
Có thể thấy Rooney đang tỏ ra rất lơ là nhiệm vụ chính của mình: tiền đạo cắm. Đá cao nhất nhưng R10 lại mang tâm lý của một cầu thủ chơi ở giữa sân hoặc... tự do. Anh di chuyển gần như khắp mặt sân. Khu vực hoạt động chính là khu trung tuyến, đôi khi còn lui về tận phần sân nhà. Sở hữu 43 lần chạm bóng trong cả trận nhưng R10 chỉ có 1 lần duy nhất nhận bóng trong vòng 16m50 của Aston Villa. Đáng nói hơn, điều này chỉ đến ở những phút thi đấu cuối cùng.

Bản đồ nhiệt của Rooney ở trận đấu với Aston Villa - Nguồn: Daily Mail

Số lần chạm bóng của Rooney ở trận đấu với Aston Villa - Nguồn: Opta
Không chỉ mất dạng trên hàng công M.U, khả năng sáng tạo của Rooney ở giữa sân cũng hết sức mờ nhạt. Anh chuyền sai rất nhiều, với tỉ lệ chuyền chính xác bên phần sân đối phương chỉ đạt 69,2%, trong đó có những tình huống rất khó hiểu như chuyền bóng thẳng vào chân đối phương, hay phối hợp lỗi một cách cẩu thả. Lối đá của Rooney làm người ta tưởng tượng anh chơi rất khoan thai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chân sút người Anh đang không có được sự thanh thoát và nhanh nhẹn cần thiết.
Ở trận đấu mở màn Premier League mùa này với Tottenham, Rooney cũng chỉ có 2 cú sút về phía khung thành đối phương, nhưng đều đi ra ngoài. Tính ra, trong năm 2015, R10 chỉ có 14 cú sút trúng đích trong 20 trận đấu tại Premier League (4 trong số đó đến trong trận đấu với Sunderland hồi tháng 2). Bên cạnh đó, bàn thắng trên sân khách gần nhất mà cầu thủ này ghi được là từ tháng 11 năm ngoái trong trận đấu với Arsenal.
Van Gaal vẫn tự tin cho rằng Rooney có thể ghi được 20 bàn mùa này, nhưng thực tế đang chứng minh chân sút của M.U gần như vô hại ở trên sân. Thời gian tới, với việc Chicharito sắp trở lại sau chấn thương và Pedro nhiều khả năng sẽ cập bến, Van Gaal hy vọng sẽ có nhiều phương án hỗ trợ Rooney trên hàng công nhiều hơn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn