Thời của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo xem như đã hết, khi cả 2 siêu sao của bóng đá đương đại đều đã lần lượt rời châu Âu để nương thân lần lượt tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) và giải Saudi Pro League. Trong bối cảnh đó, bóng đá lục địa già đang hình thành một lớp “siêu tiền đạo” kế cận trong đó có thể kể đến Erling Haaland (Man City), Kylian Mbappe và Vinicius Jr (Real Madrid), Julian Alvarez (Atletico) hay Alexander Isak (Newcastle)…
Sau chiến thắng 2-0 của đội nhà trước Arsenal rạng sáng ngày 6/2, đội trưởng Bruno Guimaraes của Newcastle đã hết lời ca ngợi đồng đội Isak, dù anh không hề ghi bàn. “Cậu ấy là tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay. Chúng tôi rất may mắn khi được sát cánh cùng một chân sút đẳng cấp như vậy. Guimaraes cũng bày tỏ hy vọng sẽ cùng đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh giương cao chiếc Cúp liên đoàn nhờ sự chói sáng của Isak trong đội hình.
Những lời nhận xét của Guimaraes được nhiều người trong giới chuyên môn ở xứ sở sương mù đồng tình, trong đó bình luận viên Gary Neville gọi Isak là tiền đạo hay nhất ở Premier League mùa này. Điều này cũng đã được chứng minh qua việc tiền đạo của Newcastle đã được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất” trong tháng 12 tại giải Ngoại hạng Anh 2024/25. “Nếu còn thi đấu, tôi cũng không biết phải kèm Isak như thế nào”, Neville đã thốt lên như vậy trong cabin bình luận trực tiếp ở trận thắng 2-0 của Newcastle trước Arsenal.
Ở trận đấu này, Isak là một trong những cầu thủ được chấm điểm cao nhất, dù anh không có tên trong danh sách ghi bàn. Tiền đạo người Thụy Điển đã có một trận đấu hành hạ cặp trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhaes của đội bóng thủ đô London đến khổ sở, trong đó có một tình huống dứt điểm bị cột dọc từ chối. Isak cho thấy, anh không chỉ là “số 9” thuần túy, mà còn có khả năng di chuyển thông minh và kiến tạo không hề tệ.
Theo thống kê, tính đến hết trận đấu với Arsenal vừa rồi, Isak đã in dấu giày trong 24 bàn thắng của Newcastle gồm 19 pha lập công và 5 kiến tạo. Trong đó, với 17 lần “nổ súng” ở Premier League, tuyển thủ Thụy Điển đang xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách “Vua phá lưới”. Với phong độ đang rất cao, anh hoàn toàn có khả năng vượt qua Erling Haaland (19 bàn) và Mohamed Salah (21 bàn) để kết thúc mùa giải 2024/25 ở vị trí số 1 trong danh sách cầu thủ ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh mùa này.
Chứng kiến những gì Isak đã thể hiện, Arsenal có lẽ càng khát khao muốn có được sự phục vụ của ngôi sao người Thụy Điển hơn bao giờ hết. Tiền đạo số 1 của Newcastle rất có duyên với mành lưới của Pháo thủ. Theo thống kê, tính cả bàn mở tỉ số trong trận lượt đi tại Cúp liên đoàn Anh mùa này vào lưới của thủ thành David Raya, Isak đã có 2 pha lập công trước đội bóng thủ đô London chỉ trong 3 lần chạm trán gần đây.
Gần đây xuất hiện tin đồn Isak được xem là mục tiêu số 1 trong nỗ lực tăng cường hàng công của Arsenal trong phiên chợ Hè 2025. Nhưng lẽ ra, đội chủ sân Emirates đã có được chân sút đang được ca ngợi là “tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay” từ hồi tháng 1/2022. Khi đó, Arsenal rất “kết” Isak. Tuy nhiên, họ lưỡng lự trước mức giá 75 triệu bảng Anh của tuyển thủ Thụy Điển mà Real Sociedad đưa ra. Để rồi Newcastle sau đó đã nhanh chân hơn họ, giành được chữ ký của “siêu tiền đạo” này với giá “chốt” là 63 triệu bảng.