HLV Arsene Wenger đã rất xúc động trong trận đấu cuối cùng ông dẫn dắt Arsenal trên sân nhà Emirates. Sau trận, chiến lược gia người Pháp đã có bài diễn văn chia tay Arsenal.
Trận đấu giữa Arsenal vs Burnley vào đêm qua là lần cuối cùng HLV Wenger dẫn dắt Pháo thủ trên sân nhà Emirates. Ông đã được cầu thủ 2 đội và HLV Sean Dyche của Burnley đứng xếp hàng vỗ tay vinh danh. Sau đó, Wenger đã ngồi trên băng ghế huấn luyện chứng kiến các học trò đánh bại đối thủ 5-0. Khi trận đấu kết thúc, Wenger đã có bài phát biểu trước toàn bộ CĐV trên sân Emirates.
Wenger bắt đầu bằng việc gửi lời chúc tới Sir Alex Ferguson, người đang phải nằm viện vì xuất huyết não. Chiến lược gia người Pháp nói: “Trước tiên, tôi muốn chúc người đồng nghiệp Alex Ferguson hồi phục thật nhanh. Cảm ơn tất cả các bạn đã ở bên cạnh tôi trong thời gian dài như vậy. Tôi biết điều đó là không dễ dàng. Nhưng trên tất cả, tôi giống như các bạn, tôi là một fan của Arsenal”.
Wenger được CĐV 2 đội xếp hàng vinh danh
“Điều đó có nghĩa là chúng ta quan tâm nhiều hơn việc xem một trận bóng. Nó là một cách sống, là sự quan tâm tới bóng đá đẹp, là những giá trị mà chúng ta trân quý và là một thứ gì đó chảy trong người chúng ta. Chúng ta quan tâm, chúng ta lo lắng và chúng ta dữ dội”.
Wenger nói thêm: “Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người ở CLB, những người đã khiến nơi này trở nên đặc biệt. Tôi muốn các bạn ủng hộ người kế nhiệm tôi. Đội hình này thực sự có chất lượng. Hãy ủng hộ đội bóng vào mùa tới, họ thực sự xứng đáng với điều đó.”.
Wenger đầy xúc động trong trận đấu cuối trên sân Emirates
“Tôi muốn kết thúc bằng một câu đơn giản - tôi sẽ nhớ các bạn. Cảm ơn vì đã là một phần quan trọng trong đời tôi. Cảm ơn các bạn và xin chào”.
Ở trong bài phỏng vấn sau trận, HLV Wenger cũng hứa sẽ trở lại Arsenal với tư cách người hâm mộ. Ông chia sẻ một cách hóm hỉnh: “Tôi sẽ rất vui khi được ngồi ở khán đài North Bank. Nó phụ thuộc vào công việc tiếp theo của tôi. Liệu tôi có được nghỉ vào ngày Arsenal thi đấu? Nhưng tôi sẽ rất vui nếu các bạn mua vé cho tôi. Điều tích cực là tôi có thể la hét vào vị HLV tiếp theo”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Đánh bại Liverpool ở trận đại chiến vòng 37 Ngoại hạng Anh đêm qua, Chelsea đã đốt nóng cuộc đua giành vé dự Champions League trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng.
Tại Stamford Bridge, Mohamed Salah đã từng là người thừa. Và khi trở lại đây, trong 90 phút cùng Liverpool đối đầu đội bóng cũ, hình ảnh của Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2017/18 của PFA không thay đổi nhiều…
“Crystal Palace sẽ xuống hạng, không thể khác được”, hầu hết mọi người đều nói thế sau khi đội bóng này có một khởi đầu tồi tệ chưa từng thấy ở Premier League mùa này. Nhưng bây giờ, Crystal Palace đã chính thức trụ hạng và ngạo nghễ ở vị trí thứ 11 trên BXH Premier League. Khó tin, nhưng có thật.
Thủ thành Jack Butland và nhiều cầu thủ của Stoke City đã không cầm được nước mắt khi tri ân các CĐV, những người đã kiên nhẫn nán lại để tri ân lại các cầu thủ sau thất bại trước Crystal Palace cuối tuần qua, trận đấu khiến Stoke chính thức phải xuống hạng.
Sau khi chấp nhận mức giá 80 triệu bảng cho tiền vệ Sergej Milinkovic-Savic của Lazio, M.U cũng có quyết định với tương lai Anthony Martial. Họ đang hy vọng dùng anh ta để lôi kéo Willian, một cựu học trò khác của Jose Mourinho tại Chelsea.
Wilfried Zaha là cầu thủ hay nhất, góp công lớn nhất giúp Crystal Palace trụ hạng? Dĩ nhiên còn tùy quan điểm. Nhưng nếu HLV trưởng Roy Hodgson đã “dám” so sánh Zaha với... Lionel Messi, đấy hẳn nhiên phải là chi tiết gợi ra một suy nghĩ nào đấy về Zaha - từng là “đồ bỏ” của M.U, cách đây vài năm.
Trận sân nhà cuối cùng của HLV Arsene Wenger đã diễn ra một cách tưng bừng. Trên khán đài, NHM tặng Wenger những cái vẫy chào ý nghĩa. Dưới sân cỏ, những học trò của Giáo sư thì tặng cho ông một bữa tiệc bàn thắng.
Trận chung kết Champions League 2023/24 là sự kiện được mong chờ bậc nhất của bóng đá thế giới trong năm nay. Vậy sự kiện này sẽ diễn ra khi nào và ở đâu?
Gừng càng già càng cay. Lão tướng 35 tuổi Mats Hummels của Dortmund đã cho PSG thấy kinh nghiệm và bản lĩnh có giá trị như thế nào trong những trận cầu đỉnh cao, thứ mà đội bóng giàu có của thành Paris hoa lệ đang còn thiếu để có thể chinh phục được vinh quang châu Âu.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn