Trước đây, trọng tài và cầu thủ thường xuyên trao đổi trên sân. Thậm chí cãi nhau. Nếu một cầu thủ chạy tới trọng tài để phàn nàn, thậm chí nói gì đó khó nghe, vị trọng tài đó sẵn sàng đốp chát lại nhau. Trọng tài lão thành Keith Hackett kể ngày xưa nếu có cầu thủ nào chỉ trích hay chê bai, ông sẽ lập tức đáp lại ngay, kiểu ‘Cậu nghĩ tôi đang có một trận đấu tệ hả? Nhìn lại mình đi con trai, xem cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu cú sút rồi?
Nhưng bây giờ, nhờ chiến dịch “Respect” - trong đó các trọng tài được quyền xử nặng lỗi phản ứng của các cầu thủ - các trọng tài được bảo vệ tốt hơn, cầu thủ ít dám gây sự với họ hơn. Và theo chiều ngược lại, các trọng tài cũng ngại nói chuyện với các cầu thủ theo cách cũ. Bây giờ mọi trọng tài đều phải đeo micro, nên mọi thứ họ nói người ta đều biết hết. Thậm chí nếu không nghe được, người ta sẵn sàng đọc khẩu hình để biết trọng tài đã nói gì.
Một sự kiện khiến các trọng tài sợ đốp chát với cầu thủ xảy ra vào năm 2012, liên quan tới trọng tài hàng đầu nước Anh Mark Clattenburg. Ông đã bị cả FA lẫn cảnh sát điều tra vì đã có ‘ngôn ngữ không phù hợp’ với tiền vệ John Obi Mikel của Chelsea. Từ sau đó, cả Clattenburg lẫn phần còn lại của giới trọng tài đều tự kìm mình, và trở nên xa cách hơn!
XEM THÊM
Đồng đội cũ tiết lộ kẻ thù lớn nhất của Steven Gerrard
David Ginola: 'nghệ sỹ' hay 'kẻ ám sát bóng đá'?
Sự kiện Sol Campbell chuyển từ Tottenham tới Arsenal: Vụ đào tẩu giật gân nhất Premier League
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn