Với Chelsea, Kante quá quan trọng

Từ 07:34 ngày 25-05-2021
Kể từ cái ngày bước ra ánh sáng cùng Leicester City vào mùa giải 2015/16, N’Golo Kante quan trọng theo kiểu mọi đội bóng được anh phụng sự giống đang thi đấu với 12 người.

Năng lượng của Kante có thể tạo nên các pha bóng “tự chuyền và tự nhận bóng”. Nhưng chưa bao giờ tầm quan trọng của Kante lại lớn lao đến thế ở Chelsea vào lúc này. Xin nhấn mạnh là chưa từng!

Đúng là Kante quá dai, quá bền, và quá khủng khiếp để ít khi bị chấn thương tìm đến. Nhưng các tập thể mà anh từng chiến đấu như Leicester City, đội tuyển quốc gia Pháp, hay Chelsea của thời Antonio Conte cũng không phụ thuộc vào anh như Thomas Tuchel đang phụ thuộc vào anh. Kể từ khi đến Stamford Bridge nhận nhiệm vụ, trong 25 trận đầu dưới sự dẫn dắt của HLV Tuchel, Chelsea chỉ thua 2 trận. Nhưng giờ họ đã thua 3 trong 4 trận gần nhất tính trên mọi mặt trận. Và 2 trong 3 trận thua ấy đều có một điểm chung: không có Kante trong đội hình. Lần đầu tiên là thử nghiệm việc vắng anh ở trận gặp Arsenal, lần thứ hai là không thể có sự phục vụ của anh vì chấn thương, để chứng kiến cả Jorginho và Kovacic như những anh hề mất tự tin vì thiếu người bao bọc. 

Nhìn lại trận thua Aston Villa vào đêm Chủ nhật vừa qua, ta sẽ thấy vắng Kante mọi thứ như thế nào với Chelsea. Đầu tiên là tình huống của bàn thua thứ nhất, người ta tính ra có tới 9 cầu thủ áo xanh trong vòng cấm, nhưng không một ai theo kèm Bertrand Traore, để cầu thủ này tự do ghi bàn. Nếu có Kante thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện vô lý này. Đến bàn thua thứ hai, Jorginho phạm lỗi với Traore trong vòng cấm. Vì sao tiền vệ người Italia phải làm điều này? Vì anh phải cáng đáng cái nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự vốn thuộc về Kante. Cuối cùng là cái thẻ đỏ của Cesar Azpilicueta vì pha đánh nguội vào mặt Jack Grealish.

Tại sao một đội trưởng kinh nghiệm chinh chiến đầy mình như Azpilicueta phải làm điều đó? Bởi cả trận đấu, hàng phòng ngự Chelsea đã bị Grealish “quay” cho như dế. Trong pha bóng trước khi đánh nguội, một loạt hành động kỹ thuật của Grealish cũng đã khiến cầu thủ Chelsea ngứa mắt. Nhưng nếu còn Kante thì đâu đến nỗi có chuyện này xảy ra? Kante sẽ đánh chặn từ xa, bám người rất rát để chính người ta phải ức chế với anh, chứ không để bị “giỡn mặt” như thế. Tất tật những vấn đề mà Chelsea gặp phải trong trận thua Aston Villa đều hội tụ về việc lý do mất Kante. Câu hỏi, nếu anh không kịp bình phục ở trận chung kết với Manchester City, họ sẽ sống sao đây? Ta đừng quên, Man City sở hữu những bậc thầy điều khiển trái bóng còn quái hơn Grealish nhiều. 

Chelsea đã vượt qua Real Madrid của Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric là nhờ Kante pressing khiến ba tiền vệ kiệt xuất kia không thể chơi bóng. Và ở trận chung kết vào ngày 30/5 tới, Thomas Tuchel cũng chỉ có vũ khí hạng nặng đó để giải quyết hàng tiền vệ Man City mà thôi. Vậy mà giờ đây Kante chấn thương thế nào thì mọi thứ vẫn đang để ngỏ!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x