Suốt 70 phút trên sân, Rasmus Hojlund gần như tàng hình. Anh chỉ có tổng cộng 14 lần chạm bóng, thực hiện vỏn vẹn 8 đường chuyền và tung ra được duy nhất 1 cú dứt điểm về phía khung thành của đội khách Wolves. Trong cabin bình luận, cựu danh thủ Gary Neville ngán ngẩm thốt lên sau khi chứng kiến pha xử lý bóng vô cùng lóng ngóng của Hojlund ở phút 64: “Trời ạ, cậu ta còn chẳng bằng Wout Weghorst”.
Trước đó, trong cú lội ngược dòng điên rồ của MU trước Lyon ở vòng tứ kết lượt về Europa League, Hojlund cũng được HLV Ruben Amorim tin tưởng tung ra sân trong đội hình xuất phát. Ở Old Trafford hôm đó, anh cũng gây thất vọng cùng cực. Suốt hơn 80 phút trên sân trước khi bị thay bằng Kobbie Mainoo, chân sút người Đan Mạch không có nổi dù chỉ một cú dứt điểm về phía khung thành của đội bóng đến từ nước Pháp.
Hojlund được MU mua về từ CLB Atalanta trong phiên chợ Hè 2023, nhằm đáp ứng nguyện vọng của cựu HLV Erik ten Hag. Để có được chữ ký của tuyển thủ Đan Mạch, đội bóng thành Manchester khi đó đã phải chi khoản phí chuyển nhượng lên đến 80 triệu euro. Nhưng ngay khi vừa gia nhập Old Trafford không lâu, Hojlund bị phát hiện dính phải một chấn thương ở lưng khiến anh bỏ lỡ 3 vòng đầu tiên ở Premier League.
Có lẽ ngay từ thời điểm đó, nhiều fan MU đã bắt đầu mơ hồ nghĩ đến một cú lừa. Và càng về sau, điều phũ phàng đó càng được chứng thực. Hojlund chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng từ những người yêu mến MU. Qua 2 mùa bóng với Quỷ đỏ, sau gần 100 trận ra sân, tuyển thủ Đan Mạch mới có được 24 bàn thắng. Trong đó, anh mới có 3 lần “nổ súng” tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Con số đó là quá khiêm tốn đối với một cầu thủ thi đấu trong vai trò trung phong.
Trở lại với thất bại 0-1 trên sân nhà của MU trước Wolves. Hojlund chính là cầu thủ bị The Sun đánh giá thấp nhất trong đội hình thi đấu của MU. Anh chỉ được chấm 3 điểm. Đây là điều có thể hiểu được. Ở trận này, cựu sao của Atalanta đã có ít nhất 2 cơ hội ngon ăn, sau những nỗ lực kiến tạo của Alejandro Garnacho, nhưng anh đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, khi đề cập đến trường hợp của Hojlund, cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã phát biểu mỉa mai sâu cay rằng, vấn đề của tuyển thủ Đan Mạch là anh không được chơi đúng vị trí. Cụ thể hơn, Ibra cho rằng, MU không nên để Hojlund đá kiểu “mắc võng” trong vòng cấm địa của đối phương. Thay vào đó, cựu sao của Atalanta nên được hoạt động rộng hơn, mà tốt nhất là hoạt động ở… bên ngoài sân cỏ.
Nếu cứ tiếp tục thể hiện phong độ nhạt nhòa như ở trận thua Wolves 0-1 vừa rồi, Hojlund sẽ sớm mất vị trí chính thức trong đội hình của MU. Thậm chí, anh có thể bị đội bóng thành Manchester rao bán ngay trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Không loại trừ khả năng, tuyển thủ Đan Mạch sẽ trở thành bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử của đội bóng thành Manchester.