Bóng Đá Plus trên MXH

Để Bruno Fernandes đá tiền đạo, tại sao không?
03 giờ trước
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
HLV Ruben Amorim đang gặp khó ở MU do ông không có trong tay những tiền đạo ưng ý. Trong tình cảnh bất lợi, thuyền trưởng MU đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp và không loại trừ khả năng ông sẽ giao nhiệm vụ ghi bàn cho Bruno Fernandes.

    Bruno Fernandes đã ghi 9 bàn cho MU mùa này

    Quỷ đỏ có 2 “chân gỗ”

    Với việc mới đẩy Marcus Rashford sang Aston Villa theo dạng cho mượn, MU hiện chỉ còn 2 tiền đạo đúng nghĩa là Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee. Cặp đôi này tiêu tốn của MU tổng cộng 108,5 triệu bảng phí chuyển nhượng, nhưng họ lại không đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV Amorim.

    Nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật là Hojlund đã “tịt ngòi” trong suốt 13 trận liên tiếp. Về phần mình, Zirkzee cũng chẳng khá hơn bởi anh chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn trong 16 trận vừa qua.

    Những con số không biết nói dối chỉ ra rằng, MU lúc này đang sở hữu không phải một mà những hai tiền đạo “chân gỗ”. Là những cầu thủ có nhiệm vụ chính là săn bàn lại bế tắc trước cầu môn đối phương như vậy, cả Hojlund lẫn Zirkzee đơn giản là đều không xứng đáng có mặt trên sân.

    Thời gian qua, HLV Amorim cũng đã kiên nhẫn với cặp đôi này, nhưng dù sao thì niềm tin mà ông dành cho hai cậu học trò trẻ tuổi cũng chỉ có giới hạn. 

    Còn nhớ sau trận MU đánh bại Fulham với tỷ số tối thiểu ở vòng 23 Premier League, HLV Amorim từng phát đi thông điệp rõ ràng: "Hojlund luôn làm việc rất chăm chỉ, cả trong lúc tập luyện lẫn thi đấu. Chỉ có điều là cậu ấy có vấn đề trong khâu kết nối với những vệ tinh xung quanh. Đôi khi Hojlund cần phải di chuyển gần tới đồng đội để nhận bóng nhưng cậu ấy lại không làm. Đến lúc Hojlund cần di chuyển ra xa để khai thác khoảng trống thì cậu ấy lại đứng quá gần làm vướng chân cả đồng đội".

    Đó là nhận xét hoàn toàn đúng không chỉ với Hojlund mà cả Zirkzee. Khi cả 2 cùng đá “tối” như nhau, việc bàn thắng cứ mãi lẩn tránh họ cũng chẳng có gì khó hiểu.

    Cả Hojlund và Zirkzee đều đang chơi kém hiệu quả

    Thua keo này, bày keo khác

    Nếu có điều gì bất ngờ, thì đó chính là việc trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi, MU đã tuyển mộ Ayden Heaven và Patrick Dorgu đều không chơi ở vị trí tiền đạo. Đã vậy, họ còn cho Aston Villa mượn Rashford là chân sút đã có nhiều năm gắn bó với CLB.

    Khi đã không tin tưởng Rashford và quá ngán ngẩm Hojlund cũng như Zirkzee, HLV Amorim mới đây thậm chí đã cho Kobbie Mainoo đá trung phong ở trận đấu với Crystal Palace. Phép thử của ông không thành công, bởi MU đã để cho đối phương giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 2-0 ngay tại Old Trafford.

    Vốn là tiền vệ, Mainoo rút cục cũng không làm được gì tốt hơn so với Hojlund hay Zirkzee. Tuy nhiên, HLV Amorim trước mắt cũng chưa cần phải quá hoang mang, vì ông vẫn còn một sự lựa chọn chất lượng khác cũng đáng được thử nghiệm. Đó chính là Bruno Fernandes, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẵn sàng đảm nhận vai trò tiền đạo vào lúc này.

    Không như Mainoo chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng săn bàn, Bruno Fernandes lại tỏ ra khá sắc bén mỗi khi có cơ hội dứt điểm. Bằng chứng là anh đã ghi được tới 88 bàn/268 trận cho MU. Trong 4 mùa giải đã đá cho MU trước mùa 2024/25, mùa nào cựu tiền vệ CLB Sampdoria cũng đóng góp cho đội bóng chủ quản tối thiểu 10 pha lập công.

    Riêng mùa này, Bruno Fernandes cũng đang có thành tích ghi bàn tốt hơn so với Hojlund và Zirkzee. Nếu như cặp đôi nói trên mới lần lượt ghi 7 và 4 bàn, thì Bruno Fernandes chỉ cần “nổ súng” thêm 1 lần là số pha ghi điểm của anh sẽ đạt ngưỡng 2 con số. 

    Điều quan trọng là dưới thời HLV Erik Ten Hag trước đây, Bruno Fernandes cũng từng chơi như một “số 9 ảo” và anh hoạt động khá hiệu quả. Vốn chẳng thể trông cậy vào Hojlund và Zirkzee, có lẽ đã để lúc HLV Amorim tận dụng nguồn lực mang tên Bruno Fernandes.

    Gary Neville: “Amorim không thích Zirkzee và Hojlund”
    Bình luận viên Gary Neville đã tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy HLV Amorim để Mainoo đá tiền đạo ở trận đấu với Crystal Palace. Phát biểu trên Sky Sports, cựu hậu vệ từng có nhiều năm cống hiến cho MU cho hay: "Chỉ có hai lý do để lý giải quyết định của HLV Amorim. Hoặc là HLV Amorim thử nghiệm, hoặc là ông ấy không thích những tiền đạo mình đang có. Khi thấy Mainoo đá trong vai trò của một "số 9", tôi nghĩ HLV Amorim đã đưa ra giải pháp ẩn chứa nhiều rủi ro. Đá với đối thủ không có tiền đạo thực thụ nào trên sân, Palace có lý do để tự tin hơn hẳn".

     

    Thanh Sơn • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay