Tottenham khởi đầu tệ hại: Trong vòng xoáy khủng hoảng
Sau 3 vòng đấu, Tottenham đang thể hiện phong độ kém cỏi. Vòng trước, Spurs còn để thua Newcastle ngay trên sân nhà. Trong mùa giải được kỳ vọng nhiều nhất, thầy trò Mauricio Pochettino lại đang gây thất vọng. Sẽ là không sớm nếu nói Tottenham đang trong vòng xoáy khủng hoảng. Vấn đề của họ nằm ở đâu?
Hè năm ngoái, Tottenham không có bản hợp đồng mới nào đáng kể. Nhưng 2018/19 lại là mùa giải rất thành công của Spurs khi họ vào tới chung kết Champions League và giữ được vị trí trong Top 4 Premier League. Mùa Hè năm nay, Tottenham bắt đầu hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Với những tăng cường chất lượng mang tên Tanguy Ndombele hay Giovani Lo Celso, đây là mùa giải Spurs nhận được rất nhiều kỳ vọng.
Tuy nhiên, Tottenham lại đang chơi rất tệ từ đầu mùa. Ở vòng 1, họ vất vả hạ đội bóng mới lên hạng Aston Villa dù được chơi trên sân nhà. Sau đó, họ may mắn lắm mới rời Etihad với 1 điểm. Còn vòng trước, họ để thua Newcastle. Tính rộng hơn, trong 21 trận chính thức gần nhất, Spurs chỉ thắng 7 nhưng đã thua 11 trận. Đó là phong độ của một đội bóng trung bình, chứ không phải một Tottenham được đánh giá nằm trong hàng ngũ Big Six.
Tới đây, câu hỏi đặt ra: Vấn đề của Spurs là gì?
Về lý thuyết, Tottenham đang có 3 trung vệ là những tuyển thủ quốc gia. Đó là Jan Vertonghen, Toby Alderweireld và Davinson Sanchez. Trong đó, Vertonghen và Alderweireld còn là đồng đội ở đội tuyển Bỉ. Vertonghen là một trong những cầu thủ Spurs ổn định nhất trong triều đại Pochettino. Nhưng mùa này, anh vẫn chưa được đá một phút nào.
Vấn đề có thể nằm ở chuyện hợp đồng. Hợp đồng của Vertonghen sẽ hết hạn vào mùa Hè 2020. Anh muốn có bản hợp đồng mới dài hạn nhưng đội bóng chưa đáp ứng. Chính điều này khiến Pochettino chưa đưa anh trở lại đội hình chính.
Sanchez là người đá thay vị trí của Vertonghen. Sau 3 vòng đấu, cặp trung vệ chính thức của Spurs luôn là Sanchez - Alderweireld. Nhưng sự kết hợp của 2 trung vệ cùng thuận chân phải này là không tốt. Chủ nhật tuần trước, chính Sanchez mắc lỗi không kèm được Joelinton để cầu thủ này ghi bàn.
Sanchez mới 23 tuổi. Không ai đánh giá thấp tài năng của tuyển thủ Colombia này. Nhưng rõ ràng Sanchez cần phải thích nghi thêm ở vị trí trung vệ lệch trái, vị trí mà Vertonghen thường đảm nhiệm tốt.
Không chỉ trung vệ, cả vị trí hậu vệ cánh phải cũng không ổn chút nào. Mùa này, Pochettino đã làm điều mà rất nhiều CĐV Tottenham mong muốn, đó là trao vị trí chính thức cho tài năng trẻ Kyle Walker-Peters. Tiềm năng của cầu thủ này được đánh giá cao. Nhưng Walker-Peters chơi không tốt từ đầu mùa khi đá chính cả 3 vòng đấu. Có lẽ lúc này, Pochettino đang rất mong Juan Foyth bình phục chấn thương càng sớm càng tốt để lấp vào lỗ hổng của Walker-Peters.
Moussa Sissoko đã chơi tuyệt vời ở mùa trước. Không có sự xuất sắc của tiền vệ người Pháp, Tottenham có thể đã không lọt vào được Top 4 Premier League hay vào chung kết Champions League. Tuy nhiên, Sissoko cũng chính là vấn đề của Spurs.
Mùa này, anh thường đá cặp tiền vệ trung tâm với Ndombele trong sơ đồ 4-2-3-1. Sissoko hữu dụng ở những thế trận mở, khi anh có nhiều khoảng trống để phát huy tốc độ trong những pha phản công. Còn khi gặp các đội bóng chơi phòng ngự lùi sâu như Newcastle, khi không có khoảng trống, thì Sissoko tỏ ra lạc lõng.
Các pha tấn công của Spurs thường xuyên bị chậm lại khi bóng đến chân Sissoko. Tiền vệ người Pháp phải mất rất nhiều động tác xử lý mới có thể đưa bóng hướng lên phía trên.
Một vấn đề lớn khác của Tottenham là họ đang chơi rất thiếu sáng tạo. Christian Eriksen chính là cầu thủ quan trọng nhất của Spurs. Đó là điều không phải bàn cãi. Nhưng do ngôi sao người Đan Mạch chưa chốt được tương lai đi hay ở nên Pochettino đã để anh ngồi dự bị ở 2/3 vòng đầu.
Và mỗi khi vắng Eriksen, Tottenham chơi rất bế tắc. Eriksen đã vào sân trong hiệp 2 và lập tức giúp Spurs ngược dòng đánh bại Aston Villa. Trận gặp Newcastle, Eriksen cũng chỉ vào sân sau giờ nghỉ nhưng không cứu được Tottenham. Bài toán thiếu sự sáng tạo khi vắng Eriksen đang khiến Pochettino phải nhức nhối.
Thiếu phương án B
Trận đấu với Newcastle cho thấy Spurs đang thiếu phương án B. Pochettino cần nhiều hơn những cầu thủ có khả năng xâm nhập vào khoảng trống giữa 2 tuyến hậu vệ và tiền vệ của các đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu. Pochettino cần thêm những cầu thủ sáng tạo như Lamela, Lo Celso. Sự ra đi của Fernando Llorente cũng khiến Tottenham thiếu phương án B trên hàng công. Hiện tại, dự bị cho Harry Kane chỉ có mỗi chân sút trẻ Troy Parrott.
Pochettino sẽ làm gì để đưa Spurs trở lại quỹ đạo trong mùa bóng mà họ được kỳ vọng rất nhiều?
Nguồn Bongdaplus
- 08:03 Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam cần tránh điều gì trước U23 Iraq - Tỉnh ngộ về U23 Indonesia
- 05:38 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hãy để quá khứ ngủ yên, hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử trước Iraq'
- 03:13 VIDEO bàn thắng U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia: 2-2, pen: 10-11
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn