Bàn thắng
Man City: Haaland (34', 61'), Reijnders (38'), Cherki (81')
Đội hình thi đấu
Wolves: Jose Sa, Doherty, Agbadou, Toti Gomes, Wolfe (Bueno 72'), Andre (Fer Lopez 72'), Joao Gomes, Hoever (Rodrigo Gomes 73'), Lopez, Bellegarde (Arias 73'), Munetsi, Strand Larsen (Hwang Hee-chan 82')
Man City: Trafford, Ait-Nouri, Dias, Stones (Khusanov 83'), Lewis (Nunes 66'), Nico Gonzalez, Silva (O'Reilly 66'), Reijnders, Doku (Marmoush 66'), Bobb, Haaland (Cherki 74')
Nhận định bóng đá Wolves vs Man City, 23h30 ngày 16/8
Kèo handicap Wolves vs Man City, 23h30 ngày 16/8
Kèo góc Wolves vs Man City, 23h30 ngày 16/8
Đội hình ra sân của Man City
Đội hình ra sân của Wolves
Thủ thành Ederson không được đăng ký ở trận đấu này vì Man City đang đàm phán với Galatasaray. Thủ môn người Brazil muốn chuyển nhượng và Galatasaray đã gửi lời đề nghị chính thức trị giá 10 triệu euro cho Man City. Các cuộc đàm phán vẫn đang tiến triển.
Bộ đôi ngôi sao Foden và Rodri đã cùng toàn đội Man City đến Wolves nhưng không có tên trong đội hình 20 người được triệu tập cho trận đấu này. Lý do là bởi vấn đề chấn thương gần đây của họ khiến HLV Pep Guardiola quyết định cho họ nghỉ ngơi nhiều hơn.
HLV Pep Guardiola cũng khiến nhiều người bất ngờ khi cất nhiều ngôi sao như Omar Marmoush, Ryan Cherki, Ilkay Gundogan hay Matheus Nunes trên ghế dự bị và đặt niềm tin vào các ngôi sao trẻ như Rico Lewis hay Oscar Bobb.
Trong 9 năm trở lại đây, Man City hay đá vòng mở màn trên sân khách và họ thắng tới 8 trận. Họ là một trong những đội xuất quân và thắng trận mở màn đều đặn nhất của giải đấu, chỉ sau Liverpool.
Hậu vệ trái Rayan Ait-Nouri vừa gia nhập Man City với giá 32 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 sau khi có 4 mùa giải khoác áo Wolves. Anh sẽ có chuyến quay về sân Molineux đáng nhớ khi vừa có lần đầu chạm trán CLB cũ, cũng vừa có cơ hội nói lời chia tay với các CĐV của Bầy sói.
Hiệp 1 bắt đầu.
Trong khoảng 5 phút đầu tiên, hai đội đã nhập cuộc đầy tốc độ. Các tình huống tấn công nguy hiểm liên tục được tạo ra nhưng vẫn chưa có pha bóng nào thực sự gây đột biến.
Man City vẫn đang nỗ lực tấn công về phía khung thành của Wolves. Tuy nhiên, các đường bóng cuối của họ vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết để có thể tạo ra cơ hội thực sự rõ ràng.
Oscar Bobb thực hiện một đường chuyền tầm thấp vào trong vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại. Man City vẫn đang thiếu một chút chính xác ở các đường chuyền cuối.
Nguy hiểm
Bernardo Silva thực hiện cú tạt bóng vào trong cho Haaland đánh đầu. Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy lại dứt điểm trượt và đưa quả bóng đi vọt xà. Quá đáng tiếc cho Man City với cơ hội rõ ràng đầu tiên của trận đấu.
Bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị
Munetsi đã đưa được bóng vào lưới của Man City nhưng rất tiếc là trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Pha quay chậm cũng cho thấy cầu thủ này đã đứng dưới hàng phòng ngự của Man City. Nhưng dù sao đây cũng là lời cảnh báo cho các cầu thủ đội khách.
Thêm một lần việt vị
Munetsi lại bị trọng tài thổi còi báo việt vị trong một tình huống xâm nhập vòng cấm của Man City. Anh đối mặt với thủ thành Trafford nhưng cú dứt điểm bị chặn lại. Man City đang trải qua những phút hết sức khó khăn.
Wolves 0-1 Man City
Reijnders đi bóng qua một loạt cầu thủ Wolves trước khi bấm bóng tinh tế cho Rico Lewis. Cầu thủ trẻ này căng ngang vào trong để Haaland dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Man City đã có được bàn thắng trong thời điểm họ gặp nhiều khó khăn nhất.
Wolves 0-2 Man City
Tận dụng sai lầm của Joao Gomes, Oscar Bobb cướp được bóng rồi xộc thẳng về phía khung thành của Wolves. Sau đó, anh tỉa bóng sang trái cho Reijnders để cầu thủ người Hà Lan dứt điểm chuẩn xác bằng chân trái đánh bại Jose Sa. Thế trận đảo chiều quá nhanh chỉ trong vòng 4 phút.
Hiệp thi đấu đầu tiên sẽ có thêm 5 phút bù giờ để cho các cầu thủ chủ nhà hy vọng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt.
Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Man City.
Hiệp 2 bắt đầu.
Wolves vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng chưa thể tạo ra khác biệt. Trong khi đó, Man City vẫn đang thi đấu với nhịp độ chậm để giảm sự hưng phấn của đối thủ.
Wolves 0-3 Man City
Reijnders dẫn bóng từ giữa sân trước khi chuyền sang phải cho Bobb. Cầu thủ trẻ này trả lại bóng cho Reijnders để anh kiến tạo cho Haaland lập công. Reijnders đang cho thấy một phong độ rất cao ở trận đấu này.
Man City có liền 3 sự thay đổi người. Matheus Nunes, Nico O'Reilly và Omar Marmoush vào sân thay cho Rico Lewis, Bernardo Silva và Jeremy Doku.
Wolves có tới 4 sự thay đổi người cùng lúc để hy vọng về 1 bàn thắng danh dự. Trong khi đó, Man City cũng rút Haaland ra nghỉ để thay thế bằng Cherki.
Wolves 0-4 Man City
Cherki phối hợp ăn ý với đồng đội trước khi tung ra cú dứt điểm chìm vào góc xa đánh bại thủ thành Jose Sa. Một màn ra mắt quá hoàn hảo của cầu thủ người Pháp với Premier League.
Hiệp 2 sẽ có thêm 7 phút bù giờ.
Hết giờ! Man City giành chiến thắng với tỷ số 4-0.