Mọi chuyện trông có vẻ ổn thỏa, kể cả khi cặp trung vệ hàng đầu của Liverpool là Virgil Van Dijk và Joe Gomez vẫn chưa thể trở lại trong một khoảng thời gian gần. Mất một trung vệ trụ cột đã là tổn hại to lớn rồi. Vậy mà, như mọi người đã biết, Liverpool mất cả cặp trung vệ chính đồng thời luôn có 1-2 trung vệ khác chấn thương, trong gần suốt mùa bóng vừa qua. Khi Juergen Klopp phải bố trí người đá choàng, như tiền vệ Fabinho, thì anh này cũng chấn thương nốt!
Vậy nên bây giờ, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào vị trí trung vệ, khi Liverpool bắt đầu chuẩn bị cho mùa bóng mới. Hai buổi đá tập với Wacker Innsbruck (Áo) và Stuttgart (Đức) gần như chỉ cung cấp cho giới quan sát cái nhìn về trung vệ Liverpool. Cảm nhận ban đầu: khá ổn thỏa. Joel Matip và Ibrahima Konate đang diễn vai chính trong khi các tín hiệu khác, từ Ben Davies chẳng hạn, cũng tốt. Có cả kết luận “giật cả mình”, khi giới hâm mộ Liverpool còn cho rằng Davies “hay hơn Matip”! Tất nhiên, dù là kết luận vô nghĩa thì cũng chẳng làm hại gì hàng thủ của Juergen Klopp. Ngược lại là đằng khác: ông hẳn phải yên tâm với thực tế trước mắt.
Matip chơi bóng dễ dàng cứ như anh đang đá chính cho Liverpool vào đúng điểm rơi phong độ, chứ chẳng hề vắng bóng suốt 6 tháng qua. Anh làm cho HLV Klopp yên tâm, trong 30 phút giao hữu với Wacker Innsbruck. Rồi đến tân binh Konate thể hiện mình ở trận gặp Stuttgart. Anh giới thiệu tốc độ tuyệt vời. Đây là giá trị nền tảng: tốc độ là chi tiết tối quan trọng trong lối chơi của Liverpool. Hàng thủ của Klopp luôn bị đẩy lên rất cao, và khả năng trở về thật nhanh của các trung vệ trong tình huống bị phản đòn là rất quan trọng. Konate, đến từ RB Leipzig với giá 36 triệu bảng, tỏ ra phù hợp ở chi tiết này.
Tất nhiên, chỉ mới là hai cữ dượt đầu tiên (mỗi cữ chỉ kéo dài 30 phút, còn không đáng gọi là trận giao hữu). Nhưng những gì thể hiện cho thấy Konate và Matip đang rất sẵn sàng. Coi như họ sẽ đá chính khi mùa bóng bắt đầu. Còn chuyện trở lại của Van Dijk và Gomez thì chỉ làm cho Liverpool càng mạnh hơn nữa. Đá tập cũng chỉ là một chi tiết cụ thể. Giới thạo tin cho rằng bầu không khí trên sân tập của Liverpool những ngày này là tuyệt vời. Thậm chí đã có dấu hiệu phải cạnh tranh. Liverpool còn có trung vệ Ben Davies để dự phòng, như đã nêu. Có cả tin đồn trung vệ Nat Williams (mùa trước đá thay cho các trụ cột chấn thương, khá ổn) đang lo mất chỗ!
Ben Davies là ai?
Ở tuổi 26, trung vệ này chưa bao giờ thi đấu đỉnh cao. Anh chuyển đến Liverpool từ Preston North End giữa mùa trước (cùng ngày với Ozan Kabak), nhưng chưa bao giờ ra sân. Fan Liverpool còn đùa với nhau: Ben Davies là một cú chuyển nhượng “ảo” để trấn an mọi người, chứ không tồn tại cầu thủ như vậy. Thế mà trong trận giao hữu với Wacker Innsbruck, Davies đá cũng được. Đấy sẽ là trung vệ… số 5 của Liverpool mùa tới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn