Theo dõi thông tin

Salah đã chơi trận cuối cho Liverpool?

01 giờ trước
Mohamed Salah có thể đã chơi trận cuối cùng trong màu áo Liverpool theo cách không ai mong đợi, sau khi dính chấn thương gân kheo trong chiến thắng trước Crystal Palace.

    Salah bị đau rời sân ở phút 60 trận thắng Palace

    VIDEO: Liverpool 3-1 Crystal Palace

    Tại Anfield, mọi thứ tưởng như diễn ra hoàn hảo với Salah. Liverpool dẫn trước 2-0, và ngôi sao người Ai Cập vẫn kịp để lại dấu ấn với pha xử lý đậm chất thương hiệu cắt từ cánh phải vào trung lộ trước khi tung cú đánh gót tinh tế kiến tạo cho Dominik Szoboszlai. Nhưng tới phút 60, bầu không khí trên sân chợt lắng xuống.

    Salah bất ngờ ngồi xuống sân, tay ôm phần đùi sau. Nét mặt anh vừa ngỡ ngàng vừa bất lực. Khi nhận ra không thể tiếp tục, cầu thủ 33 tuổi chậm rãi rời sân trong tràng pháo tay vang dội từ các khán đài. Anh vỗ tay chào cả bốn phía, như thể cảm nhận rõ đây có thể là lời tạm biệt cuối cùng. Sau 439 trận và 257 bàn thắng cho Liverpool, một hành trình huy hoàng có nguy cơ khép lại theo cách dang dở.

    HLV Arne Slot không giấu được sự lo lắng khi chia sẻ sau trận thắng 3-1 của Liverpool trước Palace: “Chúng tôi chưa biết mức độ nghiêm trọng. Nhưng để Salah phải rời sân, điều đó nói lên rất nhiều”. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng thừa nhận đây là hình ảnh tiêu biểu cho một mùa giải đầy trắc trở của đội bóng.

    Thực tế, Salah đã xác định sẽ rời Liverpool vào ngày 24/5, khép lại 9 năm gắn bó. Tuy nhiên, kịch bản chia tay mà anh mong muốn chắc chắn không phải là một chấn thương. Trận đấu cuối cùng trên sân nhà, dự kiến gặp Brentford, lẽ ra sẽ là đêm tri ân xứng đáng dành cho một trong những huyền thoại lớn nhất CLB.

    Salah chào 4 khán đài sân Anfield như thể biết mình đã đá trận cuối cho Liverpool

    Giờ đây, tất cả phụ thuộc vào quá trình hồi phục. Liverpool vẫn còn những trận đấu quan trọng gặp Man United và Chelsea trước khi mùa giải khép lại. Nhưng khả năng Salah kịp trở lại vẫn là dấu hỏi lớn.

    Đây cũng là mùa giải không trọn vẹn với cá nhân Salah. Những mâu thuẫn công khai với HLV Slot, cùng phong độ không còn bùng nổ như trước, khiến anh chỉ đóng góp 21 lần tham gia vào bàn thắng (12 bàn và 9 kiến tạo), con số thấp nhất kể từ khi gia nhập CLB. Điều đó trái ngược hoàn toàn với mùa giải trước, khi anh ghi tới 34 bàn và có 23 kiến tạo.

    Chấn thương lần này vì thế càng khiến cái kết trở nên buồn hơn. Một cầu thủ từng quen với việc định đoạt trận đấu, viết nên những cái kết hoàn hảo, giờ lại đứng trước nguy cơ không thể tự mình khép lại chương cuối.

    Nếu không kịp trở lại, khoảnh khắc Salah rời sân trong tràng pháo tay tại Anfield có thể sẽ là hình ảnh cuối cùng của anh trong màu áo Liverpool. Một cái kết lặng lẽ, trái ngược hoàn toàn với tầm vóc và di sản mà anh để lại.

    Với người hâm mộ Liverpool, họ vẫn hy vọng Salah sẽ kịp hồi phục để có một lời chia tay xứng đáng. Nhưng nếu không, câu chuyện của anh tại Anfield sẽ mãi mang theo một dấu lặng… dang dở.

    Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay