá trận U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan diễn ra vào 01h00 ngày 17/4 trong khuôn khổ bảng B VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Nhận định bóng đá Dortmund vs Atletico, 02h00 ngày 17/4:  Rời cuộc chơi ngay trên sân nhà 02h00 ngày 17/4: Dortmund vs Atletico

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Atletico trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 17/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x