Chứng kiến Chelsea thảm bại 0-4 trên sân của Man United ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh, không khó để nhận ra trung vệ Kurt Zouma chính là tội đồ khiến The Blues bị Quỷ đỏ ép cho ra bã.
Sau trận thua đáng thất vọng của Chelsea, rất nhiều CĐV của đội bóng này lên mạng xã hội để đăng thông điệp trách móc HLV Frank Lampard. Đa phần trong số họ cho rằng "Người không phổi" đã mắc sai lầm lớn khi để trung vệ dày dạn kinh nghiệm David Luiz chuyển sang khoác áo Arsenal. Với những gì Zouma mới thể hiện trên sân, thực tế chứng minh cầu thủ người Pháp này còn lâu mới đủ khả năng lấp đầy khoảng trống do Luiz để lại.
Trong bóng đá đỉnh cao, chỉ 1 sai lầm nhỏ cũng có thể khiến đội bóng phải trả giá đắt. Vậy mà Zouma trong lúc đang rất cần ghi điểm với HLV Lampard và các CĐV Chelsea lại liên tiếp mắc lỗi cứ như thể anh là "nội gián" của M.U vậy.
Ngay ở phút thứ 7, cầu thủ mới trở lại Chelsea sau quãng thời gian thi đấu cho Saint-Etienne, Stoke City và Everton theo dạng cho mượn đã chuyền bóng thẳng vào chân đồng hương Anthony Martial, dù không phải chịu sức ép quá lớn. May cho Chelsea là tiền đạo của M.U lại từ chối nhận quà khi dứt điểm quá nhẹ đưa bóng đi thẳng vào chỗ thủ thành Kepa.
Tuy nhiên, vận may chẳng thể cứ mãi mỉm cười với Zouma. Đúng vào lúc Chelsea đang tạo ra thế trận khá sáng sủa, anh lại đánh tụt sự hưng phấn của cả đội bằng pha phạm lỗi vô duyên trong vòng cấm tạo điều kiện cho Marcus Rashford mở tỷ số trên chấm 11m ở phút 18.
Theo thống kê, trận vừa rồi Zouma chỉ chạm bóng 60 lần (thấp nhất trong số các hậu vệ Chelsea). Anh có 2 pha phạm lỗi thì một lần khiến trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, 1 lần bị ông "vua áo đen" tặng cho chiếc thẻ vàng vì khiến Andreas Pereira bị đau.
Do Zouma đá tệ như thế, không ngạc nhiên khi anh chỉ được trang Whoscored chấm 4,83 điểm. Trong số những cầu thủ có mặt trên sân, trừ Zouma ra không có ai bị đánh giá thấp đến vậy.
Xét một cách công bằng, Chelsea cũng chơi không đến nỗi quá lép vế trước M.U. Họ thậm chí còn cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn (trong đó có 2 cú đưa bóng trúng khung gỗ) và hưởng phạt góc nhiều hơn so với đội chủ nhà.
Vậy tại sao M.U lại có thể thắng đậm đến thế trong trận mở màn của họ ở giải Ngoại hạng Anh 2019/20? Câu trả lời đơn giản là vì Quỷ đỏ vừa may mắn, vừa tận dụng cơ hội quá tốt và lại còn được hưởng lợi rất nhiều từ những sai lầm của Chelsea.
Nói chính xác hơn thì chính tội đồ Zouma đã tự bắn vào chân Chelsea, chứ thực ra M.U chưa mạnh tới mức buộc đối phương phải thua tâm phục khẩu phục.
Do Chelsea đã chia tay Gary Cahill và David Luiz, trong khi Antonio Rudiger đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Zouma đang là trung vệ dày dạn kinh nghiệm nhất mà HLV Lampard có thể sử dụng dù anh mới 24 tuổi.
Ở những trận đấu trước mắt, dù muốn hay không thì vị thuyền trưởng mới của Chelsea nhiều khả năng vẫn phải tiếp tục đặt niềm tin vào anh và người đá cặp ở trung tâm hàng phòng ngự Andreas Christensen.
Đây quả là điều đáng lo cho Chelsea bởi Zouma vừa được trao cơ hội đã bộc lộ ra những điểm yếu chết người. Anh mà cứ đá thế này thì Chelsea rất dễ hụt hơi trong giai đoạn đầu mùa giải.
Ở sân chơi có tính cạnh tranh cao như Ngoại hạng Anh, chỉ chừng đó thôi cũng đủ để những đội bóng không chiếm được tiên cơ có thể sẽ phải ôm hận vào cuối mùa bóng.
Chiêm ngưỡng hệ thống công nghệ VAR tối tân cho trận M.U - Chelsea
Dù đối mặt với tương lai bấp bênh ở Man United, song tiền vệ Paul Pogba vẫn có màn trình diễn đỉnh cao trước Chelsea trong ngày mở màn Ngoại hạng Anh 2019/20.
Dù hơi muộn màng, nhưng hai bàn thắng vào lưới Aston Villa cũng đã giúp Harry Kane xóa gọn cái “dớp” mới nhưng khá khó chịu: Không ghi được bàn thắng trên sân mới.
Cách Christian Eriksen xoay chuyển thế trận sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận Tottenham ngược dòng thắng Aston Villa 3-1 đã khẳng định, ngôi sao người Đan Mạch hiện là cầu thủ không thể thay thế ở Tottenham. Điều mà chính người Tottenham đang cố tình không chịu thừa nhận.
Sau trận Man United đè bẹp Chelsea 4-0 vào đêm qua, các fan Quỷ đỏ đã thi nhau lên mạng xã hội để gửi tặng cho phó chủ tịch Ed Woodward những lời có cánh.
Sau hơn nửa thế kỷ, Chelsea mới phải nhận một thất bại đậm đến thế trước Man United tại Old Trafford. Thế nhưng, trong bóng đá, đôi khi tỷ số không phản ánh đúng khả năng của hai đội.
Arsenal đã có sự khởi đầu thuận lợi ở giải Ngoại hạng Anh 2019/20 khi giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Newcastle. Với việc không để cho đối phương ghi bàn, họ đã cân bằng thành tích giữ sạch lưới trên sân khách ở Premier League trong cả mùa trước.
Chiến thắng tưng bừng 4-0 của Manchester United trước Chelsea ở vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh 2019/20 có rất nhiều cái được và cái được lớn nhất là dấu ấn tân binh.
Ngay trong trận đầu tiên của mùa giải mới, Raheem Sterling đã lập hat-trick vào lưới West Ham. Đó là màn chào hàng tuyệt vời của ngôi sao người Anh. Và người ta lại phải đặt ra câu hỏi: Đâu là giới hạn của Sterling?
Nhiều người nghi ngờ khi HLV Pep Guardiola nói rằng, mùa này Man City thậm chí còn tuyệt vời hơn 2 mùa trước. Sau chiến thắng 5-0 trước West Ham vừa qua, HLV 48 tuổi đã chứng tỏ ông đúng. Chiều sâu của Man xanh thật đáng sợ với mọi cá nhân đều cải thiện phong độ vượt bậc.
Ở trận đấu giữa MU vs Real Sociedad tại lượt về vòng 1/16 Europa League 2020/21, hai đội cầm chân nhau với kết quả 0-0. Như vậy, MU với chiến thắng 4-0 sau 2 lượt đấu đã xuất sắc giành vé vào chơi vòng 1/8.
Rangers đã xuất sắc đánh bại Antwerp (Bỉ) với tỷ số 5-2 ở lượt về vòng 1/16 Europa League 2020/21 để hiên ngang vào vòng 1/8 với tổng tỷ số 9-5 sau hai 2 lượt đấu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn