Theo tờ Daily Mail, khi tới Hy Lạp, bộ đôi nói trên mới tá hỏa khi phát hiện ra quốc gia này đang bị chính phủ Anh xếp vào diện cần phải cảnh giác cao độ. Lý do là bởi tình hình dịch bệnh liên quan đến COVID-19 ở Hy Lạp đang diễn biến rất phức tạp. Riêng hôm thứ Ba vừa rồi, tại đây đã xác nhận có 250 bệnh nhân mới bị nhiễm chủng virus đang khiến cả thế giới điên đảo.
Đúng là trước đây Hy Lạp từng được xem là điểm đến an toàn với các du khách Anh, nhưng bây giờ mọi chuyện đang dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cùng với Phần Lan, Hy Lạp là một trong 2 quốc gia mới nhất mà chính phủ Anh khuyến cáo công dân nước mình không nên nhập cảnh vào thời điểm này. Người dân Anh nếu đã đi du lịch ở Hy Lạp cũng được yêu cầu phải về nước trước thứ Năm, nếu không sẽ bị cách ly 2 tuần.
Được biết, sau khi Premier League 2019/20 kết thúc, những cầu thủ như Dele Alli, Jack Grealish và James Madisson từng tới Hy Lạp "xả hơi" và đã trở lại Tottenham, Aston Villa và Leicester City an toàn. Đáng tiếc là ngay khi Lingard và Rashford vừa làm theo, họ lại phải nhanh chóng thu xếp cắt ngắn kỳ nghỉ để tránh gặp rắc rối.
Chưa rõ Lingard và Rashford có giải quyết được vấn đề hay không, song họ đã được phía M.U thông báo là phải về xứ sở sương mù để tham gia vào đợt tập huấn trước thềm mùa giải mới bắt đầu từ ngày 1/9 tới. Trong trường hợp cả 2 không về kịp và bị cách ly 2 tuần, nhiều khả năng họ sẽ không thể đóng góp được gì cho M.U trong phần đầu mùa giải 2020/21.
XEM THÊM
Liverpool xác nhận có cầu thủ trong đội nhiễm COVID-19
Lewandowski cầm chắc danh hiệu vua phá lưới và những điểm nhấn ở trận Bayern 3-0 Lyon