Phil Jones, nạn nhân của lời khen, chấn thương và mạng xã hội  

Kỳ Lâm
07:41 ngày 01-12-2019
Vòng đấu trước, Man United đã bị mất chiến thắng khi để Sheffield United gỡ hoà 3-3 lúc cuối trận. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu này là cơn mưa chế nhạo trút xuống đầu Phil Jones tội nghiệp, người đã bị thay ra từ hiệp 1. Nhưng Jones không xứng đáng với đối xử bất công đó.  

Đã đến lúc chúng ta cần nói về Phil Jones. Đó là nạn nhân mới nhất và thường xuyên bị đổ lỗi cho những thất bại của Man United vì những sai lầm ngớ ngẩn.

Nhưng, hãy nhớ rằng, chúng ta đang nói về một cầu thủ thi đấu hơn 200 trận cho Man United, cũng như được triệu tập lên ĐT Anh dưới thời 4 HLV khác nhau. Vậy anh ta có phải là kẻ vô dụng hay không?

Jones sắp kỷ niệm 10 năm của mình tại Old Trafford vào mùa Hè 2020.  Anh ấy đã chơi nhiều trận đấu cho Man United hơn Jaap Stam hoặc Paul McGrath, hai trong những trung vệ vĩ đại nhất của Quỷ Đỏ. Anh cũng là cầu thủ phục vụ CLB lâu nhất hiện tại, bởi Chris Smalling hiện đang được cho AS Roma mượn. Và anh cũng đã có nhiều danh hiệu cùng Man United.  

Có lẽ, theo thời gian, chúng ta sẽ nhìn lại Jones một cách tử tế hơn và nhận ra rằng rốt cuộc, anh không xứng đáng bị đối xử tồi tệ như vậy. Điều này không hoàn toàn đơn giản khi Jones đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp, khi mà công nghệ hình ảnh cho phép chúng ta chụp lại những hình ảnh khuôn mặt méo xệch của anh trong những pha tranh chấp.

Tuần này, Jones, người từng được ca ngợi là tương lai của bóng đá Anh, đã được một tờ báo ở Anh mô tả là nguồn meme làm ảnh chế nhiều nhất trên Internet với khuôn mặt nằm sấp trên mặt sân.

Chúng ta chỉ nhìn thấy sự chế nhạo đó hơn là những màn trình diễn thuyết phục của anh trong những năm hậu Sir Alex. Lưỡi của Jones có thể thè ra, tay chân của anh bị vặn xoắn, đóng băng ở mọi góc độ lập dị, đôi mắt phồng lên một cách điên khùng...

Thật khó để nghĩ về bất kỳ cầu thủ bóng đá nào khác với một loạt các biểu cảm trên khuôn mặt như vậy. Và với mỗi màn trình diễn tai nạn, sự chế nhạo lại tăng lên.  

Trong trận đấu đầu tiên của anh ở mùa giải này, khi Man United hoà 3-3 trên sân của Sheffield United là trường hợp điển hình: Jones đã lúng túng trong pha xử lý bóng, để đối phương cướp được và ghi bàn mở tỉ số. Sau đó anh bị thay ra.

Và cầu thủ từng được coi là Duncan Edwards mới đã trở thành một nhân vật bi kịch trên Twitter. Anh đã bị tàn phá bởi những gì diễn ra trên sân Bramall Lane vào ngày Chủ nhật trước. Đây là điều đáng buồn nhất.

Khi Jones ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm vào tháng 2/2019, anh có quyền yêu cầu một lời chứng thực về giá trị và sự đóng góp của mình với Man United, như trường hợp của Michael Carrick, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Roy Keane hay những ai đã cống hiến cho CLB cả thập kỷ trong đời mình.  

Tuy nhiên, Jones đã nhận thức sâu sắc về sự nổi tiếng không mong muốn của mình, và khi lựa chọn yêu cầu một lời chứng thực, anh đã quyết định chống lại nó. Anh cũng có một câu nói rất hay về bản thân mình, mang ý nghĩa tự trào, rằng: “Ai có thể tin vào tôi ư, ngoài ông bà già, tôi chẳng biết một ai sất”.  

Câu nói này khá ổn nhưng nó không thay đổi được thực tế rằng nó đem lại nỗi buồn và sự mất tinh thần cho bất cứ cầu thủ nào rơi vào tình cảnh của Jones. Chưa một cầu thủ nào của Man United bị chế nhạo như những gì Jones đang hứng chịu.  

David de Gea chắc chắn sẽ không gặp phải vấn đề tương tự nếu anh bị đòi hỏi sự chứng thực khả năng trước khi gia hạn hợp đồng. Jones không như thế, anh chấp nhận tất cả để được ở lại cống hiến mà không cần ý thức về quyền lợi của mình. Anh luôn luôn trao mọi thứ cho CLB.

Điểm mấu chốt là, nếu Jones muốn ngăn chặn những trò đùa và sự nhạo báng nhằm vào mình, anh cần phải nâng cao chất lượng thi đấu và ngừng chịu trách nhiệm cho rất nhiều sai lầm của đội bóng.

Điều này sẽ không xảy ra nếu anh được thi đấu thường xuyên và không bị chấn thương, để chứng minh rằng, ở tuổi 27, anh đang có phong độ cao nhất. Nhưng rõ ràng, Jones đã không làm bất cứ điều gì kể trên.

Nó đã khiến anh bị mất vị trí trong đội hình chính thức. Những chấn thương liên tiếp khiến anh hiếm hoi mới được sử dụng và mỗi khi có cơ hội thi đấu, đáng tiếc thay, anh lại có xu hướng đáng tiếc là trở thành mối nguy hiểm cho đội nhà.

Thật công bằng khi nói rằng, Sir Alex đã tỏ ra ưu ái Jones vào buổi tối tháng 4 năm 2013, khi HLV thành công nhất của bóng đá Anh nhìn vào máy quay, vui sướng vì đã có thêm một chức vô địch Premier League, và dự đoán Jones là “cầu thủ hay nhất mà Man United từng có”.  

Đó là đêm mà Man United có chức vô địch Anh lần thứ 20 nhờ chiến thắng 3-0 trước Aston Villa. Vì vậy, có lẽ, những lời dự đoán của Sir Alex có thể xuất phát từ hưng phấn cao độ và Jones được đặt vào hàng ngũ của những huyền thoại như George Best, Duncan Edwards, Bobby Charlton...

Tuy nhiên, Ferguson không phải là người duy nhất lạc quan về trung vệ mang áo số 4 của Man United. Chính huyền thoại Bobby Charlton, trước đó cũng đã nói rằng, nhìn  Phil Jones thi đấu, ông chợt nhớ đến hình ảnh đầy sức mạnh và xông xáo của Duncan Edwards.

Cựu HLV Fabio Capello của ĐT Anh cũng là một người rất ngưỡng mộ chàng trai Jones khi mới 19 tuổi. Ông đã triệu tập anh lên tuyển và dự đoán về một ngay nào đó, anh sẽ trở thành một Franco Baresi. Ông cũng nói rằng, Jones khiến ông nhớ đến nghệ thuật phòng thủ của Fernando Hierro.

Đối với Gareth Southgate, chỉ 2 năm trước, đương kim HLV của ĐT Anh cũng đã tuyên bố Jones là hậu vệ hay nhất nước Anh. Ông cũng giống như những HLV khác, đều thành thật khi khen Jones chứ không phải “khen cho nó chết”.  

Chỉ là, trong bóng đá, đôi khi những lời khen ngợi về một cầu thủ không diễn ra đúng như dự định, và có thể tạo ra áp lực cho người được khen. Alex Ferguson đã quên tính đến điều đó và ở trường hợp của Jones, những lời khen có thể đã làm hại sự nghiệp của anh vậy.

Phil Jones hiện đã từ bỏ mạng xã hội sau khi gặp quá nhiều phiền toái từ những anh hùng bàn phím trên thế giới ảo. Tài khoản Twitter của anh có 2,3 triệu người theo dõi nhưng nó đã không hoạt động kể từ tháng 10/2017. Có lẽ điều đó là tốt cho Jones.

Chỉ cần xem xét phản ứng cộng đồng mạng vào tháng Hai năm nay khi Man United thông báo rằng anh đã ký hợp đồng mới, và sẽ ở lại Old Trafford đến năm 2023. Trong cùng ngày, tài khoản Twitter của CLB cũng đưa ra thông tin rằng Ole Gunnar Solskjaer và Marcus Rashford nhận danh hiệu HLV và Cầu thủ xuất sắc nhất tháng.  

Dòng Twitt về Solskjaer và Rashford đã nhận được lần lượt 246 và 419 bình luận. Còn đối với Jones, lượng comment là hơn 6.500. Một tài khoản bình luận bằng cách đăng ảnh cựu HLV Jose Mourinho đang bịt mắt. Những tài khoản khác tấn công bằng cách thô bỉ hơn nhiều.  

Vâng, họ tung hàng loạt các meme và video chế nhạo Jones. Ví dụ như video cảnh Jones loạng choạng ngã xuống sân trong trận đấu với Arsenal; về khuôn mặt bị biến dạng sau một cú đánh đầu; về các động tác đỡ bóng lóng ngóng; về pha Jones bị Messi xâu kim, và cả hình ảnh Jones nằm úp mặt trên sân, vẫy vẫy hai tay để di chuyển về phía trước như con cá voi mắc cạn.

Trong thời gian hạnh phúc trước đây, Jones có thể cười cợt về điều đó với những người bạn. Tuy nhiên, đây không phải là khoảng thời gian tươi đẹp và mặc dù anh đã hết sức cố gắng ngăn chặn nó, nhưng chỉ là những nỗ lực tuyệt vọng bởi sự độc ác hồn nhiên đã được công nghệ phóng đại hết cỡ.

Những người gần gũi nhất với Jones nói rằng anh cũng chỉ là con người và tất nhiên khi những điều đó xảy ra, Jones không còn cười được nữa mà phải suy nghĩ về tác hại của nó tới cô vợ Kaya, cô con gái Alaria bé nhỏ và bố mẹ của mình.  

Tất cả những điều đó không phải là những gì Jones muốn khi được HLV Ferguson mời tới điểm nghỉ hè ở miền Nam nước Pháp, vào mùa Hè năm 2011 để mời gia nhập Man United, trước sự cạnh tranh của Liverpool, Arsenal và Chelsea. Anh đã gật đầu với giá chuyển nhượng 16,5 triệu bảng từ Blackburn Rovers.

Ngày xưa, Phil Jones đã hay như thế nào? Một câu chuyện ít được biết đến là HLV Ferguson cố mua Jones ngay sau khi Blackburn đánh bại Man United trong một trận đấu tại FA Cup dành cho đội dự bị vào tháng 1/2010 nhưng không thành công. Và ở trận đấu giữa 2 đội tại Premier League 2010/11, khi Man United vùi dập Blackburn 7-1, Sir Alex vẫn rất thán phục khả năng phòng ngự của Jones.  

Jones đã ra mắt Premier League trong màu áo Blackburn chỉ một tháng sau sinh nhật thứ 18 của mình. Khi đó, Jones đã có màn trình diễn tuyệt diệu, bắt chết tiền đạo có phong độ cực cao là Didier Drogba của Chelsea (hoà 1-1). Anh hung dữ trong những pha tranh chấp, với sự bền bỉ của một chiếc Rolls-Royce.

Cũng giống như Robbie Keane và Joleon Lescott tại Wolves hay Dele Alli tại MK Dons, những người đã vượt qua đội bóng nhỏ để toả sáng ở những CLB lớn, nhiều người thân tin rằng Jones cũng làm được như thế một cách đầy ấn tượng.  

Andrew, một đồng đội cũ của Jones ở Blackburn, đã đưa ra quan điểm rằng Jones sẽ dễ dàng hơn để đối phó với những lời chế giễu công khai nếu anh cảm thấy mình có sự ủng hộ hoàn toàn của Solskjaer.  

“Tự tin là một phần rất lớn trong bóng đá và tôi nghi ngờ anh ấy đang chơi với sự tự tin thực sự. Bạn nhận được sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè và nếu được HLV tin cậy,  bạn có thể vượt qua mọi thách thức. Nhưng tôi không nghĩ rằng Jones đã có điều đó với những HLV gần đây của mình”.

Thật sự rất buồn bởi Jones đã phải chịu đựng những điều đó cũng như phải đối mặt với một kỷ nguyên truyền thông xã hội phổ biến đến mức mọi sai lầm đều bị thổi phồng. Càng buồn hơn là kể từ khi Alex Ferguson rời Man United, CLB đã trải qua giai đoạn khó khăn và Jones là một trong số ít người đã đi trọn con đường.

Đôi khi, cầu thủ tự đưa mình ra khỏi mạng xã hội bởi vì anh ta quá đau khổ. Jones là một người đàn ông của gia đình. Thế giới này tàn khốc với anh, và anh không muốn nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, chỉ vì những chỉ trích nhằm vào sai lầm của anh trên sân cỏ cho dù Jones đang thi đấu không tốt.  

Chúng ta cũng chưa thấy một Harry Maguire hay nhất mùa này và thật khó tưởng tượng Jones sẽ trốn thoát như thế nào khi anh có giá 85 triệu bảng mà mắc phải những sai lầm sơ đẳng như pha để Michy Batshuayi của Chelsea ghi bàn trong trận đấu tại Carabao Cup hồi tháng trước.

Cuối cùng, điều đáng lo ngại nhất đối với Jones là sự sỉ nhục mới nhất nhằm vào anh tại Bramall Lane như là một chủ đề quen thuộc. Chúng ta không hiểu tại sao Solskjaer đã gạt bỏ Jones và tại sao Mourinho muốn tìm một sự thay thế tốt hơn.  

Bởi vì Jones đã chịu quá nhiều chấn thương trong 6 năm qua. Anh đã nghỉ thi đấu trong 1.129 ngày vì chấn thương. Trong khoảng thời gian tương đương hơn 3 năm đó, anh chịu các chấn thương như đầu gối, gân kheo, bắp chân, hông, ngón chân, bàn chân, mắt cá chân, đùi, cẳng chân, háng, vai, xương chậu, lưng.  

Đó là số liệu do trang PremierInjuries.com cung cấp. Tổng cộng số ca chấn thương của Jones là 39 lần, nguyên nhân khiến anh chỉ thi đấu chưa đầy 30 trận mỗi mùa, tính trên mọi mặt trận. Làm sao có thể đòi hỏi một cầu thủ chịu chấn thương nhiều như thế, nghỉ đấu nhiều như thế chơi hay được?

“Một điều thú vị về Phil Jones là anh ấy rất dũng cảm. Một điểm mạnh của anh ấy là thể chất. Tôi không quá chắc chắn rằng sự phát triển của cậu ta đáng lẽ đã tốt hơn nhưng tôi chắc chắn rằng ai cũng muốn có anh thi đấu cùng mình vì Jone luôn sống trên bờ vực với sự cố gắng của mình”, Eric Steele, cựu HLV thủ môn của Man United chia sẻ.

Trong các tình huống phòng thủ, Jones luôn là người có mặt đầu tiên. Trong các tình huống chống đá phạt, chống phạt góc, Jones luôn người sẵn sàng đối diện và không hề trốn tránh. Anh luôn kèm những chuyên gia không chiến của đối phương. Jones luôn là người thi đấu với 100% quyết tâm và trái tim dành hết cho CLB.  

Và bây giờ thì sao?

Một giả thuyết cho rằng Man United quyết định trao ký hợp đồng mới với Jones dựa trên việc tạo ra giá trị trên thị trường chuyển nhượng bởi anh sẽ được ra đi tự do vào Hè 2020. Cũng tuỳ, nhưng Jones chắc chắn là nạn nhân lớn nhất của nạn thay đổi HLV liên tục của CLB.  

David Moyes có thể đã thích anh nhưng ông chỉ ở đây 10 tháng. Sau đó là Van Gaal rồi Mourinho. Nhìn vào số lượng hậu vệ mà những HLV này đã mua? Họ có coi anh là hậu vệ phải không? Họ có xem anh như một trung vệ không? Vị trí tốt nhất của anh ấy là gì?

Chủ nhật trước, Solskjaer đã sử dụng Jones ở bên trái của hàng thủ 3 người, và có lẽ ông đã phải chấp nhận những rủi ro từ lựa chọn này. Jones là người hoàn toàn thuận chân phải và chưa bao giờ chơi ở hàng thủ 3 người. Các cầu thủ hầu như không dành thời gian tập luyện theo cách đó.

Khó có thể tha thứ cho sai lầm của Jones dẫn đến bàn thua đầu tiên nhưng cũng phải công bằng đặt câu hỏi Solskjaer có thật khôn ngoan khi đặt Jones vào một vai trò xa lạ ngay ở trận đấu đầu tiên của hậu vệ này sau 6 tháng không thi đấu?

Kết quả cuối cùng, Jones được mô tả như một gã hề của Man United và dường như toàn bộ thế giới lao vào chế nhạo anh. “Bạn ký hợp đồng với Phil Jones, chúng tôi mua Kun Aguero”, đó là một thông điệp ghê tởm từ Man City.

Đó không phải là những gì mà Ferguson đã dự tính khi ông nói về việc Jones được định sẵn cho sự vĩ đại của bóng đá. Nhưng đó là một bài học cho những HLV ngày hôm nay về việc đưa ra lời khen ngợi dành cho các cầu thủ trẻ. Ngay cả Fergie, thường rất hiểu biết về chuyện này, đôi khi cũng đã phát ngôn tai hại một cách đầy tử tế.

Phil Jones có thể phải tái tạo lại chính mình nếu muốn xoá đi những tiếng xấu của người đời thêu dệt. Nhưng anh sẽ phải đối phó với quá nhiều kẻ thù, đặc biệt là liên minh độc ác bóng đá - mạng xã hội. Việc mang trên người tấm áo của Quỷ Đỏ, với logo quỷ dữ và thanh đinh ba cũng đã khiến anh trở thành mục tiêu hấp dẫn.  

Anh phải trở về con người bản thể của mình chứ không phải con người mà các HLV đã muốn anh trở thành. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x