Solskjaer chỉ biết cầu nguyện đến ngày M.U hồi sinh

Hà Trang
10:38 ngày 28-04-2019
Chuyện đến nước này thì hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của Ole Gunnar Solskjaer, chí ít cho đến hết mùa giải. Cái Man United cần thì quá nhiều, trong khi Solskjaer chỉ biết cầu nguyện.
Solskjaer chỉ biết cầu nguyện đến ngày M.U hồi sinh
Graeme Souness chia sẻ một kinh nghiệm: "Là một HLV, tôi thường xuyên đến những giải đấu thấp hơn để quan sát cầu thủ định ký hợp đồng. Vấn đề nằm ở đây. Rất nhiều cầu thủ ở trình độ đó chỉ có thể thực hiện duy nhất một màn trình diễn xuất sắc nhắm đánh lừa bạn rằng anh ta đủ sức thi đấu ở Ngoại hạng Anh".

Câu chuyện tương tự nằm ở cuộc đua vô địch lúc này khi một vài trận đấu xuất sắc không có nghĩa M.U, Chelsea, Arsenal và Tottenham đủ "ổn định" để đuổi theo kịp Liverpool và Man City. Hãy nhớ, Liverpool vẫn có thể về nhì vào cuối mùa dù mới thua duy nhất 1 trận tại Ngoại hạng Anh.

Chuyện tương tự với Old Trafford khi đã có lúc người ta nghĩ chỉ cần Solskjaer là đủ để vực dậy một đế chế suy tàn. Lỗi không hoàn toàn nằm ở bản thân Solskjaer nhưng với 26 trận đã qua cùng hàng trăm ngày tập luyện bên nhau mà ông vẫn không biết được đâu là đội hình mạnh nhất, ai là cầu thủ đáng tin thì thật thất vọng. Đó là lý do Solskjaer phải thay đổi sơ đồ và nhân sự liên tục.

Sự bất ổn định này dẫn đến một sự bất ổn định khác. Khi mua một tân binh, bạn không thể kỳ vọng anh ta hòa nhập ngay lập tức. Cần khoảng thời gian trung bình từ 3 tới 6 tháng để anh ta hoàn toàn lĩnh hội được những vấn đề trong đội bóng. Đó cũng là cách an toàn nhất để không nhấn chìm một tân binh trong biển áp lực.

Fred có tài nhưng M.U sử dụng quá vội vàng
Fred có tài nhưng M.U sử dụng quá vội vàng

Liverpool và Man City đã thành công như vậy với Fabinho cùng Bernardo Silva. Vấn đề là 2 đội bóng này có cơ sở để không vội vàng sử dụng luôn tân binh. Còn với M.U, đó gần như là cách duy nhất. Hiện tại, ngay khi mùa giải chưa kết thúc, hàng triệu fan M.U đã ngóng tới kỳ chuyển nhượng để mơ về một cuộc thay máu quy mô lớn.

Đội hình hiện tại của Quỷ đỏ có giá trị gần 500 triệu bảng nhưng vẫn là chưa đủ theo góc nhìn của đại bộ phận. Nếu đi theo lối tư duy kia, thì dù có tăng giá trị lên hẳn 1 tỷ bảng, M.U vẫn thiếu và yếu mà thôi. Cầu thủ không quyết tâm, đòi tăng lương để ở lại. Đội bóng chưa tìm được người mới tốt hơn, buộc phải làm theo. Để rồi cầu thủ vẫn thi đấu tệ nhưng vẫn chẳng muốn ra đi vì làm gì có nơi nào trả lương cao hơn. Đội bóng rơi vào vòng lặp túng quẫn. Mối quan hệ cùng thua là dễ hình dung.

Marcus Rashford đang ở giai đoạn cần được chăm chút nhất. Nhưng ngồi trong phòng thay đồ, liệu tiền đạo 21 tuổi có thể nhìn vào ai và nói: "Tôi muốn được như anh ấy trong 5 hoặc 6 năm nữa"? Không có lấy một người đàn anh đủ tâm và tầm để noi theo, chàng trai tài năng này rồi sẽ trôi về đâu khi cách duy nhất mà những người lãnh đạo có thể nghĩ ra chỉ là chi thật nhiều tiền trên sàn chuyển nhượng.

Với Solskjaer, cái ông quan tâm nhất lúc này lại không ở tầm vĩ mô, mà đi sâu vào cụ thể, đó là: Thể trạng. Kể từ lúc cập bến Old Trafford, Solskjaer đã nhiều lần nói rằng những học trò chưa đủ khỏe, chưa đủ cân đối nhất có thể. Ông muốn biến đội bóng trong tay mình thành "tập thể siêng năng nhất Ngoại hạng Anh".

Bước đi mới nhất của Solskjaer là mời về Richard Hawkins để giữ chức trưởng bộ phận phát triển con người. Hawkins là một nhà khoa học thể thao được đánh giá rất cao tại nước Anh khi từng hợp tác với FA và West Brom. Ông cũng từng được chính Sir Alex mời về M.U vào năm 2008 nhưng trở thành một trong vài cái tên bị Jose Mourinho cho ra rìa.

Các cầu thủ M.U thường xuyên mệt mỏi
Các cầu thủ M.U thường xuyên mệt mỏi

Hiện tại, M.U là đội bóng duy nhất tại giải quốc nội không dùng công nghệ GPS để theo dõi thể trạng lúc thi đấu của cầu thủ. Tony Strudwick - chuyên gia trong lĩnh vực này dưới thời Sir Alex, đã rời M.U vào năm ngoái sau quãng thời gian dài bị Louis van Gaal và Mourinho ngược đãi. Vài tuần qua, 2 công thần lâu năm là trưởng bộ phận hồi sức Robin Thorpe cùng trưởng bộ phận sức khỏe Gary Walker rủ nhau rời M.U để sang Mỹ.

Trong 2 năm rưỡi dưới thời Mourinho, M.U lần lượt đứng thứ 20 và 19 tại Ngoại hạng Anh về quãng đường di chuyển. Khi Solskjaer lên nắm quyền, ông nhận thấy sức ỳ quá lớn nơi các học trò, dẫn đến việc thường xuyên mẫn cảm với chấn thương mỗi khi lao động ở cường độ cao. 

Tuy nhiên, cũng như bất cứ vấn đề nào khác tại M.U, Solskjaer thừa nhận không thể ngay lập tức giải quyết một sớm một chiều hạn chế về thể trạng này. Giống như trước Chelsea vào tối nay, những gì tốt nhất mà người hâm mộ M.U có thể làm chỉ là cầu nguyện mà thôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x