Premier League: Hào nhoáng nhất, nhưng không mạnh nhất

Minh Quang
09:17 ngày 30-08-2015
Gần như chắc chắn Premier League sẽ phá vỡ kỷ lục dành cho tổng số tiền chuyển nhượng 835 triệu mà chính họ lập mới cách đây 1 năm. Nhưng sự hào nhoáng bên ngoài ấy không thể che lấp đi một sự thật: Premier League đang tụt hậu so với các giải đấu khác, thậm chí là chính họ về mặt chuyên môn.
Premier League: Hào nhoáng nhất, nhưng không mạnh nhất
Những CLB vừa và nhỏ của Premier League liên tục phá kỷ lục chuyển nhượng, nhưng đấy cũng là cách duy nhất để họ kéo được cầu thủ giỏi ra khỏi CLB của mình. Còn khi một ngôi sao thực thụ, đang chơi ở một đội bóng lớn tầm cỡ như Bayern, Dortmund, Real Madrid, Barcelona... đắn đo, họ rất hiếm khi chọn Premier League.

Man United mua cầu thủ ồ ạt trong mùa Hè, nhưng có ai đáng gọi là cầu thủ hàng đầu thế giới. Bastian Schweinsteiger đã qua thời đỉnh cao và không còn được Pep Guardiola ưa chuộng mới chạy sang Old Trafford. Họ tốn cả mùa Hè để theo đuổi Sergio Ramos, rốt cục chỉ bị anh này lợi dụng để ký hợp đồng mới với Real Madrid. David de Gea cũng một mực muốn rời Manchester để về Madrid đầu quân cho Real. Sức hút giữa 2 CLB này trong 2 thương vụ ấy vậy là quá rõ.

Liverpool hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản Luis Suarez và Raheem Sterling rời Anfield, cũng như Tottenham từng mất Gareth Bale và Luka Modric trước đó. Chelsea khá im tiếng trên TTCN mùa này, phần lớn vì họ cũng không có nhiều phương án thực tế để có thể tăng cường sức mạnh cho mình. Hàng hiệu ư? Họ không đủ sức mua. Cesc Fabregas sang Chelsea vì Barca không cần anh ta nữa hơn là anh ta chạy theo tiếng gọi của Jose Mourinho.


Premier League những năm gần đây cũng mua được cầu thủ của Real, Barca và Bayern, nhưng đấy là vì các CLB sừng sỏ này muốn bán hơn. Từ Mesut Oezil, Angel di Maria, Cesc, Alexis Sanchez, Bastian Schweinsteiger. Thử mua Thomas Mueller hay Gareth Bale xem, đấy là một chuyện hoàn toàn khác.

Juventus cũng thuộc nhóm “cá lớn” ở châu Âu, nhưng họ cũng bất lực nhìn Arturo Vidal sang Bayern. Vấn đề là không phải lúc nào cũng tìm được người thay thế ở đẳng cấp tương đương, bởi vì những cầu thủ giỏi nhất quả thực đang ở những CLB mạnh nhất cả rồi. Chelsea rất khôn ngoan khi chiêu mộ thành công Cesc và Diego Costa. Nhưng bây giờ họ loay hoay suốt cả mùa Hè, bởi vì không phải lúc nào cũng có được những sự tăng cường đáng giá như thế.

Hãy nhìn Liverpool và Tottenham. Sau khi mất Suarez và Bale, họ thay thế bằng cách mua cầu thủ tấp nập, nhưng số lượng không đi đôi với chất lượng. Những cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất như thế không nhiều và bạn buộc phải có những cái tên tầm cỡ như thế nếu muốn tiến xa ở Champions League. 

Man United sẽ tiến xa tại Champions League không với những tân binh như Memphis Depay, Morgan Schneiderlin hay Matteo Darmian? Rất nhiều người hoài nghi việc ấy. Đấy là 3 cầu thủ mà cách đây một thập kỷ, rất khó chen chân vào đội hình chính của Sir Alex Ferguson.

Nói cách khác, Premier League chi tiền rất nhiều, nhưng thực ra cầu thủ của họ cũng chỉ ở “loại B” mà thôi. Raheem Sterling có giá 49 triệu bảng, Nicolas Otamendi có giá 32 triệu bảng. Ngày trước số tiền này sẽ giúp Man City chiêu mộ được Zinedine Zidane và Alessandro Nesta.

Liverpool đã chi rất nhiều tiền để có thể chen chân vào “Top 4” năm nay, nhưng các nhà cái vẫn từ chối đặt họ vào nhóm có khả năng giành vé dự Champions League. Các CLB Premier League quả là có đội ngũ hùng hậu, nhưng vấn đề là đội hình chính của họ lại không thể sánh được với các đội mạnh ở châu Âu. Năm nay, Tottenham không mua sắm nhộn nhịp nữa, có lẽ vì Chủ tịch Daniel Levy nhận ra có chi bao nhiêu tiền đi nữa, họ cũng không thể có được những cái tên ở đẳng cấp như Alexis Sanchez và Eden Hazard.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Son yêu M.U, khó cặp sao K-pop Son yêu M.U, khó cặp sao K-pop

    Chuyển từ Leverkusen sang Tottenham với mức phí 30 triệu euro, Son Heung-min trở thành cầu thủ châu Á đắt giá nhất từ trước tới nay. Hành trình của Son đầy màu hồng, trừ việc anh chưa được khoác áo đội bóng ruột M.U và dở dang chuyện hẹn hò với ca sỹ Minah xinh đẹp.

  • Nhận định Swansea vs Man Utd, 22h00 ngày 30/8 Nhận định Swansea vs Man Utd, 22h00 ngày 30/8

    Man United đã thắng tới 4/5 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, Swansea chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt nạt ở Premier League, đặc biệt là với Quỷ đỏ. Rất có thể tuần trăng mật của thầy trò HLV Van Gaal sẽ chấm dứt ở Liberty đêm nay…

  • HLV Mourinho nhận trách nhiệm sau trận thua của Chelsea HLV Mourinho nhận trách nhiệm sau trận thua của Chelsea

    HLV Jose Mourinho đã lên tiếng nhận trách nhiệm sau khi ĐKVĐ Chelsea bất ngờ gục ngã trên sân nhà trước Crystal Palace ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh.

  • Chelsea tự sát trên sân nhà trong ngày kỷ niệm của Mourinho Chelsea tự sát trên sân nhà trong ngày kỷ niệm của Mourinho

    Chelsea đã không còn mang trong mình giáng vẻ cao ngạo của một đội bóng từng lên ngôi cách đây vài tháng. Đêm nay, đoàn quân của HLV Jose Mourinho lại gục ngã. Thất bại muối mặt 1-2 trước Crystal Palace ngay tại pháo đài Stamford Bridge trở thành vết muối xát sâu vào nỗi đau và cả niềm kiêu hãnh của Chelsea.

  • Liverpool 0-3 West Ham: Bilic chơi Rock ở Anfield Liverpool 0-3 West Ham: Bilic chơi Rock ở Anfield

    Thời còn thi đấu, Slaven Bilic vốn rất ngán Liverpool. Nhưng tối nay, ông đã có được thắng lợi đầu tiên trước đội bóng vùng Merseyside trên cương vị HLV của The Hammers.

  • Sterling & Fernandinho mang về chiến thắng thứ 4 liên tiếp cho Man City Sterling & Fernandinho mang về chiến thắng thứ 4 liên tiếp cho Man City

    Đánh bại Watford với tỷ số 2-0, Man City tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng từ đầu mùa giải mới. Quan trọng hơn, đội quân của HLV Manuel Pellegrini cũng nâng khoảng cách điểm số với nhà ĐKVĐ Chelsea lên thành 8 điểm, một khoảng cách không tưởng sau 4 vòng đầu tiên.

  • HLV Wenger tố Newcastle không cho Arsenal chơi bóng HLV Wenger tố Newcastle không cho Arsenal chơi bóng

    Ở trận đấu sớm nhất vòng 4 Premier League, Arsenal đã giành được chiến thắng tối thiểu trên sân của Newcastle để tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH. Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Arsene Wenger của đội khách tỏ ra không hài lòng với lối chơi của đối phương.

  • Chấm điểm các cầu thủ Arsenal sau chiến thắng tối thiểu trước Newcastlle: Coquelin xuất sắc nhất Chấm điểm các cầu thủ Arsenal sau chiến thắng tối thiểu trước Newcastlle: Coquelin xuất sắc nhất

    Arsenal đã có chiến thắng thiếu thuyết phục trước chủ nhà Newcastle và ngôi sao xuất sắc nhất của trận đấu là một cầu thủ chơi thiên về phòng ngự của Pháo thủ, tiền vệ trẻ Francis Coquelin.

  • Arsenal đánh bại Newcastle nhờ bàn phản lưới của Coloccini Arsenal đánh bại Newcastle nhờ bàn phản lưới của Coloccini

    Trước chuyến làm khách tới sân St. James' Park, Arsenal đã đánh bại Newcastle trong cả 7 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng nên họ được dự đoán sẽ không gặp phải thử thách quá lớn. Tuy nhiên, rút cục thì phải nhờ đến sự trợ giúp của thần may mắn, thầy trò HLV Arsene Wenger mới có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn.

  • Tường thuật vòng 4 Ngoại hạng Anh Tường thuật vòng 4 Ngoại hạng Anh

    Man City tiếp tục thể hiện phong độ cao với chiến thắng 2-0 trước Watford trên sân nhà, trong khi Liverpool bất ngờ thua thảm 0-3 trước West Ham ngay tại Anfield.

  • Dự đoán kết quả vòng 4 Ngoại hạng Anh: Man City tiếp đà thăng hoa, M.U mất điểm Dự đoán kết quả vòng 4 Ngoại hạng Anh: Man City tiếp đà thăng hoa, M.U mất điểm

    Chuyên gia Mark Lawrenson của BBC trổ tài dự đoán kết quả các trận đấu thuộc vòng 4 Ngoại hạng Anh, trong đó Man City tiếp tục chuỗi trận thăng hoa và M.U sẽ gặp khó trước Swansea.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x