Tottenham: Thua 'nhà vô địch' thì có gì phải buồn

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:40 ngày 12-01-2020
Tottenham là một đội bóng đáng gờm ở Ngoại hạng Anh, song việc họ không thể cản bước "cơn cuồng phong" màu đỏ mang tên Liverpool cũng chẳng phải điều gì khó hiểu. Đơn giản là bởi Spurs của Jose Mourinho hiện tồn động nhiều vấn đề, trong khi The Kop đã được lập trình để chiến thắng.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Thêm một vòng đấu nữa ở Premier League trôi qua, và Liverpool tiếp tục bỏ túi chiến thắng, đồng thời thiết lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Đó là trở thành đội bóng có thành tích tốt nhất sau 21 vòng trong một mùa ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, kể từ khi mỗi trận thắng được tính 3 điểm. 

Sau 21 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này, Liverpool sở hữu tới... 61 điểm - một con số quá xuất sắc. "Lữ đoàn đỏ" chỉ mất 2 điểm ở trận hòa trước Man United hồi tháng 10 năm ngoái. Nếu cứ tiếp tục đà thăng tiến như vậy, đoàn quân của HLV Juergen Klopp hoàn toàn đủ có thể vô địch Ngoại hạng Anh vào cuối tháng 3. 

Vào cuối tuần tới, Liverpool sẽ có trận derby nước Anh với Man United trên sân nhà Anfield. Với phong độ hủy diệt của "Lữ đoàn đỏ" hiện tại, chỉ có những người lạc quan nhất mới dám tin thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể làm nên chuyện, chí ít như tại Old Trafford cách đây 3 tháng, để cản bước tiến của Liverpool. 

"Khi ai đó nói với tôi về điều đó (kỷ lục sau chiến thắng trước Tottenham), tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi không biết chính xác chuyện gì xảy ra với mình. Nó (kỷ lục) thật ngầu, nó thật phi thường, nhưng tôi không nghĩ về nó sau trận đấu, và ai đó đã phải nhắc tôi về nó. 

Tottenham đã có trận đấu tốt trước Liverpool

Tất cả những gì chúng tôi đang cố gắng làm là tạo cơ sở cho phần còn lại của mùa giải. Chúng tôi còn rất nhiều trận đấu khó khăn phải thi đấu. Hôm nay thật khó khăn, nhưng chúng tôi phải sẵn sàng cho các trận đấu phía trước", HLV Klopp tâm sự. 

Những phát biểu của chiến lược gia người Đức cho thấy Liverpool đang gạt bỏ mọi những thứ "ngoài lề" sang một bên để tập trung cho cái đích đến cuối cùng. 

Trước Tottenham, Liverpool đã có nhiều thời điểm thi đấu chuệch choạc, đặc biệt trong hiệp 1. Họ chỉ nắm bắt may mắn để trở lại sau giờ nghỉ, nhất là khi Giovani Lo Celso bỏ lỡ cơ hội vàng gỡ hòa ở phút 83. Đó là khoảnh khắc mà HLV Mourinho đã quỳ rạp xuống sân tỏ vẻ tiếc nuối. 

Dù vậy, suy cho cùng, "Người đặc biệt" chắc hẳn cũng phải khâm phục và ngưỡng mộ sự quyết tâm cũng như tâm lý chiến thắng vững vàng của Liverpool. Dù "thổi bay" đối thủ hay có những chiến thắng sít sao, Liverpool luôn làm tốt công việc của mình. 

Với Tottenham của Mourinho thì sao? Spurs đã chơi không tệ, thậm chí phải dành lời khen cho họ vì đã thi đấu cực hay và chỉ thiếu chút may mắn để giữ lại 1 điểm. Trái ngược Liverpool, Tottenham bước vào trận đấu với tình hình lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Bất chấp vô vàn khó khăn, họ vẫn chơi một trận sòng phẳng với nhà ĐKVĐ thế giới và chỉ chấp nhận thua trận từ khoảnh khắc lóe sáng của Roberto Firmino

"Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng giành được điều gì đó. Đó là lý do tại sao tôi vui vì các cầu thủ, bởi Liverpool có lẽ là đội bóng mạnh nhát thế giới. Họ đang ở tiềm năng tối đa, có khả năng vô địch FA Cup với đội hình hai. Nhưng chúng tôi có những vấn đề của riêng mình. 

Tôi tự hào về các cầu thủ. Có nhiều điểm tích cực với đội bóng. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong thời điểm này, và khi không có nhiều giải pháp, chúng tôi phải chạm trán một đối thủ mạnh. Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội", Mourinho chia sẻ.

Mourinho và biểu cảm tiếc nuối sau trận thua trước Liverpool

Đó là một đánh giá công bằng của Mourinho. Liverpool rõ ràng là không thể đánh bại thời điểm này, nhưng đội bóng của ông đã chiến đấu hết mình, bất chấp đang vật lộn tìm lại bản ngã. Thực tế, Tottenham đang tồn động quá nhiều vấn đề. Họ thiếu sự tự tin sau việc Mauricio Pochettino bị sa thải đột ngột hồi tháng 11, cộng thêm những ca chấn thương của một loạt trụ cột gồm Moussa Sissoko, Tanguy Ndombele, Hugo Lloris và đặc biệt gần đây là Harry Kane.

Đã có thời điểm những đội bóng do Mourinho dẫn dắt liên tục phá vỡ các kỷ lục, giống như Liverpool hiện tại, nhất là hồi ông còn dẫn dắt Porto, Chelsea và Inter Milan. Thế nhưng, thách thức tại Tottenham hoàn toàn khác. Công việc của Mourinho ở Spurs lúc này na ná như thời còn ở Man United, đó là cải tổ đội bóng - công việc mà chính Mourinho đã thất bại và nhận lấy cái kết bị đuổi ra đường. 

Tottenham sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, và họ chắc chắn là một thế lực cạnh tranh các danh hiệu nếu ai nấy đều khỏe mạnh. Dù vậy, Mourinho lại không có được điều này. Ông phải tự mình xoay sở để cứu vớt một Tottenham khủng hoảng trầm trọng về mặt con người. Mourinho cần phải nhanh chóng loại bỏ Christian Eriksen, người đã thi đấu như kẻ vô hồn trong trận gặp Liverpool. Những tiếng la ó đã vang lên khi tiền vệ người Đan Mạch bị rút ra khỏi sân, và có lẽ đó cũng là dấu chấm hết cho tương lai của anh tại Tottenham.

Khó khăn là vậy nhưng Tottenham vẫn còn đó nhiều điểm sáng đáng để hi vọng. Hậu vệ trẻ Japhet Tanganga ghi dấu ấn ở hành lang cánh phải. Dele Alli tiếp tục chơi tốt, hay Son Heung-min và Lucas Moura hoạt động không ngừng nghỉ. 

Xét về mặt kết quả, thất bại trước Liverpool là một thứ gì đó tồi tệ với Tottenham của Mourinho, nhưng công bằng mà nói, đây là điều chấp nhận được bởi Spurs giờ đang trong giai đoạn đứng dậy sau quãng thời gian vấp ngã. Lúc này, một núi công việc đang chờ Mourinho phía trước...

XEM THÊM

Mourinho bảo Liverpool 'ăn may', nghi đội trực VAR bận uống trà

Tottenham mất Kane 3 tháng, HLV Mourinho đẩy quả bóng trách nhiệm sang ĐT Anh

Kết quả Tottenham 0-1 Liverpool: Firmino giúp Liverpool đập tan chiêu trò của Mourinho

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x