Tại sao Man City để hụt De Jong vào tay Barca
Manchester City đã từ chối nhảy vào cuộc đua tranh giành tiền vệ Frenkie de Jong của Ajax, người đã gia nhập Barcelona trong một hợp đồng trị giá 65 triệu bảng.
Tài năng trẻ người Hà Lan là mục tiêu hàng đầu của Man City trong nỗ lực tìm kiếm người thay thế vị trí của lão tướng Fernandinho ở trung tâm hàng tiền vệ. Tuy nhiên, rốt cuộc nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh quyết định rút lui khỏi thương vụ này và cay đắng nhìn De Jong chuyển sang khoác áo Barca với mức phí 65 triệu bảng.
Một phần nguyên nhân khiến Man City rút lui khỏi vụ chuyển nhượng này là bởi cá nhân De Jong luôn bày tỏ tình yêu, sự ngưỡng mộ đối với Barca. Tuy nhiên, sâu xa hơn dẫn đến việc Man City để hụt cầu thủ 21 tuổi là bởi không muốn phá vỡ cấu trúc lương của đội bóng.
Man City không muốn phá vỡ cơ cấu lương của đội bóng vì De Jong
De Jong dự kiến sẽ nhận khoản tiền lương và thưởng lên tới 307.000 bảng/tuần tại Barca, vượt xa so với mức lương của cầu thủ hưởng cao nhất tại Man City lúc này là Kevin De Bruyne với 250.000 bảng/tuần. Chưa kể, khoản tiền chuyển nhượng quá cao, lên tới 65 triệu bảng (chưa kể các biến phí) cũng khiến đội chủ sân Etihad lưỡng lự do lo sợ vi phạm luật công bằng tài chính.
Trước đó, HLV Pep Guardiola cũng thừa nhận, sẽ rất khó để cạnh tranh với Barca và Real Madrid ở các mục tiêu chuyển nhượng mà 2 ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha quan tâm.
"Nếu bạn là người duy nhất muốn có cầu thủ thì thật dễ dàng. Nhưng nếu bạn muốn có cầu thủ mà nhiều đội bóng quan tâm thì mọi chuyện phức tạp hơn, đặc biệt đó là Real hoặc Barca. Thông thường khi bạn cạnh tranh với 2 đội bóng này, bạn sẽ thua. Bạn phải nhanh hơn và hiệu quả hơn", HLV Guardiola thừa nhận.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn