Tờ Sport mới đưa tin Van de Beek đã được “chào mời” tới Barca trong một thương vụ có thể chứng kiến trung vệ Samuel Umtiti đi theo chiều ngược lại. Lưu ý ở đây là “chào mời”, nghĩa là Man United là đội chủ động đề nghị đổi Van de Beek lấy Umtiti (chưa rõ chênh lệch quy ra tiền mặt là bao nhiêu). Tất nhiên, đây là thông tin vẫn cần kiểm chứng. Nhưng nó có thể phản ánh phần nào tình trạng của tiền vệ người Hà Lan: anh giống như một người thừa ở Old Trafford.
Thực tế là lúc này, không dễ để hình dung ra được một vị trí cho Van de Beek trong đội hình xuất phát của Man United. Nếu HLV Solskjaer vẫn giữ sơ đồ 4-2-3-1, ông sẽ ưu ái cặp McFred (McTominay và Fred) ở hai vị trí tiền vệ trụ.
Vị trí tiền vệ công đương nhiên thuộc về Bruno, và hai cánh sẽ là chỗ của những Rashford, Sancho, Greenwood, Martial... Nếu Man United chuyển sang sơ đồ 4-3-3, Van de Beek có hi vọng được chơi bên cạnh Bruno ở vị trí số 8. Nhưng đó là trong trường hợp họ bán Pogba và không đưa ai về thay thế.
Mùa Hè 2020, Van de Beek gia nhập Man United từ Ajax với mức phí chuyển nhượng 39 triệu euro. Dù được kỳ vọng nhiều song thực tế anh không được HLV Solskjaer trọng dụng, chỉ cho ra sân 19 trận ở Ngoại hạng Anh (chủ yếu vào sân từ ghế dự bị), ghi 1 bàn và 1 kiến tạo.
Nói chung, rất đáng khen cho quyết tâm của Van de Beek. Nhưng trừ trường hợp Man United có những biến động lớn về nhân sự, sẽ rất khó để anh chen chân vào đội hình xuất phát của Quỷ đỏ. Một mùa giải “vứt đi” nữa đang chờ anh trước mắt.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn